thethaovanhoa.vn

Kẻ gian tung hoành

10/10/2008 13:51 GMT+7

Bệnh viện Đại học Y dược, số 215 Hồng Bàng, P11Q5, TPHCM, hàng ngày tiếp nhận khoảng 3.000 lượt bệnh nhân từ các tỉnh về khám và điều trị.

Bệnh viện Đại học Y dược, số 215 Hồng Bàng, P11Q5, TPHCM, hàng ngày tiếp nhận khoảng 3.000 lượt bệnh nhân từ các tỉnh về khám và điều trị. Lợi dụng 2 khu khám bệnh A và B của bệnh viện đông người, một số kẻ gian đã trà trộn vào, giả làm người đi khám bệnh, đợi lúc bệnh nhân sơ hở là lập tức giở trò trộm cắp, rạch giỏ, móc túi, lấy ví tiền, ĐTDĐ...
 
Cần dán hình ảnh các đối tượng móc túi ở những nơi đông người để bà con cảnh giác.
Điển hình lúc 7 giờ 30 ngày 3-10-2008, anh N.T.T (SN 1972, ngụ Q1) đưa cha mình đến khu B để lấy số thứ tự và đóng tiền. Biết khu vực đông người, dễ bị kẻ gian lấy cắp tài sản, anh N.T.T cẩn thận chuyển chiếc ví tiền từ túi quần sau lên túi trước và dùng tay phải giữ chặt để tránh bị kẻ gian móc túi, vậy mà sau khi đóng tiền khám bệnh cho cha, anh sững sờ khi phát hiện chiếc ĐTDĐ Sony K750-I trị giá gần 4 triệu đồng đã bị kẻ gian móc mất. Vì cần liên hệ gấp, anh N.T.T lấy đồng xu mệnh giá 5.000 đồng ra ca-bin điện thoại công cộng đặt ngay trong khuôn viên bệnh viện để liên lạc. Tại đây anh được một người đàn ông khoảng 55 tuổi có dáng đi mệt mỏi, nét mặt thẫn thờ cho biết ông tên Phạm Văn Lĩnh (SN 1955, ngụ Đồng Nai) vừa bị những kẻ chen lấn tại nơi lấy số thứ tự móc mất chiếc bóp ông cất trong túi quần, bên trong có giấy tờ tùy thân và 4.700.000 đồng. Để có được số tiền này ông Lĩnh phải dành dụm mấy tháng nay từ việc mua bán ve chai phế liệu.
 
Tìm hiểu, chúng tôi được biết từ tờ mờ sáng (khoảng 5 giờ) 2 quầy lấy số thứ tự để khám bệnh của 2 khu A, B đã khá đông người. Tình hình ANTT nơi đây rất phức tạp, nhưng không có sự giám sát của lực lượng bảo vệ, các bệnh nhân chen lấn, la lối mặc dù có sự can thiệp của hai anh công an, dân phòng. Chị Hồng, nhà tận tỉnh Đồng Tháp, là bệnh nhân thường xuyên đến đây khám và điều trị, cho biết: Nạn móc túi, rạch giỏ nơi đây xảy ra thường xuyên, có lần chị chứng kiến một người đàn bà trên tay ẵm theo một em bé, lén thò tay vào cái giỏ của một phụ nữ để lấy bóp tiền, nhưng chị này cứ mải mê chen lấn nên không hay biết việc đang xảy ra. Biết chị Hồng phát hiện hành vi phạm pháp của mình, người đàn bà này đi trở ra cửa giao đứa bé cho người đứng ngoài cổng rồi quay vào ngồi xuống cạnh chị Hồng lên tiếng: “Thấy thì im miệng, nhiều chuyện tao đập chết mày đó”. Nói xong người đàn bà này đứng lên bỏ đi ra cổng, lên chiếc xe máy do một người đàn ông cầm lái chờ sẵn và cả hai mất hút.
 
 Đeo giỏ kiểu này dễ bị rạch 
Trước tình hình trộm cắp đang hoành hành trong khuôn viên bệnh viện, để bảo vệ tài sản của mình bà con cần giữ kỹ bóp tiền, ĐTDĐ, giỏ xách... bởi chỉ cần một phút sơ hở, bà con dễ dàng mất sạch tài sản, thậm chí không còn nổi vài chục ngàn để mua vé xe trở về quê. Phía bệnh viện cần tăng cường thêm nhiều bảo vệ.
 
Chính quyền địa phương cũng cần lên kế hoạch theo dõi, truy bắt, xử lý các đối tượng trộm cắp và thông báo bằng cách dán ảnh các đối tượng lên những nơi phù hợp trong khuôn viên bệnh viện để bà con tiện việc cảnh giác đề phòng. Có như vậy tình trạng trộm cắp mới thuyên giảm và người dân đến khám bệnh không còn lâm vào cảnh lúc nào cũng thấp thỏm.
 
Theo CATPHCM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN