Một người là thủ quân, một người là lãnh đội của “Mannschaft” nhưng cả hai không tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn từng phát sinh, từng được dập tắt và giờ lại bùng lên.
(TT&VH) - Một người là thủ quân, một người là lãnh đội của “Mannschaft” nhưng cả hai không tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn từng phát sinh, từng được dập tắt và giờ lại bùng lên.
Từ chuyện chiếc áo đấu...

Chuyện bắt đầu từ chiếc áo thi đấu của đội tuyển Đức. Từ sau EURO 2008, áo đấu của đội tuyển Đức in số to hơn nhưng không còn tên cầu thủ trên đó. Điều này được Liên đoàn bóng đá Đức thực hiện theo một đề xuất của Sepp Blatter suýt trở thành quy định mang tính bắt của FIFA, buộc các đội tuyển quốc gia phải dùng áo có số to, không in tên và đặc biệt, đội hình xuất phát phải mặc áo số từ 1 đến 11. Do sự phản đối quyết liệt của quá nhiều phía, đặc biệt là cầu thủ và các nhà tài trợ, FIFA đã phải xuống nước, rút lại quyết định ngớ ngẩn nói trên. Cũng chẳng ai “cầm đèn chạy trước ô tô” như đội tuyển Đức và cũng chẳng có ai lười thay đổi như “Mannschaft”, khi những chiếc áo đấu mà họ sử dụng trong thời gian qua trắng trơn tên của cầu thủ.
Chỉ cần một chi tiết nhỏ như vậy, Michael Ballack ngay lập tức hướng trách nhiệm đến lãnh đội Oliver Bierhoff, người quán xuyến các hoạt động ngoài bóng đá của đội tuyển Đức. Thủ quân “Mannschaft” cho rằng Bierhoff đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. “Tôi chẳng hiểu tại sao nữa. Trong khi Hà Lan, Italia, Pháp hay Anh đều mặc áo có tên cầu thủ thì chúng tôi lại phải ra sân với chiếc áo vô danh”, Ballack thắc mắc. “Vì nhà tài trợ ư? Pháp cũng mặc áo của Adidas và họ vẫn có tên đấy thôi”, cầu thủ của Chelsea nói tiếp.
... đến mâu thuẫn khó giải quyết
Những phát biểu hằn học của Ballack chỉ nói lên một điều, rằng mâu thuẫn giữa anh và lãnh đội Bierhoff chưa chấm dứt như tuyên bố của những người trong cuộc. Tại EURO 2008, cả hai đã cãi nhau tóe lửa chỉ vì chiếc banner ghi những dòng chữ cảm ơn người hâm mộ. Nhưng đó cũng chỉ là giọt nước tràn ly.
Lâu nay, Ballack và Bierhoff đã hoạnh họe nhau về vai trò cũng như trách nhiệm ở đội tuyển Đức. “Tôi là đội trưởng, là cầu thủ, tôi phải đặt nhiệm vụ thể thao lên hàng đầu. Nhiệm vụ của Oliver Bierhoff là quản lý và như thế, xin đừng can thiệp vào việc của tôi”, Ballack thẳng thừng công kích lãnh đội của “Mannschaft”. Chuyện mâu thuẫn giữa người này với người khác là khó tránh khỏi ở nhiều đội tuyển quốc gia, nhưng đến mức lôi nhau lên mặt báo, không ngại ngần xỏ xiên nhau như Ballack và Bierhoff thì không nhiều trường hợp.
Trong khi đội tuyển Đức cần sự tập trung cao độ cho 2 trận đấu then chốt ở vòng loại World Cup 2010, gặp Nga và Wales trên sân nhà, những chuyện lục đục giữa Ballack và Bierhoff kéo dài và được công khai hóa sẽ khiến khối đoàn kết của “Mannschaft” bị mất đi sức mạnh vốn có.
|
Marcel Jansen chấn thương Hậu vệ cánh trái của đội tuyển Đức Marcel Jansen đã lỡ các trận đấu sắp tới với Nga và Wales vì chấn thương. Cựu cầu thủ của Bayern đã bị đau cơ đùi trái trong trận Hamburg thắng Cottbus 2-1 cuối tuần qua. Loew sẽ không gọi người thay thế, dù từng tính đến khả năng này. Do phải đóng vai trò dự bị cho Philipp Lahm ở Bayern, Jansen đã quyết định chuyển sang Hamburg hồi mùa Hè với giá 10 triệu euro. Tuy nhiên, ở đội tuyển Đức, anh vẫn không thoát khỏi “kiếp dự bị” cho Lahm bên cánh trái. |