thethaovanhoa.vn

MU "lột xác": Khi “Quỷ” có nanh

06/10/2008 12:01 GMT+7

Điều gì đã khiến cho “Quỷ đỏ” lột xác sau những trận hòa buồn tẻ, những thất bại trong giai đoạn đầu của mùa bóng? Câu trả lời rất đơn giản: Vì “Quỷ” đã có nanh.

(TT&VH) - Sau trận hòa 1-1 với Chelsea ngay tại Stamford Bridge, M.U đã thắng một mạch 4 trận trên tất cả các mặt trận với những tỷ số cách biệt không dưới 2 bàn.
 
Vậy điều gì đã khiến cho “Quỷ đỏ” lột xác để chấm dứt những trận thắng vô vị, những trận hòa buồn tẻ và những thất bại đáng trách đã theo đuổi họ trong giai đoạn đầu của mùa bóng? Câu trả lời rất đơn giản: Vì “Quỷ” đã có nanh.
 
Khi nói đến “nanh” thì chắc hẳn không phải là muốn nhắc đến Berbatov, tân binh đã ghi được 2 bàn thắng dưới màu áo mới trong trận thắng Aalborg 3-0 ở vòng bảng Champions League. Cũng không phải là Rooney hay Tevez, những tiền đạo đã “nhẵn mặt” ở Old Trafford. Họ đều là tiền đạo mà vị trí của họ trên sơ đồ đều được bố trí gần như trực diện khung thành của đối phương nên không thể gọi là “nanh” được. Vậy “nanh” ở đây chính là sự trở lại của Cristiano Ronaldo sau hơn 4 tháng dưỡng thương.
 
MU đang hồi sinh mạnh mẽ

Thật vậy, nếu không tính đến trận hòa với Chelsea - thời điểm Ronaldo chính thức trở lại - thì M.U đã hồi sinh thật sự từ nguồn cảm hứng của tiền vệ người BĐN. Tất nhiên, HLV Alex Ferguson cần có Ronaldo để giúp M.U săn lùng bàn thắng, nhưng trên tất cả, sự hiện diện của anh đã giúp cho lối chơi của “Quỷ đỏ” trở nên sinh động hơn thông qua những pha đột phá với tốc độ cao trên cả hai cánh.

Đó chính là nét đặc thù trong lối chơi của M.U. Trước đây, “Quỷ đỏ” bay trên đôi cánh Beckham - Giggs, sau đó là Ronaldo - Giggs. Nhưng kể từ khi cầu thủ người xứ Wales bước lên hàng lão tướng thì chưa có một ai thay thế được anh, kể cả Nani hay Park Ji Sung. Do đó, trong rất nhiều trường hợp, M.U đã phải chơi lệch cánh, dồn tất cả gánh nặng lên đôi chân của Ronaldo.
 

Chỉ cần quan sát hai trận đấu gần đây nhất của M.U ở Premier League (thắng Bolton và Blackburn với cùng tỷ số 2-0) là có thể thấy rõ điều đó và Ronaldo đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cứ cho rằng Ronaldo đã đóng kịch để có quả phạt đền trước Bolton nhưng hai pha phối hợp giữa anh và Rooney dẫn đến hai bàn thắng cho M.U thì không thể chê vào đâu được, nhất là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở trận gặp Blackburn.

Đó là một pha phản công xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Nhận được bóng từ một pha giải vây bên phần sân nhà, Brown tăng tốc vượt qua lằn vôi giữa sân rồi chuyền bóng sang cánh phải cho Ronaldo. Cầu thủ người BĐN dùng động tác giả để vượt qua một hậu vệ của Blackburn, trước khi xắn vào vạch vôi của khu vực 16m50 và chuyền bóng vào trung lộ cho Rooney. Nhanh như chớp, Rooney lao tới xoay người sút bóng vào góc xa trước khi một hậu vệ của Blackburn kịp can thiệp. Quá nhuần nhuyễn và quá đẹp mà chỉ Ronaldo mới có thể tạo nên kiệt tác đó.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà sự trở lại của Ronaldo trùng khớp với thời điểm M.U ghi được nhiều bàn thắng hơn. Bởi Ronaldo vừa có khả năng ghi bàn, vừa biết cánh làm bóng và cũng vừa tạo ra sức hút để lôi kéo sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương, giúp cho Rooney và Berbatov dễ thở hơn. Và với những sự đóng góp của Ronaldo, M.U tỏ ra quá mạnh so với Blackburn. Chỉ tiếc rằng anh đã không có được bàn thắng trong 6 cú dứt điểm và Tevez (sút dội cột dọc), Berbatov cũng như Rooney đã không tận dụng được triệt để những cơ hội thuận lợi mà anh tạo ra.

Nhưng có hề chi, cỗ máy M.U đang được bôi trơn và “Quỷ” đã mọc lại nanh để chờ thời điểm tăng tốc, quật ngã mọi đối thủ.

Ngân Vân

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN