Bất bại ở cả ba đấu trường Premier League, Cúp Carling và Champions League nhưng đêm nay, thầy trò Scolari sẽ phải đối mặt với một bài test khó khăn mang tên Aston Villa.
(TT&VH) - Bất bại ở cả ba đấu trường Premier League, Cúp Carling và Champions League (thắng 6, hòa 3), ghi tới 20 bàn thắng và chỉ lọt lưới có 3. Những con số ấy của Chelsea đủ thuyết phục bất cứ CĐV khó tính nào. Nhưng đêm nay, thầy trò Scolari sẽ phải đối mặt với một bài test khó khăn mang tên Aston Villa.

Tại Cúp Carling năm nay, Arsenal đè bẹp Sheffield 6-0 bằng một đội hình măng sữa nhất từ trước đến giờ. M.U vượt qua đối thủ khó chịu Boro 3-1 với những gương mặt mới như Amos, Rafael, Possebon, Wellbeck, Gibson và Manucho. Chelsea cũng đè bẹp Portsmouth tới 4-0, nhưng Scolari đã tung vào sân một đội hình gần như mạnh nhất. Đối với HLV người Brazil này, khái niệm xoay vòng hầu như không tồn tại. Và cái giá đằng sau những trận thắng hoành tráng ở đầu mùa chính là chấn thương của các trụ cột, khiến đội hình Chelsea thiếu chiều sâu, yếu tố tối quan trọng với một đội bóng giàu tham vọng.
Tại Premier League, Chelsea đã bất bại 27 trận liên tiếp và thậm chí còn trải qua 85 trận không thua ở sân nhà Stamford Bridge. Hai tuần trước, thánh địa này suýt chứng kiến thất bại của đội chủ nhà trước M.U, còn bây giờ, Aston Villa cũng mang đến không ít thách thức bởi đây là đội bóng chơi rất ổn định nhất với chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa) ở Premier League. Xếp thứ 3 với 13 điểm, chỉ kém 1 điểm so với Chelsea, đội bóng của HLV Martin O'Neil không giấu giếm tham vọng lật đổ ngôi số một của đội bóng thành London.
Giữa tuần qua, Aston Villa chỉ giành được 1 điểm trên sân của Litex Lovech, nhưng trái với trận hòa của Chelsea ở Romania, đó là một kết quả không hề tồi. Tỷ số 1-1 là đủ để Aston Villa lọt vào vòng đấu bảng, nhất là khi trong đội hình của họ không có Laursen, Reo-Coker, Barry, những người đã được cho nghỉ để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Stamford Bridge đêm nay.
Aston Villa không mạnh về phòng ngự. Kể từ trận hòa Livepool 0-0 hôm 31/8, họ để thủng lưới ở 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Với 8 bàn thua, hàng thủ Aston Villa tệ nhất trong tốp 4. Họ thủng lưới gấp 4 lần Liverpool (mới lọt lưới 2 bàn), gấp đôi Arsenal (4) và dĩ nhiên không thể so sánh với Chelsea (3). Điểm yếu chí mạng của các hậu vệ Villa là khả năng giữ vững tập trung. Thế nhưng, bù lại, họ đang sở hữu một hàng tấn công hết sức ấn tượng: Ashley Young, Agbonlahor và Carew. Bộ ba này đã ghi tới 10/12 bàn thắng cho Aston Villa tính đến thời điểm này.
Đêm nay, Chelsea vẫn sẽ xuất phát với đội hình 4-3-3 quen thuộc với Anelka đá cắm. Tiền đạo người Pháp chắc chắn sẽ phải tận dụng những dịp may hiếm có khi Drogba chấn thương để thể hiện minh. Song ở nửa phần sân bên kia, hàng thủ Chelsea sẽ gặp không ít khó khăn. Mặc dù việc trung vệ Alex thay Carvalho có thể giải quyết bài toán bóng bổng, song với gã khổng lồ John Carew (1m93), cùng với tốc độ của Agbonlahor và kỹ thuật của Ashley Young, sức tấn công của Aston Villa vẫn hết sức đáng gờm. Và nếu họ có điểm ở Stamford Bridge thì đó cũng không phải một bất ngờ.
Dự đoán: 1-1
Lực lượng
Chelsea: Essien nghỉ dài ngày, Deco, Carvalho, Drogba chấn thương đầu gối. Ashley Cole, Joe Cole, Alex và Terry có thể trở lại.
Aston Villa: Carew và Agbonlahor trở lại. Tương tự là Davies, Bary, Reo-Coker
Đội hình dự kiến
Chelsea: Cech - Bosingwa, A Cole, Terry, Alex - Mikel, Ballack, Lampard - J Cole, Malouda - Anelka.
Aston Villa: Friedel - L Young, Shorey, Davies, Laursen - Reo-Coker, Barry, Petrov - Agbonlahor, A Young, Carew.
|
Đối đầu
26/12/07 Chelsea - Aston Villa 4-4 02/09/07 Aston Villa - Chelsea 2-0 02/01/07 Aston Villa - Chelsea 0-0 08/11/06 Chelsea - Aston Villa 4-0 30/09/06 Chelsea - Aston Villa 1-1 Phong độ Chelsea
01/10/08 Cluj - Chelsea 0-0 27/09/08 Chelsea -Stoke City 2-0 24/09/08 Portsmouth - Chelsea 0-4 21/09/08 Chelsea - M.U 1-1 16/09/08 Chelsea - Bordeaux 4-0 Aston Villa: 02/10/08 Aston Villa - Litex Lovech 1-1 27/09/08 Aston Villas - Sunderland 2-1 24/09/08 Aston Villa - QPR 1-0 21/09/08 West Brom - Aston Villa 1-2 18/09/08 Litex Lovech - Aston Vill 1-3 |