thethaovanhoa.vn

Siêu mẫu Mỹ 2008: Vẻ đẹp của... thảm họa!

04/10/2008 06:18 GMT+7

America's Next Top Model mùa thi 11 đã bước sang tuần thi thứ 6 với sự tham gia của 9 thí sinh với chủ đề "Vẻ đẹp của... thảm họa".

(TT&VH Online) - America's Next Top Model mùa thi 11 đã bước sang tuần thi thứ 6 với sự tham gia của 9 thí sinh với chủ đề "Vẻ đẹp của... thảm họa".
 
>> Siêu mẫu Mỹ tương lai "nóng" cùng bikini
>> Siêu mẫu Mỹ lơ lửng trên không trung
>> Siêu mẫu Mỹ nóng bỏng với "Lễ khai mạc"
 
Các thí sinh trong trang phục theo khuynh hướng thời trang thập niên 60 phải hóa thân thành những… thảm họa của loài người trong xã hội hiện đại như mất điện, động đất, lở đất, bão tuyết, tắc đường, sóng thần, gió Santa Ana... Sau khi được đạo diễn hình ảnh Jay Manuel tư vấn về cách thể hiện nhân vật trên những shoot hình, các thí sinh nhập cuộc trong tâm thế khá tự tin và vui vẻ. Nhiếp ảnh gia Brian Edward là người cầm máy chính trong shoot hình này.
 
Bất ngờ đã xảy ra khi Clark Gilme – người giành chiến thắng ở phần thi trước đã trở thành nguời thua cuộc trong phần thi tiếp theo. Clark Gilme và Joslyn là 2 thí sinh bị gọi cuối cùng, nhưng người may mắn được ở lại là Joslyn.
 Bảng xếp hạng (Màu hồng là người thua cuộc, màu xanh là người chiến thắng của mỗi tuần)
 
Trong khi đó Samantha – thí sinh đứng đầu trong phần 6 thể hiện một khuôn mặt tuyệt đẹp trên shoot hình, nhưng McKey mới được đánh giá là thí sinh sáng tạo nhất, nhờ vậy cô đã trở thành thí sinh chiến thắng thử thách của phần thi này.
Sheena - Bão cát
Samantha - Sóng thần
McKey - Cơn sóng nhiệt
Clark - Mất điện 
Elina - Động đất
Joslyn - Lở đất
Lauren Brie - Bão tuyết
Marjorie - Tắc đường
Analeigh - Gió Santa Ana

Thiên Sơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN