thethaovanhoa.vn

Cắt tiền duyên – những chuyện “li kì”

02/10/2008 13:26 GMT+7

Tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tính nết hiền lành, dễ mến nhưng không hiểu sao 28 tuổi, N.K.P (ngõ Văn Chương, Hà Nội) vẫn chưa có “mối” nào vắt vai.

Một lễ linh đình gồm xôi vò, thịt gà và rượu tăm được sắm sửa theo yêu cầu của “thầy”. Chưa hết, mẹ P. còn cất công đến tận phố Hàng Mã mua một hình nhân to như người thật nhằm “cưới vợ” cho người dưới âm, giúp người ấy “vui duyên mới” mà quên đi “nhiệm vụ” cản trở đường tình của con gái bà.

Cắt tiền duyên = bị đánh đến mê sảng

Tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn, tính nết hiền lành, dễ mến nhưng không hiểu sao 28 tuổi, N.K.P (ngõ Văn Chương, Hà Nội) vẫn chưa có “mối” nào vắt vai. Không phải là người theo chủ nghĩa độc thân, nhiều lần P. cũng tự hỏi tại sao mình lại chưa hề rung động trước một ai đó.

Nhà ba anh em thì chỉ có mỗi cô con gái út là chưa yên bề gia thất nên mẹ P rất lo lắng. Đi xem bói, mẹ cô được “thầy” phán chắc như đinh đóng cột: “Con gái bà chưa lấy được chồng là do có người âm si mê, cứ đeo bám không chịu rời”. Cứ theo lời thầy thì “kiếp trước” P. có yêu một người và đã cùng nhau thề non hẹn biển theo kiểu “Kiếp này đã dở duyên nhau/ Thì xin kiếp khác đôi ta lại cùng”. Thế nhưng, chỉ có P. được “đầu thai” còn người đó chưa “đầu thai” kịp trong kiếp này. Nhớ lời thề xưa, “người cũ” vẫn luẩn quẩn quanh cô để “phá đám”, không cho cô kết duyên cùng ai khác. Chỉ có một cách giúp P thoát khỏi sự theo đuổi của người đó và yên ổn lấy chồng là cắt tiền duyên.

Vốn là người mê tín nên mẹ P. tin lấy tin để, tha thiết xin “thầy” cắt duyên âm cho con gái. Một lễ linh đình gồm xôi vò, thịt gà và rượu tăm được sắm sửa theo yêu cầu của “thầy”. Chưa hết, mẹ cô còn cất công đến tận phố Hàng Mã mua một hình nhân to như người thật nhằm “cưới vợ” cho người dưới âm, giúp người ấy “vui duyên mới” mà quên đi “nhiệm vụ” cản trở đường tình của con gái bà.

Hai hôm liền, P. phải nghỉ làm để đến nhà thầy cắt tiền duyên. Giữa khói hương nghi ngút, vị thầy bói như bị ma nhập, nhảy nhót và nói rin rít qua kẽ răng khiến ai cũng phải sởn da gà. Thầy trò truyện với “người cũ” của P, khuyên “anh ta” nên từ bỏ mối lương duyên này. Qua thái độ của thầy, P. đoán có vẻ như “anh ta” không chịu. Mặt đỏ như gấc, từ thái độ phân tích, khuyên lơn, thầy chuyển sang đe dọa, cấm cản.

Bất ngờ, thầy cầm tấm lụa đào quật túi bụi vào người P, miệng không ngớt lầm rầm khấn vái. Chỉ là tấm vải nhỏ nhưng do lực đánh mạnh, lượt đánh nhiều nên P. đau đến chết điếng cả người. Cô định phản ứng lại thì nhận được cái nhìn nghiêm khắc của mẹ nên đành bấm bụng chịu đựng tiếp. Khi tấm lụa đào được cắt đôi và đem đốt thì buổi lễ kết thúc. “Tổng thiệt hại” cho buổi lễ được nhẩm tính lên đến gần 2 triệu.

Không biết hiệu nghiệm của màn “cắt duyên âm” của thầy bói đến đâu nhưng sau buổi đó, P đã ốm đến mấy ngày. Phần vì phải chịu nhiều mệt mỏi, phần vì bị đánh đến đỏ rộp cả thân người lại bị ám ảnh bởi những câu chuyện do thầy “vẽ” ra mà trong lúc nửa tỉnh nửa mê, sốt đến 39°C, P cứ chập chờn nhìn thấy bóng một người nam không rõ mặt. Sau này, khi đã khỏe lại, P vẫn còn bị “ám” bởi hình ảnh này. Chồng đâu chưa thấy, chỉ thấy P bị mất ngủ một thời gian dài vì những chuyện ma quái thầy bói vẽ ra.

Duyên âm chưa cắt, người trần đã… bụng to

Câu chuyện này xảy ra đã mấy năm tại một làng quê nghèo tỉnh Thái Bình. Cô con gái của gia đình ông Đ. tuổi đã ngoài 20 mà vẫn chưa lấy được chồng trong khi các bạn cùng trang lứa trong xóm đã tay bồng tay bế. Ở quê ông, tuổi ấy là “nguy hiểm” lắm rồi. Sốt ruột, ông đèo con đến nhờ một “thầy” vốn nổi tiếng về tay nghề “cắt tiền duyên” ở xã bên giúp con thuận âm hòa dương mà mau lấy được chồng. Thầy bói là nam giới, mới ngoài 40 tuổi và trông còn rất phong độ.

Mấy lần qua lại, thầy đều nói chưa “cắt” được khi thì vì hôm nay không hợp căn, khi lại bởi ngày hoàng đạo chưa đến. Đạp xe đi lại vất vả mà việc đồng áng, nhà cửa không ai cáng đáng nên những lần sau ông để con gái tự đi một mình. Cuối cùng thì con gái ông cũng được thầy chính thức “cắt tiền duyên” với một lễ “nhỏ” gồm xôi rượu thịt và 200 nghìn tiền lễ tạ.

Bẵng đi vài tháng, vợ chồng ông thấy con mình phổng phao, béo tốt hơn hẳn. Nghi ngờ, ông tra hỏi thì đứa con gái khóc lóc van xin thầy u tha tội. Cô gái nói rằng vì mình quá xấu xí, có đi cắt tiền duyên thì chắc cũng chả lấy được chồng nên đã chủ động xin “thầy” đứa con sau này làm chỗ nương tựa. Thì ra, chả có chuyện cắt cúp nào hết. Xôi, rượu và 200 nghìn tiền lễ tạ chính là để con ông “cảm ơn” gã thầy bói “giúp” mình hoàn thành tâm nguyện.

Không cắt mà chỉ có nối. Con gái ông đã tự nối mình vào sợi dây oan khiên, nghiệt ngã của miệng lưỡi thế gian. Giờ đây, dù ông có hối hận vì đã đưa con đi cắt tiền duyên thì cũng đã muộn.

Hãy tự tạo ra duyên số cho mình.

Trao đổi với PhunuNet, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã khẳng định: Cắt tiền duyên có một ưu điểm là tạo cho chị em có lòng tin tưởng. Do có lòng tin, họ cư xử với người khác giới tự tin và khéo léo hơn nên khả năng thành công cao hơn.Tuy nhiên, nhiều người dù có “cắt” nhiều lần nhưng vẫn không thể lấy được chồng vì không thể vượt qua những trở ngại tâm lý. Chị em muộn chồng đừng nên đổ lại tiền duyên mà nên xem lại chính mình. Đã mở rộng quan hệ giao tiếp để mở rộng quan hệ với người khác giới chưa? Tiêu chuẩn của mình có cao quá hay không hay chỉ chọn những mục tiêu ngoài tầm với của mình. Đã “biết yêu” chưa vì nếu không “biết yêu” sẽ không nuôi dưỡng được tình yêu của mình để tiến tới hôn nhân.

Hãy tự tin vào bản thân, chủ động mở rộng các mối quan hệ với bạn khác giới, chị em sẽ tìm được một nửa của mình chứ không phải cứ chăm chăm lo “cắt tiền duyên” và chờ đợi duyên số sẽ đến với mình.

Theo PNN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN