Chính quyền Bush vẫn kiên quyết cô lập “hòn đảo tự do”, trong khi đó giới kinh doanh Mỹ vẫn đang đòi bãi bỏ cấm vận Cuba.
(TT&VH) - Chính quyền Bush vẫn kiên quyết cô lập “hòn đảo tự do”, trong khi đó giới kinh doanh Mỹ vẫn đang đòi bãi bỏ cấm vận Cuba. Họ đang hy vọng ứng cử viên tổng thống Barack Obama sẽ mở cửa cho họ tiến hành các vụ làm ăn đầy béo bở với Cuba.
Theo lãnh tụ Fidel Castro, luồng hàng hóa Mỹ đổ vào Cuba sẽ lên mức kỷ lục trong năm nay vì “Cuba phải nhập khẩu nhiều lương thực, thực phẩm” do sự tàn phá khủng khiếp của hai cơn bão nhiệt đới "Gustav" và "Ike".
Tuy vẫn cấm vận thương mại chống Cuba, nhưng do hậu quả của hai cơn bão nói trên và sức ép ngày càng gia tăng của công luận Mỹ, chính quyền Bush đã phải miễn cưỡng cho phép xuất sang Cuba một khối lượng lương thực thực phẩm và vật liệu với tổng trị giá 250 triệu USD.
|
Giới doanh nghiệp Mỹ hy vọng ông Obama sẽ nới lỏng cấm vận Cuba |
Lời chào mời có sức hút kỳ lạ
Từ nhiều năm qua, giới kinh doanh Mỹ đã tiến hành các chiến dịch vận động hậu trường để được phép xuất khẩu hàng hóa sang Cuba. Các nhà vận động hành lang của các chủ trang trại Mỹ đã góp phần vào việc ban bố một đạo luật trong năm 2000, trong đó cho phép Cuba mua lương thực thực phẩm Mỹ bằng tiền mặt. Sau khi bị cơn bão nhiệt đới "Michelle" tàn phá nặng nề trong tháng 11/2001, công ty Alimport của Cuba đã nhập khẩu các container đầu tiên chứa ngũ cốc, đậu tương và thịt gà của Mỹ.
Sau đợt “mở cửa” dè dặt này, các nhà kinh doanh Mỹ đã nhận thấy cơ hội làm ăn vô cùng to lớn ở Cuba và bất chấp các biện pháp cấm vận kinh tế của chính quyền Bush, Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Cuba, với tổng kim ngạch xuất khẩu sang Cuba lên tới 582 triệu USD trong năm 2007 và 35 trong tổng số 50 bang của nước Mỹ hiện đang làm ăn với Cuba.
Các bang nông nghiệp như Nebraska, Iowa hay Illinois đã cử nhiều phái đoàn sang tham dự Hội chợ Quốc tế Havanna. Các tập đoàn buôn bán nông sản lớn của Mỹ như Cargill và Archer Daniels Midland (ADM) tỏ ra rất quan tâm đến các thương vụ với Cuba.
|
Thống đốc bang Nebraska Dave Heineman (trái) và ông Pedro Alvarez, Giám đốc Alimport của Cuba tại Hội chợ Quốc tế Havana |
Ông Pedro Álvarez, vị giám đốc đầy quyền lực của công ty nhập khẩu Alimport của Cuba, đã ưu tiên đặt mua ở Mỹ các thực phẩm thiết yếu như ngũ cốc, gạo, đậu nành và thịt gia cầm. Thế nhưng, ông cũng không quên mua các loại hàng hóa khác như gia súc, rượu vang và các loại đồ uống không cồn. Tổng cộng, Alimport đã đặt mua tới loại 1600 mặt hàng của Mỹ.
Các vụ giao dịch này được thực hiện dưới những qui định nghiêm ngặt của chính quyền Bush và do đó trở nên khá tốn kém. Các nhà xuất khẩu Mỹ phải có trong tay giấy phép đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ, trong khi các nhà nhập khẩu Cuba phải thanh toán bằng tiền mặt và phải thanh toán trước khi lấy hang, kể từ năm 2004. Theo qui định của Mỹ, các vụ giao dịch này không được phép thanh toán qua hệ thống ngân hàng.
Bất chấp những trở ngại nói trên, kể từ tháng 11/2001 đến nay, công ty Alimport đã nhập khẩu từ Mỹ một khối lượng hang hóa trị giá tới 3 tỷ USD và riêng năm 2008, con số này dự kiến sẽ lên tới ít nhất 600 triệu USD.
Giám đốc Álvarez của Alimport không hề bỏ qua cơ hội nào để mời mọc các nhà kinh doanh Mỹ. Tại một lễ ký kết hợp đồng ở cảng Houston cách đây mấy năm, ông từng tuyên bố: “
Texas có thể cung cấp cho Cuba nhiều thứ, chứ không chỉ hạn chế trong lĩnh vực lương thực thực phẩm. Cuba hiện đang quan tâm đến việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khai thác dầu khí”.
Đây quả là một lời mời mọc có sức hút kỳ lạ đối với các công ty Mỹ, nhất là khi theo giới chuyên gia, vùng biển ở phía Nam Florida (trong đó phần lớn thuộc thềm lục địa Cuba) chứa tới 3 tỷ thùng dầu. Trớ trêu là Luật cấm vận thương mại của Mỹ chống Cuba đã buộc các công ty Mỹ đành phải khoanh tay đứng nhìn các công ty của Brazil, Tây Ban Nha, Ấn Độ và Trung Quốc đua nhau thăm dò dầu khí “ngay trước ngưỡng cử nhà mình”.
Hy vọng mang tên Barack Obama
Các công ty Mỹ hiện đang nôn nóng chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tổ chức đầu tháng 11 tới. Trong lĩnh vực kinh tế, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama xem ra có đầu óc thực dụng hơn và ít bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng trong chiến lược của Mỹ đối với Cuba. Họ hy vọng, nếu đắc cử, ông Obama có thể nới lỏng lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba, mà không cần điều kiện tiên quyết là Chủ tịch Cuba Raul Castro phải đến bàn thương lượng.
Thế nhưng, nếu ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa John McCain đắc cử, ông vẫn theo đuổi chính sách cấm vận của vị tổng thống tiền nhiệm. Mới đây, ông này tuyên bố Mỹ không bãi bỏ cấm vận, nếu Cuba không tiến hành cải tổ triệt để.
Chỉ có điều làn sóng đòi nới lỏng lệnh cấm vận thương mại chống Cuba ngày càng dâng cao ở ngay trong lòng nước Mỹ, đặc biệt trong giới kinh doanh Mỹ. Hồi tháng 2/2008, gần 100 Hạ nghị sĩ Mỹ đã ký tên vào một bức thư gửi cho Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, yêu cầu bà này sửa đổi toàn diện các biện pháp cấm vận thương mại của Mỹ.
Minh Bích