Quân Mỹ đã sử dụng các robot để tiến hành chiến tranh điều khiển từ xa ở các vùng lãnh thổ của Pakistan giáp Afghanistan và dẫn đến vụ đánh bom liều chết khủng khiếp...
(TT&VH) - Quân Mỹ đã sử dụng các robot để tiến hành chiến tranh điều khiển từ xa ở các vùng lãnh thổ của Pakistan giáp Afghanistan và dẫn đến vụ đánh bom liều chết khủng khiếp, phá hủy Khách sạn Marriott ở Thủ đô Islamabad.
Mỹ đã viện trợ và vũ trang cho chính phủ Pakistan nhưng khu vực biên giới giáp Afghanistan của nước này vẫn là ”Miền Tây hoang dã”, nơi hoành hành của Al-Qaeda, Taliban hoặc các nhóm chiến binh hồi giáo Pakistan thân cận với hai tổ chức khủng bố nói trên. Cũng vì thế, Tổng thống George W. Bush đã trực tiếp ra lệnh cho bộ binh và không quân Mỹ từ Afghanistan vượt biên tấn công các mục tiêu của phiến quân ở bên trong lãnh thổ Pakistan. Hành động này đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội trong công luận Pakistan, buộc chính phủ ở Islamabad phải tuyên bố sẽ "đánh trả các lực lượng xâm lược”.
|
Máy bay không người lái Predator đang phóng tên lửa |
Tình hình căng thẳng đến mức ngày 17/9, Mỹ phải cử Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Đô đốc Michael Mullen, cùng với Tư lệnh Các lực lượng hỗ trợ an ninh (ISAF) ở Afghanistan, Tướng David McKiernan, đến Pakistan để xoa dịu.
Một thỏa thuận nguy hiểm?
Có một điều rất đáng chú ý là sau cuộc gặp hai viên tướng Mỹ chóp bu nói trên, Thủ tướng Gilani vẫn tuyên bố Pakistan sẽ giáng trả các vụ xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ”bằng mọi phương tiện có thể”, nhưng ngay trong hôm đó Mỹ vẫn tiến hành một cuộc không kích mới vào vùng lãnh thổ của Pakistan. Trong đó Lầu Năm góc sử dụng loại máy bay vũ trang không người lái Predator và loan báo đã tiêu diệt được cái gọi là ”6 phiến quân Taliban” ở Nam Wasiristan. Trong khi ấy một ngày sau đó, Ngoại trưởng Pakistan vẫn cho biết nước ông không được thông báo về vụ không kích này (?!).
|
"Bầy ong giết người" - không người lái nhưng vẫn do con người điều khiển |
Sự kiện nói trên khiến các nhà quan sát cho rằng rất có thể cuộc gặp giữa Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ và Thủ tướng Pakistan hôm 17/9 đã đi đến thỏa thuận: Lục quân Mỹ sẽ chấm dứt tiến hành các cuộc đột kích qua biên giới vào lãnh thổ Pakistan như trước, đổi lại phía Pakistan sẽ “lờ đi” các vụ không kích “có chọn lọc” của các máy bay vũ trang không người lái Predator. Có lẽ vì thế mà người ta thấy trong những ngày tiếp theo đó “bầy ong giết người” Predator liên tục bay lượn ở Bắc và Nam Wasiristan, reo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng địa phương. Báo chí phương Tây nói tới một “Cuộc chiến tranh điều khiển từ xa đầu tiên” trong lịch sử nhân loại.
Nếu quả thực đây là một thỏa thuận giữa Mỹ và Pakistan, thì về lâu về dài, nó sẽ trở thành một thỏa thuận vô cùng nguy hiểm. Bởi tuy lính Mỹ không còn xuất hiện “bằng da bằng thịt” ở bên trong lãnh thổ Pakistan, nhưng xét cho cùng “bầy ong giết người” Predator dù không có người lái vẫn là hiện thân của con người, bởi chúng được điều khiển thông qua con người từ xa.
Phần lớn các “con ong giết người” này xuất phát vào sáng sớm tinh mơ và phóng tên lửa vào các mục tiêu bị nghi là nơi trú ẩn của các phiến quân. Thế nhưng, do điều khiển từ xa và được cung cấp thông tin không chính xác, chúng cũng có thể sát hại các thường dân vô tội. Điều này đã khiến cho dân chúng ở Wasiristan nơm nớp lo âu vì một ngày nào đó, họ có thể trở thành nạn nhân của các vụ “bắn nhầm” của đám Predator “vô cảm, vô hồn”.
Nỗi âu lo này nhanh chóng biến thành cơn phẫn nộ, bằng những hành động báo thù bằng đánh bom liều chết, vụ đánh bom liều chết vào khách sạn Marriott ở Islamabat hôm 20/9 vừa qua khiến gần 60 người vô tội bị chết và hơn 260 người bị thương là một ví dụ điển hình.
Hậu quả khủng khiếp của "chiến tranh robot"
Cách đây không lâu, người ta đã bàn tán về việc Mỹ đang thử nghiệm tiến hành một "cuộc chiến tranh robot", hình thức chiến tranh phổ biến trong tương lai.
Với các cỗ máy giết người được điều khiển từ xa, các quân đội hiện đại xem ra đang chiếm ưu thế so với các nhóm dân quân được trang bị vũ khí thô sơ, lạc hậu. Nếu chiến tranh xảy ra giữa hai quân đội hiện đại, đây sẽ là một cuộc đọ sức quyết liệt giữa các chiến binh robot ở trên bộ, trên không và dưới biển.
Hiện thời, Mỹ đang thử nghiệm cuộc chiến tranh robot ở các vùng lãnh thổ hẻo lánh của Pakistan giáp giới Afghanistan và sẽ tiếp tục nâng cấp vũ khí và phương thức chiến tranh để không chỉ chống lại các nhóm phiến quân nhỏ bé mà còn nhằm vào các quốc gia bị coi là “cứng đầu, cứng cổ”.
Chỉ có điều, “cuộc chiến không cân sức”này sẽ không tồn tại lâu dài. Với thời gian, các lực lượng du kích (đặc biệt là các phần tử khủng bố) cũng có trong tay các chuyên gia kỹ thuật và tiền bạc để trang bị cho mình các chiến binh robot, các “con ong giết người” khiểu Predator. Đến khi đó, các vụ đánh bom liều chết của các tổ chức khủng bố sẽ do các robot thực hiện, với khả năng thâm nhập và mức độ bất ngờ lớn hơn nhiều so với hiện nay. Đó chưa kể, ngay cả khi bị bắn hạ, các “con ong giết người” mang theo vũ khí hóa học, sinh học còn có thể gây hại trên diện rộng.
Đến khi đó, mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công khủng bố sẽ được nhân lên gấp bội và hiếm có nơi nào trên thế giới có thể thoát khỏi móng vuốt của đám robot tử thần.
Ngô Đức