Cho tới nay người ta mới chỉ biết Chân Tử Đan là một ngôi sao võ thuật đầy khí phách, có tính cách mạnh mẽ và ánh mắt như có lửa.
(TT&VH) - Cho tới nay người ta mới chỉ biết Chân Tử Đan là một ngôi sao võ thuật đầy khí phách, có tính cách mạnh mẽ và ánh mắt như có lửa. Thật ngạc nhiên là đằng sau cái vẻ “dữ dội” ấy còn có một Chân Tử Đan khác: quyến rũ và hết sức hài hước. Khán giả sẽ có dịp thấy điều đó trong bộ phim Họa bì - vừa được phát hành ở Trung Quốc hôm 26/9.
|
Chân Tử Đan trong phim Họa bì |
Trong Họa bì - được đạo diễn Trần Gia Thượng dàn dựng dựa theo một câu chuyện trong bộ Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh - nhà văn nổi tiếng đời Thanh, Chân Tử Đan thủ vai tướng Pang Yong, người đã gia nhập quân đội theo ý nguyện của người tình cũ (Triệu Vi thủ diễn) để tóm một gia nhân tuyệt sắc đội lốt yêu quái (Châu Tấn) đã đánh cắp tâm hồn người chồng của cô là đô úy Vương Sinh (Trần Khôn). Họa bì là bộ phim ma đầu tiên được Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình (SARFT) cho phép sản xuất. Cứ 5 phút kinh dị, hành động lại pha lẫn 8 phút tình cảm, tác phẩm điện ảnh tốn kém 15 triệu USD dàn dựng này được kỳ vọng nhiều hơn bởi sự tham gia của dàn ngôi sao sáng giá là Triệu Vi, Châu Tấn, Tôn Lệ, Trần Khôn và Chân Tử Đan. Phim đã trở thành tác phẩm điện ảnh chính thức của điện ảnh Trung Quốc tham gia tranh đề cử Oscar Phim nước ngoài hay nhất lần thứ 81.
Theo đánh giá của riêng Chân Tử Đan thì Họa bì là bộ phim dễ thể hiện nhất trong số các dự án điện ảnh mà anh từng tham gia, nhưng vai diễn của anh trong phim lại khác hẳn những chân dung “máu lạnh” mà anh từng xuất hiện trên màn bạc, như trong phim Iron Monkey và Flash Point.
“Vai diễn trong Họa bì thực sự không phải các chân dung mà tôi vẫn thường thể hiện trong các bộ phim hành động,vì vậy nếu ai đó hy vọng được thấy một Chân Tử Đan như vẫn thường thấy thì sẽ bị thất vọng. Tôi thực sự chưa bao giờ có cơ hội được thể hiện khía cạnh hài hước của mình trên màn bạc. Chưa có đạo diễn nào ở Hong Kong dám giao những vai như vậy cho tôi để qua đó khán giả có thể được thấy khía cạnh khác của Chân Tử Đan - hạnh phúc và khôi hài. Nhưng lần này, đạo diễn Trần Gia Thượng đã quyết định “thử” khả năng đó của tôi. Thẳng thắn mà nói, đối với tôi Họa bì là bộ phim có nhiều tính thử nghiệm hơn. Tôi muốn được thử sức bất cứ khía cạnh nào mà khán giả có thể chấp nhận mình. Tôi đã tạo dựng mình là một diễn viên võ thuật trong nhiều năm qua, song tôi vẫn tiếp tục muốn được thể hiện mình trong nhiều thể loại phim”, Chân Tử Đan cho biết.
|
Chân Tử Đan: Ánh mắt như có lửa |
Sinh năm 1963 ở Quảng Đông (Trung Quốc), năm 11 tuổi Chân Tử Đan cùng gia đình chuyển tới Boston (Mỹ). Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, ngôi sao võ thuật này đã giành được nhiều giải thưởng và được nhiều người ngưỡng mộ song anh không tự hài lòng với những gì đã đạt được: “Trong những ngày này tôi thích được tham gia trong các bộ phim có tính thách thức hơn và không phải lặp lại những chân dung mà tôi đã diễn. Mỗi lần nhận vai lại là một thách thức mới và tôi đều cố gắng hết mình”.
Có điều đặc biệt nữa ở Chân Tử Đan mà không nhiều người biết là anh không ham hố tạo dựng danh tiếng ở Hollywood. Chính vì lý do đó mà anh đã từ chối tham gia phim The Mummy 3 và Fobidden Kingdom.
“Tại sao Thành Long và Lý Liên Kiệt lại thay thế tôi trong các dự án điện ảnh đó? Mỗi người đều có lý do riêng của mình. Nhưng tôi không quan tâm tới những dự án điện ảnh này vì tôi không muốn tham gia trong các bộ phim mà nhân vật châu Á chỉ mang tính rập khuôn. Là một diễn viên, tôi phải tôn trọng nhân vật của mình trước rồi mới đề cập đến vấn đề cát-xê. Tôi luôn cố gắng giữ vững các nguyên tắc mà mình đã đề ra và chọn các nhân vật có ý nghĩa với mình. Tôi không nghĩ mình có thể đóng một vai nào đó không có ý nghĩa gì với bản thân và không có một thông điệp tích cực nào tới xã hội nói chung”.
Lương Tuấn Vĩ