thethaovanhoa.vn

Sếp, bà già và cô gái trẻ

27/09/2008 18:37 GMT+7

Giả sử anh đang lái chiếc xe 2 chỗ trên đường thì trông thấy 3 người đứng bên lề đường vẫy xe đi nhờ: đó là sếp của anh, một bà có tuổi và một cô gái trẻ xinh đẹp...

Trong buổi phỏng vấn để tìm người cho chức vụ phó giám đốc, một tí sinh dự tuyển được hỏi:
- Giả sử anh đang lái chiếc xe hai chỗ ngồi chạy trên đường thì trông thấy ba người đứng bên lề đường vẫy xe đi nhờ: đó là sếp của anh, một bà đã có tuổi và một cô gái trẻ xinh đẹp. Anh sẽ giải quyết tình huống đó thế nào?
- Tôi sẽ ra khỏi xe, đưa chìa khóa xe cho sếp để sếp có thể đưa bà có tuổi đến nơi bà ấy muốn đến, còn tôi, tôi sẽ ở lại với cô gái.
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN