thethaovanhoa.vn

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của một cô dâu

25/09/2008 21:37 GMT+7

Trong giờ phút chia tay với gia đình để về nhà chồng, cô dâu Arin Safadi khóc không phải vì hạnh phúc, mà vì sự đau buồn.

(TT&VH Online) - Cô dâu Arin Safadi, người vùng Qiniya thuộc cao nguyên Golan, mặc áo cưới trắng muốt trong giờ phút chia tay với gia đình họ mạc để về nhà chồng.
 
Thường là những giọi nước mắt của cô dâu trong ngày cưới là những giọi nước mắt hạnh phúc. Nhưng Arin Safadi, 24 tuổi, khóc hoàn toàn vì sự đau buồn: Cô phải rời xa gia đình mình để theo chồng và anh ta sống ở Syria. Arin Safadi không biết liệu cô còn có dịp gặp lại cha mẹ và họ hàng thân thích của mình hay không.
 
Cao nguyên Golan là vùng đất thuộc Syria bị Israel chiếm giữ trong cuộc chiến tranh Trung Đông 6 ngày hồi năm 1967. Các cuộc đàm phán để vãn hồi hòa bình cho vùng đất này cho tới nay vẫn lâm vào tình trạng bế tắc. Syria đã nhiều lần tuyên bố sẽ giải phóng cao nguyên Golan bằng biện pháp quân sự.
 
Không ai biết số phận của những con người ở đó sẽ ra sao trong tương lai.
 
Q.K
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN