thethaovanhoa.vn

Làm "chuyện ấy" và lao động

24/09/2008 13:35 GMT+7

Cậu biết không, con người ta không thể ăn tám tiếng đồng hồ, uống tám tiếng đồng hồ, cũng không thể làm “chuyện ấy” tám tiếng đồng hồ...

- Cậu biết không, con người ta không thể ăn tám tiếng đồng hồ, không thể uống tám tiếng đồng hồ, cũng không thể làm “chuyện ấy” tám tiếng đồng hồ. Điều duy nhất con người có thể làm tám tiếng đồng hồ là lao động.
- Thế thì con người ta thiệt thòi quá nhỉ!
 
 
Không muốn thích thú riêng mình
 
Ông bố bảo cậu con trai lười:
- Robert này, đối với bố, lao động bao giờ cũng là một sự thích thú. Thế mà con lại chỉ muốn đùn việc cho người khác!
- Bố ơi, con không phải là kẻ ích kỷ đến mức sống chỉ để thích thú cho riêng mình.
 
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN