Thái Lan, Việt Nam, ở bất cứ lứa tuổi nào thì mỗi khi hai đội gặp nhau đều tạo xúc cảm mãnh liệt. Vì vậy, không chỉ chiều nay con tim của các cầu thủ mới nóng.
Tim đã nóng
Thái Lan, Việt Nam, ở bất cứ lứa tuổi nào thì mỗi khi hai đội gặp nhau đều tạo xúc cảm mãnh liệt. Biết bao lần các cầu thủ của chúng ta đã phải nuốt nước mắt vào trong, khi thiên đường đã rất gần nhưng bị người Thái chặn mất. Thế nên, các thế hệ cầu thủ của chúng ta đều khao khát lật đổ được người Thái, dù chỉ là giải đấu giao hữu như lần này.
Tất nhiên, không chỉ chiều nay con tim của cầu thủ mới nóng. Vấn đề, chỉ sức nóng thôi chưa đủ, mà thầy trò HLV Lưu Quốc Tân cần có cái đầu lạnh, mới mong giải quyết được việc lớn.
Trước hết, đấy là khả năng chịu đựng sức ép trong mọi tình huống. Chơi trên sân nhà với quyết tâm thắng Thái, nếu không vững tinh thần sẽ có phản ứng ngược.

Một điều quan trọng không kém, BHL cùng cầu thủ phải đánh giá được Thái mạnh đến mức nào? Từ đó có sự tham gia chỉ đạo chiến thuật hợp lý, với cái đầu “lạnh”. Họ cần phải tính đến mọi phương án, bởi Thái Lan chỉ cần hoà là giành ngôi nhất bảng, tránh được Iran.
Chơi đôi công chăng?
Chúng ta sẽ chơi tấn công sòng phẳng, sẵn sàng tỉ thí về đẳng cấp đá bóng với người Thái?
Muốn thế thì yếu tố tiên quyết là cả ba tuyến phải cân đối. 3 ngày có thể giúp cho HLV Lưu Quốc Tân tìm được phương án bịt lỗ rõ ở hàng thủ, nhưng để xua đi mọi rủi ro của trận ra quân không phải là dễ.
Việc thủ môn nào bắt chính lúc này trở nên nhạy cảm. Lê Văn Hưng hoàn thiện hơn, dù trận trước mắc vài sai sót. Nhưng nếu Thành Nam thế chỗ Hưng thì ai dám đảm bảo sẽ không bị “cóng” trước một đối thủ như Thái Lan? Cũng như sự có mặt của trung vệ Quốc Anh bên cạnh Cao Cường cũng vậy.
Chỉ khi hàng thủ vững chắc, mới tạo được điểm tựa để kích hoạt năng lực của toàn đội. Chúng ta có một hàng tiền vệ khá, khâu dứt điểm tương đối hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo ấy chỉ xảy ra khi đối thủ yếu hơn, bị chiếm lĩnh thế trận (như trận thắng Malaysia). Ở đó, hai cánh Đức Tài-Văn Khải hình thành được thế gọng kìm, yên tâm say sưa tấn công cùng mũi nhọn Đức Thiện.
Phân tích như thế mới thấy khó khăn đang chờ đợi bởi Thái Lan là đội bóng có chiều sâu. Họ trẻ hơn chúng ta, nhưng không hề kém cạnh hơn. Quan trọng hơn, là sự đồng đều. Họ cũng có nhiều gương mặt nổi trội như Suphaphorn, Wattanasupt và Rachanon.
Chiều qua, U21 VN ra sân nhẹ, chỉ rèn lại khâu đá phạt. Nguyên Sa chấn thương phải tập riêng. Trong khi đó, Thái Lan vẫn tập mạnh đủ bài: đánh biên, dứt điểm, sút phạt, phối hợp nhóm.
Thầy trò HLV Lưu Quốc Tân được nghỉ 3 ngày trong khi đối phương chỉ 1. Đấy cũng là điều thuận lợi trong một trận đấu hứa hẹn tốc độ được đẩy nhanh, nền thể lực đóng vai trò quan trọng.
HLV Lưu Quốc Tân đang rất mát tay, biết đâu ông sẽ giúp học trò biến người Thái thành bại tướng lần này. Dù sao thì đây chỉ là cuộc đụng độ ở giải trẻ, nên điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
|
Myanmar kèo trên Cùng 0 điểm như nhau, nhưng chỉ nhìn kết quả thì rõ ràng Singapore bị đánh giá thấp hơn, khi họ bị thủng lưới đến 6 bàn trước Iran. Ngược lại, Myanmar chỉ thua 0-1, trong một buổi chiều họ khiến Iran vô cùng chật vật. Các cầu thủ đến từ đảo quốc sư tử chơi bóng ngờ nghệch và họ chỉ gây ấn tượng ở thể hình. Trong khi đó, dàn cầu thủ của Myanmar ngoài kỹ thuật tốt, tự tin, khoẻ, họ còn chơi rất rát. Quan trọng hơn cả là họ chỉ cần 1 điểm trong trận này là đoạt vé vào bán kết. Dự đoán: Myanmar thắng 2-0 |