thethaovanhoa.vn

Giải quần vợt Heineken Stars 2008: Thỏa mãn với trận chung kết

21/09/2008 09:31 GMT+7

Giải Quần vợt Heineken Stars 2008 đã khép lại bằng 1 trận chung kết cực kỳ đẹp mắt, đủ để làm phấn khích hàng chục ngàn khán giả có mặt trên khán đài.

(TT&VH) - Giải Quần vợt Heineken Stars 2008 đã khép lại bằng 1 trận chung kết cực kỳ đẹp mắt, đủ để làm phấn khích hàng chục ngàn khán giả có mặt trên khán đài.

Thật sự là đẳng cấp thế giới

Hàng chục ngàn người hâm mộ đã có mặt trên các khán đài Nhà thi đấu Quân khu 7 từ rất sớm để chứng kiến trận đấu đã rất được chờ đợi từ mấy ngày nay. Và thật sự, đẳng cấp, tinh thần thi đấu cùng sự nhiệt tình của cả 2 tay vợt Jo-Wilfried Tsonga và Robin Soderling trong trận đấu này đã dư sức làm thỏa mãn sự mong chờ đó.

Lời hứa của BTC rằng tại giải lần này sẽ có những pha giằng co hấp dẫn cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Thậm chí là đã có rất nhiều pha bóng khiến khán giả phải nhổm dậy mà tán thưởng khi cả 2 ngôi sao đều mang những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của mình ra thi thố khiến trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

Sự gay cấn đã xuất hiện ngay ở ván thi đấu đầu tiên khi liên tục trong bàn thứ 7 và 8, cả 2 tay vợt đều đã có được 1 điểm bẻ bàn giao bóng của nhau, buộc ván đấu phải bước vào loạt đánh tie-break. Nhờ vào những biến hóa trong lối chơi, đan xen giữa phòng ngự cuối sân và tấn công trên lưới, đương kim Á quân Australian Open 2008 Tsonga đã giành chiến thắng 9-7 trong loạt tie-break và vươn lên dẫn 1-0.
 
Tsonga (bìa phải) đã giành chức vô địch với phần thưởng 40 ngàn USD

Ván thứ 2 diễn ra có pha lẫn chút tiếc nuối của hàng ngàn khán giả trên sân khi Tsonga để mất đi lợi thế tinh thần và gác vợt khá chóng vánh với tỉ số 1-6, đưa trận đấu vào set thứ 3 (được chơi theo luật super tie-break, phân định thắng thua ở điểm thứ 10). Đón nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ các khán đài, ngôi sao được người hâm mộ dành nhiều ưu ái nhất, Jo-Wilfried Tsonga, dễ dàng vượt qua Soderling với tỉ số 10-4, chính thức đăng quang ngôi Vô địch Heineken Stars 2008.

Không đơn thuần là một giải đấu

Ngoài cái lớn nhất là được chiêm ngưỡng những đường bóng “chỉ có thể xuất hiện tại Grand Slam”, vẫn có không ít tình huống khiến khán giả phải bật cười bởi sự hài hước và thân thiện của những tay vợt được gọi là “sao” này. Không biết vô tình hay hữu ý mà trong 1 tình huống đổi sân ở set thứ 3, Jo-Wilfried Tsonga bất thần lôi ra từ chỗ ngồi của mình… 2 chai bia mang nhãn hiệu của Nhà tài trợ để mời đối thủ Robin Soderling. Thậm chí anh này, với chai bia trên tay, còn chạy lên hàng khán đài VIP để “cụng ly” cho vui với khán giả khiến người hâm mộ có một phen cười no nê.

Heineken Stars 2008, với những hoạt động bên lề rất hấp dẫn, không chỉ đơn thuần là 1 giải đấu biểu diễn giữa những ngôi sao thế giới mà còn là một sự kiện thể thao thực sự dành cho người hâm mộ quần vợt. Dân phe vé nhân sự kiện này cũng có được dịp làm ăn khấm khá khi giá vé chợ đen trong 2 ngày diễn ra sự kiện này được hét tới 1 triệu đến 1 triệu rưỡi/cặp. Thậm chí, những tấm vé để tham gia các trò chơi được tổ chức trong khuôn viên Nhà thi đấu, mà theo quy định thì khi mua 1 chai bia của Nhà tài trợ thì mới được tặng 1 vé, cũng được dân phe vé đáp ứng ngay mỗi khi có người hỏi mua với giá 15.000 đồng/vé.

Nguyễn Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN