Tại số 24 Tràng Tiền (L' Espace), đang diễn ra một triển lãm sắp đặt điêu khắc tên là "Chân dung cuộc sống".
(TT&VH) - Tại số 24 Tràng Tiền (L' Espace), đang diễn ra một triển lãm sắp đặt điêu khắc tên là "Chân dung cuộc sống". Tác phẩm gồm một đàn 500 con vịt thạch cao to bằng thật, con nọ rúc vào thân con kia rất “ngộ”, cả đàn chỉ có một con vịt trắng có đầu.
Người xem rất lạ vì thấy đàn vịt bày gần kín sảnh tầng một đã đành, còn lạ hơn nữa khi đọc tờ giới thiệu thấy ghi tên tác giả là Trần Đức… Quỷ! Mới đầu cứ tưởng là lỗi sai chính tả, hỏi ra mới biết đó là chủ tâm tác giả tự đổi tên thật của mình (Trần Đức Quý), lấy “nghệ danh” là… Quỷ! Hỏi: Tại sao anh lại thích đổi tên mình Quý thành Quỷ?
Nghệ sỹ trả lời: "Cha mẹ ngày trước thì đặt tên xấu cho dễ nuôi, nhiều người đi thoát ly vẫn chọn tên đẹp để đổi cơ mà. Thế nên tôi nghĩ cha mẹ sinh con thì cho thể xác và nuôi dạy là quan trọng, còn cái tên đặt chỉ là cái tên "lâm thời". Tôi thích, chọn cái tên Quỷ và đang đi làm lại chứng minh thư chính thức cái tên đó..."
Vũ Lâm