Nếu ai chưa được xem một giải Grand Slam thì hãy thỏa mãn với việc xem các tay vợt để lại dấu ấn ở giải đấu đỉnh cao của quần vợt thế giới tại TPHCM, bắt đầu từ hôm nay.
(TT&VH) - Nếu ai chưa được xem một giải Grand Slam thì hãy thỏa mãn với việc xem các tay vợt từng thi đấu và để lại dấu ấn ở hệ thống giải đấu đỉnh cao của quần vợt thế giới, đến và phô diễn ngay tại TPHCM, bắt đầu từ hôm nay.
Anh tài hội ngộ
4 tên tuổi đó chính là Jo-Wilfried Tsonga (Pháp), Tomas Berdych (CH Czech), Robin Soderling (Thụy Điển) và Nicolas Kiefer (Đức). Cái tên Nicolas Kiefer chắc chắn không phải là xa lạ với người hâm mộ khi tay vợt 31 tuổi này đã có 1 sự nghiệp quốc tế khá dày dạn với 6 danh hiệu ATP và phong độ rất tốt gần đây (lọt vào tứ kết Hamburg Masters và chung kết Canada Masters) đã giúp Kiefer cải thiện thứ hạng từ 41 hồi tháng 5 lên hạng 24 hiện nay.
Nếu như Nicolas Kiefer được biết đến với sự dày dạn kinh nghiệm, thì Jo-Wilfried Tsonga lại nổi như cồn nhờ cơn địa chấn mà anh gây ra tại Australian Open hồi đầu năm. Khi ấy Tsonga đã đánh bại Rafael Nadal bằng một lối chơi táo bạo, bùng nổ và đầy ắp sức mạnh trong trận bán kết và chỉ chịu dừng bước khi vấp phải Novak Djokovic.
Nicolas Kiefer
Trong cả 4 gương mặt tham dự giải, chỉ có Tomas Berdych là người từng đăng quang tại một giải ATP Masters Series (Paris Masters 2005). Bên cạnh đó, Berdych còn người từng 2 lần giành chiến thắng trước Roger Federer (2004, 2007) và hạ Rafael Nadal tại Madrid Masters 2007. Còn lại Robin Soderling, tuy là tay vợt khiêm tốn nhất về danh tiếng, nhưng anh này đã có trong tay 2 danh hiệu vô địch ATP Tour tại Lyon và Milan.
Năm sau hơn năm cũ
Sẽ diễn ra từ ngày hôm nay và khép lại vào ngày mai tại Nhà thi đấu Quân khu 7 – Tp.HCM, đây đã là lần thứ 2 sự kiện các ngôi sao quần vợt thế giới hội tụ đến với khán giả Việt Nam. So với lần đầu được tổ chức vào tháng 9/2006 với 2 cựu số 1 thế giới là Carlos Moya và Juan Carlos Ferrero, những tay vợt tham gia tranh tài trong năm nay tuy kém hơn về bề dày thành tích nhưng lại vượt trội về phong độ. Bởi 4 gương mặt tại giải lần này đều nằm ở Top 30 (Tsonga hạng 20, Kiefer – 24, Berdych – 27, Soderling – 34) so với Ferrero hạng 18, Moya – 43, và Rainer Schuettler – 85 lúc bấy giờ. Điều này có thể xem như là sự nỗ lực đáng kể của các nhà tổ chức. Nếu vẫn giữ được đà tiến bộ, hy vọng trong tương lai người hâm mộ quần vợt Việt Nam sẽ được chứng kiến những trận đấu không phải ở Top 30 mà là Top 10 thế giới.
|
Theo thông tin từ BTC, vì được gọi lên đội tuyển quần vợt Mỹ (thế chỗ cho Bob Bryan – chấn thương) để tham dự vòng bán kết Davis Cup, Mardy Fish đành lỗi hẹn với người hâm mộ quần vợt Việt Nam. Nhưng không vì thế mà Heineken Stars 2008 không hội đủ “tứ hùng” bởi BTC đã nhanh chóng mời được Nicolas Kiefer về tham dự giải đấu. Xét về mặt thành tích tay vợt người Đức còn trội hơn Mardy Fish bởi đã từng leo lên đến vị trí thứ 4 thế giới vào năm 2000. |
Nguyễn Đức