thethaovanhoa.vn

Man City: Mới chỉ cách mạng nửa vời

18/09/2008 07:25 GMT+7

Còn quá sớm để khẳng định tiền mang lại hiệu ứng tích cực tại Man "xanh". Thất bại 1-3 trước chính Chelsea là minh chứng cho cách biệt đẳng cấp giữa Man City với nhóm đại gia Premier League,

(TT&VH) - "Mạnh vì gạo, bạo vì tiền", chắc chắn đây là phương châm mà Manchester City đang hướng tới để gặt hái những thành công. Với sự xuất hiện của tập đoàn Ảrập Abu Dhabi Investment Group (ADIG), cùng những khoản đầu tư khổng lồ, đội bóng này quyết tâm trở thành một Chelsea thứ 2 tại Anh.

Song còn quá sớm để có thể khẳng định tiền bạc đã mang lại một hiệu ứng tích cực tại sân City of Manchester. Thất bại 1-3 trước chính Chelsea cuối tuần trước là một minh chứng hiển nhiên cho cách biệt đẳng cấp giữa Man City với nhóm đại gia Premier League.

Robinho đã ra mắt đầy hứng khởi với bàn thắng đầu tiên cho CLB, song sẽ là ảo tưởng nếu như cho rằng những vệ tinh quanh anh đạt được đẳng cấp tương xứng. Cái giá kỷ lục 32,5 triệu bảng và mức lương trên trời (xấp xỉ 160.000 bảng/tuần) của cựu tiền đạo Real Madrid khiến nhiều người lầm tưởng Man City đã chuyển mình thực sự. Thực tế, 76,5 triệu bảng mà các ông chủ Ả rập bỏ ra chưa thể tạo nên một cuộc cách mạng. Shaun Wright-Phillips dù có thời được cả nước Anh hy vọng, nhưng dẫu sao, anh vẫn là một kẻ thất bại trở về từ Stamford Bridge. Cái giá cao ngất 18 triệu bảng thực ra không tương xứng với đẳng cấp và kinh nghiệm của Jô. Trong khi ấy, những Kompany, Tal Ben Haim, Zabaleta chỉ là thuộc hạng trung bình khá. Chính vì thế, Man City đang khiến các CĐV lo lắng vì sự thiếu cân bằng giữa công và thủ.
 
Robinho sẽ mang đến niềm cảm hứng cho Man "Xanh"?

Mỗi một cuộc cách mạng đều phải trải qua một thời kỳ quá độ. 5 năm trước, Chelsea từng chi tới 120 triệu bảng trong Hè 2003 với rất nhiều tên tuổi lớn nhưng họ cũng mất không ít thời gian để chọn lọc các ngôi sao cũng như định hình lối chơi cho chính mình. Họ đã sắm được những nhân tố chất lượng và đáng tiền như Makelele hay Damien Duff, song cũng có không ít món hàng hớ như Veron hay Crespo. Cũng có những đầu tư rủi ro như trường hợp của Mutu (bị sa thải vì phản ứng dương tính với cocaine). Phải đến khi Mourinho xuất hiện, Chelsea mới bắt đầu giành được các danh hiệu.

Một khi đã đổ hàng đống tiền vào một CLB, chắc chắn các ông chủ không thể chỉ mong chờ những danh hiệu từ đấu trường quốc nội. Man City cũng thế, nhưng nhiệm vụ của họ chắc chắn không hề đơn giản. Khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Man City sẽ có thêm những ngôi sao mới, song điều đó cũng chỉ có ý nghĩa ở Premier League, còn tại đấu trường Cúp UEFA, họ sẽ phải chinh chiến với lực lượng hiện tại do thời hạn đăng ký đã kết thúc. Tất nhiên, vòng 1 chưa phải là thử thách lớn lao đối với Man City, nhất là khi đối thủ của họ chỉ là Omonia, đội bóng hạt tiêu đến từ đảo Síp. Dù phải làm khách, thầy trò Mark Hughes nhiều khả năng sẽ trở về từ Địa Trung Hải với 3 điểm trong tay.

Đợi chờ sắc Samba

Tiền vệ trái người Bulgaria Martin Petrov đã không thể cùng các đồng đội hành quân đến đảo Cyprus vì chưa phục hồi chấn thương gân khoeo, cầu thủ trẻ Michael Johnson, người vừa gia hạn hợp đồng với Man City, vẫn đi cùng đội nhưng chưa chắc ra sân vì chấn thương háng. Song đó đều không phải những mất mát đáng kể và đội khách vẫn được đánh giá cao hơn hẳn về lực lượng cũng như kinh nghiệm. Trên hàng tấn công, Robinho sẽ mang đến niềm cảm hứng, còn Jo cung cấp sức mạnh và khả năng không chiến, nhưng thay đổi đáng kể nhất của Mark Hughes so với trận thua Chelsea là Elano sẽ đá chính ngay từ đầu. Mùa giải trước, tiền vệ người Brazil chơi rất xuất sắc nhất tại Cúp UEFA và Mark Hughes hy vọng anh sẽ tái lập phong độ ấy.

Dự đoán: 1-2
 
Tuấn Cương
 

Đội hình dự kiến

Man City: Hart – Zabaleta, Richards, Ben-Haim, Garrido – Wright-Phillips, Elano, Kompany, Ireland – Robinho, Jo.

Omonia: Georgallides – Ndikumana, Wenzel, Pletsch, Zlogar – Kaseka, Duro, Clayton, Charalambous – Okkas, Cafu

Phong độ
 
Man City

17/08/08 Aston Villa - Man City 4-2
24/08/08 Man City - West Ham 3-0
28/08/08 Midtjylland - Man City 0-1
31/08/08 Sunderland - Man City 0-3
13/09/08 Man City - Chelsea 1-3

Omonia

31/07/82 Milano - Omonia 1-2
14/08/08 AEK Athens - Omonia 0-1
28/08/08 Omonia - AEK Athens 2-2
01/09/08 Enosis - Omonia 0-2
14/09/08 Omonia - Alki Larnaca 2-0

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN