thethaovanhoa.vn

LĐBĐ VN tổng kết mùa giải 2008: “Nóng” chuyện tìm trưởng giải mùa bóng 2009

17/09/2008 11:21 GMT+7

Hôm nay (17/9), LĐBĐ VN mới tiến hành lễ tổng kết mùa giải 2008, nhưng ngay từ thời điểm này, việc xác định chủ nhân của ghế trưởng giải mùa bóng 2009 đã rất được quan tâm.

(TT&VH) - Hôm nay (17/9), LĐBĐ VN mới tiến hành lễ tổng kết mùa giải 2008, nhưng ngay từ thời điểm này, việc xác định chủ nhân của ghế trưởng giải mùa bóng 2009 đã rất được săn đón và quan tâm.

Trong tháng 10 tới, VFF sẽ giải quyết dứt điểm việc chọn trưởng giải cho mùa bóng 2009. Ông Nguyễn Hữu Bàng dường như khó tiếp tục ngồi cái ghế nóng. Hồi tháng 8, ông Bàng cũng nói thẳng với người viết tại Đà Nẵng rằng công việc chính của mình là ở văn phòng VFF khu vực phía Nam. Và là một người phải đóng thế, thì bản thân ông Bàng cũng đủ biết không thể gắn bó lâu dài với công việc bất đắc dĩ được giao. Ai sẽ ngồi vào cái ghế trưởng giải từ mùa tới, đây là câu hỏi có lẽ gây háo hức lớn nhất.

Trong 8 năm lên chuyên nghiệp, V-League đã trải qua 4 đời Trưởng Giải. Việc ông Dương Nghiệp Khôi giữa đường gãy gánh, sau đó từ ông TTK đến PCT VFF phụ trách chuyên môn đều phải tháo chạy khi được ngắm nghía thay ông Khôi, đã nói lên tất cả sức nóng của cái ghế trọng yếu này.

Sức nóng không phải chúng ta thiếu người có khả năng, nhưng cái ghế ấy sở dĩ kén người vì trong giai đoạn chuyển giao lên chuyên với bao “cái đuôi” bao cấp còn tồn tại, thì tìm ra được một ông trưởng giải để những ai tham gia vào bóng banh tôn danh “Bao công” thì cực khó.
 
Một người “lành” như ông Nguyễn Hữu Bàng liệu có thích hợp cho vai trò trưởng giải ở mùa bóng 2009?

Ông “Bao công bóng đá” ở ta phải hội đủ rất nhiều yếu tố: thạo việc, có uy tín với CLB, công minh, nghiêm khắc, dũng cảm. Tất cả đều quan hệ biện chứng với nhau.

Hai yếu tố đầu không quá khó tìm người, khi VFF đang thừa mứa nhân sự, trong khi các chuyên gia bóng đá ở ta, trưởng thành từ trong chiến tranh đến thời bình, nói theo kiểu tếu táo là “cả tỷ”.

Nhưng 3 yếu tố sau thì đúng là gay go! Khổ nỗi, đây là điều cần thiết nhất của ông trưởng giải, trong bối cảnh bóng đá ta cần sự kỷ cương, đặc biệt những quyết định kỷ luật kiểu như sân vỡ, pháo sáng pháo nổ, đá “cuội”.

Nếu làm thẳng tay, công minh thì ông trưởng giải ấy làm gì được lòng CLB. Thậm chí còn mất nhiều bạn thân, hay bị côn đồ doạ mang bom đến nhà cho nổ tung kiểu như ông cựu trưỏng giải Ngô Tử Hà thời còn tại vị.

Hôm rồi đàm đạo khá lâu cùng ông Phó TTK (nguyên trưởng giải) Dương Nghiệp Khôi, thấy ông phấn khởi khoe ghế trưởng giải lần này do 28 CLB bầu mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã dân chủ, khi lâu nay chúng ta đã quen cách chọn trưởng giải theo kiểu chỉ ai nấy dạ! Như ông Khôi, thời ấy đang công tác ở TPHCM, đùng một cái được nguyên Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực gọi ra và dí luôn vào ghế nóng (bên Tây, chuyện LĐBĐ một quốc gia thuê TTK, PCT phụ trách chuyên môn chẳng có gì lạ, huống gì cái ghế Trưởng BTC…).Lần này có bầu bán tín nhiệm, chắc chắn khách quan hơn.

Vấn đề cái lo thì càng “to” hơn mừng. Bóng đá ở ta chưa chuyên nghiệp. Chỉ ví dụ chuyện đá đấm trên sân, dù đỡ hơn trước nhiều nhưng đố ai dám khẳng định mình đã sạch 100%. Phần lớn các đội đều chỉ đặt mục tiêu trụ hạng, vì kèm theo đó là bao quyền lợi từ quảng cáo, từ vật chất lẫn tinh thần.
 
Họ làm mọi cách để trụ hạng, kể cả việc bắt tay nhau. Thì đấy, số lượng những trận cầu có biểu hiện tiêu cực cứ tăng theo cấp số nhân ở cuối mỗi mùa giải. Cùng với việc quá nhiều sân không đảm bảo an ninh, nếu xử phạt nghiêm minh thì BTC cứ gọi là bộn tiền. Do vậy, nếu làm một cuộc trắc nghiệm, chắc chắn tâm lý chung của nhiều CLB là muốn bầu ra một ông trưởng giải dĩ hoà vi quý, hơn là ông “máu lạnh”.

Hãi thật, sắp hết tháng 9 rồi!
Ngọc Hoà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN