thethaovanhoa.vn

Barcelona: Không ghi bàn là chết!

16/09/2008 12:45 GMT+7

Trong 6 trận giao hữu từ đầu mùa, Barca ghi được tới 27 bàn thắng. Nhưng trong suốt 270 phút vừa qua, họ lại chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn từ chấm phạt đền.

(TT&VH) - Trong 6 trận giao hữu từ đầu mùa, Barca ghi được tới 27 bàn thắng. Nhưng trong suốt 270 phút vừa qua, họ lại chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn từ chấm phạt đền.
 
Giải pháp mà Guardiola lựa chọn trong trận gặp Sporting sẽ là sử dụng bộ ba tấn công Henry – Eto’o – Messi. Nhưng liệu cơn khát bàn thắng có chấm dứt khi mà sơ đồ này vẫn tồn tại quá nhiều dấu hỏi chưa có lời giải đáp.

50 cú sút cho... 1 bàn

Trong bài bình luận trên tờ El Periodico, huyền thoại Johan Cruyff nhận xét trận hòa Racing là trận đấu hay nhất của Barca trong vòng nhiều năm qua. Hản là Cruyff đã quá lời, bởi một đội bóng dù chơi hay đến thế nào, nhưng không ghi được bàn thắng cũng coi như là vứt. Sau 2 vòng đấu ở Liga, có tới 15 đội bóng đã ghi được ít nhất từ 2 bàn trở lên. Với 1 bàn thắng, Barca chỉ xếp trên 2 đội chưa ghi được bàn nào là Betis và Malaga!

Thống kê cho thấy, trong 2 trận gặp Numancia và Racing, các cầu thủ Barca dứt điểm tới 50 lần, trong đó có 17 pha dứt điểm trúng khung thành, song lại chỉ ghi được 1 bàn thắng, mà bàn thắng đó lại là từ chấm phạt đền (Messi). Hiệu quả như thế là không thể nào chấp nhận nổi, nhất là khi họ đang sở hữu những chân sút từng ghi tới hàng trăm bàn thắng trong sự nghiệp của mình như Eto’o hay Henry.
 
Barca đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm

Chẳng nói đâu xa, trong mùa Hè mùa qua, Eto’o cũng đã liên tục ghi bàn trong các trận giao hữu, với 6 lần lập công, trước khi ghi thêm 2 bàn nữa trong trận thắng Wisla Krakow ở lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League. Trận đó, Henry cũng đóng góp 1 bàn. Nhưng từ sau đấy, những chân sút lừng danh này đã hoàn toàn im tiếng, cứ như thể bị “ma ám”. Trong trận gặp Numancia, Eto’o dứt điểm 5 lần, đến trận gặp Racing thì con số này rút xuống chỉ còn 1. Henry cũng chỉ tung ra được 1 cú dứt điểm về khung thành Numancia, rồi phải ngồi ngoài trong trận gặp Racing.

H.E.M cũng chỉ là cưỡng ép

Thật tình, Guardiola đang hết sức bế tắc trong việc lựa chọn một sơ đồ tấn công mang tính ổn định cao. Ngay khi mới lên nằm quyền, HLV trẻ này đã chủ trương sẽ sử dụng Henry ở vai trò trung phong cắm, đồng thời tuyên bố không cần tới Ronaldinho, Deco và Eto’o.

Nhưng khi Barca không thể tìm được đầu ra cho Eto’o, trong khi tiền đạo người Cameroon lại liên tiếp ghi bàn trong các trận giao hữu, dù chỉ được vào sân từ ghế dự bị, Guardiola đành tính lại phương án tấn công. Theo đó, Eto’o vẫn sẽ đá trung phong cắm, và Henry lại phải dạt ra hành lang trái như ở mùa trước. Và những điểm yếu của Henry lại được phô bày. Bên cánh trái, tiền đạo người Pháp thiếu những khoảng trống, cũng như sự tự do cần thiết.

Tại Arsenal, Henry rất thích ngoặt bóng vào giữa rồi đột phá. Nhưng ở Barca, nếu làm vậy, rất có thể “số 14” sẽ dẫm chân Eto’o, hay thậm chí là cả Iniesta lẫn Messi, người rất hay dẫn bóng từ cánh phải rồi bó vào trung lộ. Sau 1 năm chơi bóng ở Nou Camp, Henry dường như vẫn chưa thể quen được với lối chơi chuyền và di chuyển (tiqui-taca) của Barca. Do vậy, có thể Cruyff cũng đã nói đúng phần nào khi cho rằng Barca đã chơi rất hay ở trận gặp Racing. Bởi trận đó, Henry không ra sân (thậm chí là không được đăng ký), những người đá tiền đạo trái lần lượt là Pedro rồi Iniesta.

Thế nên, nếu Guardiola sử dụng bộ ba H.E.M trong trận đấu với Sporting thì đó vẫn sẽ là một sự cưỡng ép và không thể giải quyết căn nguyên của vấn đề. Nhưng nếu đưa Henry lên đá trung phong, ông sẽ bỏ phí Eto’o, đồng thời ngăn cản cả sự phát triển của tài năng trẻ Bojan Krkic. Trong khi đó, ai cũng hiểu, nếu tiếp tục không ghi được bàn thắng trong trận gặp Sporting, chưa biết chừng Guardiola sẽ lâm vào cảnh... “bỗng dưng mất chức”!

Một vấn đề khác: Liệt trái!

Sau khi chơi khá thất vọng ở trận gặp Numancia, có vẻ như tân binh đắt giá nhất của Barca mùa này, Daniel Alves đã bắt đầu lấy lại được phong độ vốn có của mình như khi còn chơi cho Sevilla. Trận gặp Racing, Alves rất tích cực lên công về thủ và tạo ra được khá nhiều cơ hội từ cánh của mình, trong đó đáng kể nhất là một cú bấm bóng bật xà ngang khung thành đối phương.

Ngược lại, ở cánh đối diện, Eric Abidal vẫn cứ gây thất vọng, đặc biệt là trong việc hỗ trợ tấn công. Điều đó khiến cho đội hình thi đấu của Barca trở nên mất cân bằng. Thực tế là từ khi gia nhập Barca, Abidal chưa bao giờ chơi hay, Henry “mất sóng” một phần cũng là do không nhận được sự hỗ trợ tích cực của cầu thủ người đồng hương từ phía sau. Nhưng ngoài Abidal, Guardiola cũng chẳng còn biết lựa chọn ai. Chẳng lẽ lại là Sylvinho, cầu thủ năm nay đã 34 tuổi?

01h45 ngày 17/9, sân Nou Camp: Barcelona – Sporting (bảng C)

Nếu Guardiola dự định xếp bộ ba tấn công Henry – Eto’o – Messi chơi ngay từ đầu thì băn khoăn còn lại của ông sẽ là việc lấy ai đá tiền vệ phòng ngự. Yaya Toure dường như đã mất điểm sau trận thua Numancia 0-1, vì vậy vị trí này sẽ được trao cho tân binh Seydou Keita. Cuộc chiến ở khu trung tuyến sẽ có ảnh hưởng quyết định tới số phận trận đấu. Tuyến giữa của Sporting rất mạnh với cặp Moutinho – Rochemback trong khi Izmailov và Romagnoli có thể đem tới sức sáng tạo ở tuyến trên. Đội bóng BĐN cũng được đánh giá cao hơn ở yếu tố thể lực vì được nghỉ thi đấu cuối tuần qua. Mặc dầu vậy, điểm yếu của Sporting là họ còn hơi thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, trong khi sức ép ở Nou Camp là một yếu tố đáng kể. Nếu “sống sót” qua hiệp 1, họ sẽ có điểm.

Dự đoán: 1-1

 
Lực lượng: Barca vắng Hleb, nhưng có sự trở lại của Marquez, Sporting mất Liedson, Vukcevic do chấn thương.
 
Đội hình dự kiến
 
Barca: Valdes - Alves, Puyol, Marquez, Abidal - Xavi, Keita, Iniesta - Henry, Messi, Eto'o.
 
Sporting: Rui Patricio - Abel, Caneira, Tonel, Grimi - Rochemback, Moutinho, Romagnoli, Izmailov, Helder Postiga, Djalo
Đối đầu
1986 Barca – Sporting 1-0
1986 Sporting – Barca 2-1
31/08/99 Barca – Sporting 3-1
 
Phong độ

Barcelona
13/09/08 Barca - Racing 1-1
31/08/08 Numancia – Barca 1-0
 27/08/08 Wisla Kraków – Barca 1-0
16/08/08 Barca - Boca Juniors 2-1
13/08/08 Barca - Wisla Kraków 4-0

Sporting
01/09/08 Braga – Sporting 0-1
23/08/08 Sporting – Trofense 3-1
27/08/08 Real Madrid – Sporting 5-3
16/08/08 Sporting – Porto 2-1
09/08/08 Sporting – Sampdoria 2-0
 
 Hoàng Nhật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN