thethaovanhoa.vn

Khép lại một chương lịch sử âm nhạc Anh

17/09/2008 12:19 GMT+7

Richard Wright, thành viên đồng sáng lập của Pink Floyd - một trong những ban nhạc vĩ đại nhất thế giới, vừa qua đời ngày 15/9 do bị ung thư, thọ 65 tuổi.

(TT&VH) - Richard Wright, thành viên đồng sáng lập của Pink Floyd - một trong những ban nhạc vĩ đại nhất thế giới, vừa qua đời ngày 15/9 do bị ung thư, thọ 65 tuổi.

Với những ca từ mang tính triết lý, những khám phá về âm nhạc cũng như sự pha trộn giữa ánh sáng và âm thanh, tạo ra một phong cách hoàn toàn mới, không thể trộn lẫn, Pink Floyd đã trở thành một trong những ban nhạc rock thành công nhất mọi thời đại, bán được 200 triệu album trên toàn thế giới, trong đó có 74,5 triệu album được tiêu thụ tại Mỹ.

Góp phần quan trọng vào thành công đó là Richard Wright. Thế nhưng ông lại là một người khá thầm lặng, ít “nổi đình nổi đám” nhất trong công chúng.
 
Richard Wright

Bản thân Richard Wright sau này cũng không hiểu nổi, vì sao Pink Floyd lại thành công đến như vậy. Thí dụ ông không thể giải thích được sự “trường thọ” đến mức đáng kinh ngạc của Dark Side – album có tới 741 tuần đứng trong bảng xếp hạng Billboard và sự ủng hộ đáng kinh ngạc của người hâm mộ dành cho ban nhạc. Album The Wall (1979) cũng chiếm vị trí quán quân tới 15 tuần, tiêu thụ được 23 triệu bản và trở thành đĩa CD ăn khách thứ 3 mọi thời đại. “Tôi biết chúng tôi đã tung ra được một số ca khúc vĩ đại, nhưng tôi không thể giải thích nổi tại sao ban nhạc lại nổi tiếng đến thế”, Richard nói trên tạp chí Billboard hồi năm ngoái.

Một kiến trúc sư tự học nhạc

Richard William Wright sinh ngày 28/7/1943 ở Hatch End, Tây Bắc London, yêu nhạc từ nhỏ, nhưng ban đầu quan tâm tới nhạc cổ điển và jazz. Lớn lên, Richard theo học khoa Kiến trúc trường Đại học Bách khoa London. Tại đó ông gặp Roger Waters và Nick Mason. Họ cùng thành lập ban nhạc Sigma 6.

Khoảng 6 tháng sau đó, ban nhạc có thêm Syd Barrett và chính Syd Barrett là người dề xuất đổi tên ban nhạc từ Sigma 6 thành Pink Floyd.

Wright là một người tự học nhạc, tự tập chơi piano, nhưng ông đã có những đóng góp quyết định vào “diện mạo âm nhạc” của Pink Floyd. Ông là người sáng tác những ca khúc tiêu biểu của Pink Floyd như Us and Them hay The Great Gig in the Sky. Trong số những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Wright còn có Wish you were here, môt ca khúc ăn khách khắp thế giới. Ông cũng là đồng tác giả của Shine On You Crazy Diamond, cũng là một ca khúc tạo nên thương hiệu cho Pink Floyd nằm trong album thứ 2 từng đứng đầu bảng xếp hạng mang tựa đề Wish You Were Here.

Chỉ quan tâm tới âm nhạc

Trong suốt lịch sử đầy thăng trầm của Pink Floyd với khá nhiều cuộc chia tay và tái hợp, cho dù ban đầu Wright được coi là thành viên chủ đạo của ban nhạc, nhưng ông chưa bao giờ đạt tới cái tâm ngôi sao như Barrett, Waters hay David Gilmour, người cuối thập kỷ 1970 mới gia nhập Pink Floyd để thay thế “thủ lĩnh nghiện ma túy“ Syd Barrett. Đơn giản vì ông không thích “bon chen”.
 
Pink Floyd năm 1972

David Gilmour trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây khẳng định Wright đã có một sự đóng góp “mang tính cốt yếu” đối với âm nhạc của Pink Floyd và „chắc chắn Rick (chỉ Wright) sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn, nếu ông đấu tranh nhiều hơn cho vai trò của mình trong ban nhạc“. Việc Wright không làm như vậy cũng đã nói rất nhiều về tính cách của người nghệ sĩ này. “Ông ấy chỉ quan tâm tới âm nhạc, chứ không quan tâm tới “cái tôi” mà âm nhạc có thể tạo ra cho ông ấy”, Gilmour nói.

Bản thân Wright vào đầu thập 1980, sau khi Pink Floyd ra album huyền thoại The Wall, đã rời khỏi ban nhạc do có sự va chạm với Waters. Tuy nhiên ông đã không thành công trong sự nghiệp solo của mình. Wright phát hành 2 album solo là Wet Dreams (1978) và Broken China (1996), nhưng đều không lọt vào bảng xếp hạng Top 200 Billboard.

Mãi tới năm 1987, sau khi Waters rời khỏi nhóm, ông mới được David Gilmour kéo trở lại ban nhạc và cùng với Mason họ tiếp tục có những năm tháng biểu diễn thành công cho tới giữa thập kỷ 1990. Rồi sau đó ban nhạc “ngủ yên”.

Suốt từ đó đến nay, giới hâm mộ vẫn hy vọng một ngày nào đó Pink Floyd sẽ tái hợp, đặc biệt là sau khi ban nhạc đã có một lần trở lại sát cánh bên nhau hồi năm 2005 trong chương trình Live 8.

Nhưng rồi sau đó, năm 2006,Syd Barrett qua đời, còn Roger Waters thì vẫn cương quyết đoạn tuyệt ban nhạc cũ. Giờ đây khi đến lượt Wright cũng “nhắm mắt xuôi tay”, niềm hy vọng lại có dịp được nghe ban nhạc huyền thoại Pink Floyd biểu diễn thực sự đã tiêu tan.

Rõ ràng một chương lớn quan trọng trong lịch sử âm nhạc Anh đã khép lại.

Lương Tuấn Vĩ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN