thethaovanhoa.vn

Chelsea - Bordeaux: Bắt đầu chiến dịch phục thù

16/09/2008 08:47 GMT+7

Đêm nay, Chelsea sẽ mở màn cho một cuộc chinh phục mới tại Champions League khi tiếp Bordeaux trên sân nhà Stamford Bridge.

(TT&VH) - 4 tháng là một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để khiến những giọt nước mắt ở Moskva trôi vào dĩ vãng. Đêm nay, Chelsea sẽ mở màn cho một cuộc chinh phục mới tại Champions League khi tiếp Bordeaux trên sân nhà Stamford Bridge.
 
"Champions League cũng chả quan trọng gì hơn Carling Cup cả", Felipe Scolari khẳng định với một phóng viên như vậy trước trận Chelsea tiếp Bordeaux. Có thể hiểu cho những lời lẽ khá dửng dưng ấy vì Big Phil không muốn các học trò phải chịu một sức ép nào cả. Song thực tế, đây chính là mặt trận được quan tâm hàng đầu của Chelsea dưới thời Abramovich và thậm chí nó còn liên quan trực tiếp đến số phận của HLV trưởng. Ranieri, Mourinho và Avram Grant đều từng mất việc vì không thể mang về danh hiệu cao quý này. Bản thân Scolari cũng chưa chắc được xem là ngoại lệ nếu không thể mang về thành công cho Chelsea ở đấu trường này vào tháng 5 tới.

Song đó là chuyện của tương lai. Trong suốt triều đại của Abramovich, vòng bảng Champions League chưa bao giờ là một mối trở ngại đối với Chelsea. Ở thời điểm hiện tại, những CĐV của The Blues càng chẳng có lý do gì phải lo lắng bởi đội bóng của họ đang thể hiện một phong độ cực cao. Chiến thắng 3-1 trên sân gã nhà giàu mới nổi Man City cuối tuần qua là một minh chứng cho đẳng cấp của Chelsea. Tại Manchester, Chelsea không có Essien, không có Ballack, còn Drogba chỉ vào sân vào phút cuối, nhưng họ vẫn lội ngược dòng một cách đầy thuyết phục. Điều đó cho thấy sức mạnh đáng sợ trong chiều sâu đội hình của đội bóng thành London.
 
Chelsea quá mạnh so với đại diện nước Pháp

Kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa Hè, Chelsea chỉ xếp thứ 7 ở Premier League về mua sắm với vỏn vẹn 24,2 triệu bảng cho Bosingwa và Deco. Con số ấy kém xa so với 76,5 triệu bảng của Man City, hay 66,3 triệu bảng của Aston Villa. Thậm chí đến một đội bóng hạng trung bình yếu như Sunderland còn chi nhiều hơn Chelsea (32 triệu bảng). Dù khá tiếc nuối vì để hụt mất Robinho, song chính sách mua sắm của Chelsea vẫn cho thấy sự hiệu quả mà ngôi đầu Premier League là một minh chứng. Với Bosingwa, họ đã tăng thêm chất kỹ thuật trong những pha tấn công biên, dù thỉnh thoảng hậu vệ này hơi vẽ vời. Quan trọng hơn, với Deco, Chelsea đã tìm được sự cân bằng giữa công và thủ. Khả năng cầm bóng chắc chắn, cùng những đường phát động tấn công thông minh của tiền vệ người BĐN này chính là một nét mới trong lối chơi của The Blues ở mùa giải năm nay.

Vắng nhiều sao, Chelsea vẫn quá mạnh

Đêm nay, Chelsea vẫn không có Essien, song Mikel là một sự thay thế xứng đáng. Dù đá với sơ đồ 4-1-4-1 hay biến thể là 4-3-3, cầu thủ trẻ người Nigeria này vẫn chơi rất chắc chắn ở vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ của Chelsea, nhờ thế mà Deco và Lampard rảnh chân hơn cho mặt trận tấn công hơn. Chelsea còn đón nhận một tin mừng khi Ballack đã có thể trở lại sau 3 tuần nghỉ vì chấn thương bàn chân. Tuy nhiên, chính HLV Scolari cũng chưa rõ tiền vệ này có thể chơi được trong bao lâu nên nhiều khả năng Ballack sẽ là một dự bị chiến lược phòng khi những phương án tấn công với Deco và Lampard không mang lại hiệu quả. Drogba đã hết chấn thương nhưng đang phải nhận án treo giò nên vị trí trung phong đương nhiên sẽ thuộc về Anelka, chân sút đá chính từ đầu mùa, và đã có 2 bàn thắng.

Mùa giải năm ngoái, dù không thể ngăn chặn Lyon đoạt ngôi vô địch lần thứ 7 liên tiếp, song phong độ ấn tượng của Bordeaux đã khiến cuộc đua tranh ở Ligue I hấp dẫn hơn nhiều so với trước đó. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của chân sút chủ lực người Argentina Cavenaghi với 15 bàn thắng (21 bàn trên mọi mặt trận). Tại xứ rượu vang, Cavegol đã tìm lại bản năng săn bàn từng một thời đưa tên tuổi anh sánh ngang của Carlos Tevez. Mùa giải này, cho dù Bordeaux nhập cuộc chưa tốt (mới thắng 2/5 trận ở Ligue I) và đang đứng ở giữa BXH, nhưng Cavenaghi cũng đã có 3 bàn thắng, chỉ kém Benzema của Lyon (5 bàn). Chắc chắn, anh sẽ là cầu thủ mà cặp trung vệ giàu kinh nghiệm Terry-Carvalho cần để tâm nhất.
 
Ngoài ra, để hạn chế sức mạnh của Cavenaghi, Chelsea sẽ phải phong tỏa được sự liên lạc của anh với những nguồn tiếp đạn phía sau như Gouffran và đặc biệt là Gourcuff. Không tìm được vị trí ở AC Milan, nhưng khi hồi hương trong màu áo Bordeaux, tiền vệ 22 tuổi này đã thi đấu khá ấn tượng và được xem là nhạc trưởng của CLB này.

Kể từ sau thất bại 1-2 trước Barcelona hồi tháng 2/2006, Chelsea chưa hề thất bại ở Stamford Bridge trong khuôn khổ Cúp châu Âu. Trong 2 năm rưỡi ấy họ đã trải qua chuỗi 12 trận bất bại (9 thắng, 3 hòa). Tiếp đón một Bordeaux yếu hơn hẳn về thực lực, lại vắng hai trụ cột ở hàng phòng ngự là Chalme và Tremoulinas (treo giò), một chiến thắng cho đội chủ nhà cũng là điều dễ hiểu.

Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Bosingwa, Carvalho, Terry, A.Cole - Mikel, Deco, Lampard - Cole, Malouda - Anelka.

Bordeaux: Rame - Jurietti, Planus, Diawara, Placente - Diarra, Gouffran, Gourcuff, Wendell - Cavenaghi, Chamakh.
 
Lực lượng:

Chelsea: vắng Drogba vì bị treo giò 1 trận, Essien chấn thương đầu gối.

Bordeaux: không có Chalme (1 trận) và Tremoulinas (3 trận). Henrique đau bắp đùi.
 
Đối đầu
Hai đội chưa từng gặp nhau

Phong độ

Chelsea
13/09/08 Man City - Chelsea 1-3
31/08/08 Chelsea - Tottenham 1-1
24/08/08 Wigan - Chelsea 0-1
17/08/08 Chelsea - Portsmouth 4-0
03/08/08 Chelsea - AC Milan 5-0

Bordeaux
14/09/08 Bordeaux - Marseille 1-1
31/08/08 Lille - Bordeaux 2-1
25/08/08 Bordeaux - Nantes 2-1
17/08/08 PSG - Bordeaux 1-0
10/08/08 Bordeaux - Caen 2-1
 
Bạn có biết?

- Chelsea bất bại ở 12 trận gần nhất trên sân nhà tại Champions League, trong đó có 8 trận giữ sạch lưới. Trong 5 năm qua, họ đều vượt qua vòng bảng (4 lần với tư cách đầu bảng).

- Trong số 3 lần đối đầu với các đội bóng Pháp ở Stamford Bridge, Chelsea mới thắng 1 (1-0 trước Marseille ở Champions League 1999-2000). Họ hòa Monaco 2-2 (2003-04) và PSG 2-2 (2004-05).

- Bordeaux thắng 3 trong số 4 lần làm khách tại cúp châu Âu, nhưng thua cả 3 lần tới Anh, và không ghi nổi một bàn nào. Họtrận thua 0-1 trước Aston Villa (Cúp UEFA 1997-98), 0-2 trước M.U (Champions League 1999-2000) và 0-3 trước Liverpool (Champions League 2006/07).
TUẤN CƯƠNG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN