thethaovanhoa.vn

Những khoảnh khắc khủng khiếp!

16/09/2008 08:08 GMT+7

Không ít người đã thốt lên “Dã man quá!” khi nhìn bộ ảnh Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài của tác giả Lê Hoài Phương – vừa được trao giải nhất Giải ảnh báo chí Khoảng khắc vàng.

(TT&VH) - Không ít người đã thốt lên “Dã man quá!” khi nhìn bộ ảnh Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài của tác giả Lê Hoài Phương – vừa được trao giải nhất Giải ảnh báo chí Khoảng khắc vàng diễn ra hôm qua (15/9). Hoài Phương chỉ mất 5 ngày đi rừng để chụp nhưng phải mất tới 2 năm thuyết phục các tay săn khỉ để được họ cho đi cùng.

 Thảm cảnh của mẹ con khỉ đuôi dài
1. Những tấm hình ấn tượng về cảnh săn khỉ đã được Lê Hoài Phương ghi lại chân thực đến mức lạnh người. Những con khỉ bị mắc bẫy, oằn người trong bàn tay của kẻ đi săn, ánh mắt nhìn thảng thốt… Ai xem những bức ảnh của Lê Hoài Phương cũng rùng mình vì sự thật tàn nhẫn được phơi bày.

Lê Hoài Phương là một viên chức nhà nước nhưng 10 năm nay cứ cuối tuần anh lại đi rừng. Anh đang sở hữu khoảng 200.000 bức ảnh về động vật rừng (có thể coi là kỷ lục Việt Nam?). Bộ ảnh Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài nằm trong dự án làm phim về động vật hoang dã của Hoài Phương. Trong quá trình quay, có lúc anh đã dùng máy ảnh để ghi lại những khoảng khắc đáng giá này. “Chụp thì không khó, khó nhất là thuyết phục được những người thợ săn khỉ vì tôi làm ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận và làm ở phòng chống tham nhũng và bảo vệ môi trường. Tôi phải mất 2 năm lân la làm quen và thuyết phục họ. Tôi nói với họ rằng, anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, tôi đến đây không phải để làm khó các anh, mà tôi xuất hiện ở đây với tư cách một nghệ sĩ. Rốt cuộc tôi cũng đã thuyết phục được họ” – anh cho biết.

Bộ ảnh Tiếng kêu cứu từ khỉ đuôi dài nằm trong dự án làm phim về động vật hoang dã. Hoài Phương cho biết năm 2009 anh sẽ đưa bộ phim này tham dự Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 4 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức.

2. Hoài Phương kể những tay thợ săn này vô cùng chuyên nghiệp. Họ lấy rừng làm nhà, trong đó phần lớn đi rừng theo kiểu cha truyền con nối và mỗi người lại chuyên bắt về một loài nào đó. Do vậy kiến thức của họ về động vật hoang dã rất đáng khâm phục, ngay cả các nhà khoa học cũng khó sánh bằng.

Chuyến đi tìm khỉ đuôi dài của nhóm Hoài Phương mất 5 ngày. 4 giờ sáng cả nhóm phải núp trong một chiếc thum làm bằng lá rừng. Khi vào đó toàn bộ sinh hoạt phải dừng lại hết. Các anh phải hoàn tất khoản vệ sinh cá nhân vào lúc 4 giờ sáng. Ban ngày nếu muốn tiểu tiện thì phải tiểu vào ống tre. Trong thum phải tuyệt đối yên tĩnh vì lũ khỉ rất tinh ranh. Con đầu đàn có thể quan sát chiếc thum đó hàng giờ, khi nào cảm thấy an toàn nó mới hú gọi bầy ra ăn. Sau 4 ngày ẩn nấp cả nhóm mới bẫy được khỉ. Những bức ảnh đã ghi lại chi tiết quá trình đó. Tất cả những con khỉ bị bắt đều bị thợ săn dùng kìm bẻ răng và sau đó nhét vào túi.
 
Những con khỉ đuôi dài bị dính bẫy thợ săn

“Cay đắng, khủng khiếp và ám ảnh” – đó là cảm giác của Hoài Phương khi thực hiện bộ ảnh này. “Nhưng khi đã xác định mình là chiến sĩ đi tiên phong để nói lên sự thật thì tôi phải nhắm mắt lại và dùng ống kính ghi lại điều đó. Nếu tôi cố ngăn những người thợ săn giết khỉ thì cũng giống như hành động các cơ quan chức năng chặn bắt các tay buôn lậu thú rừng trên đường giao thông. Cách đó là cần thiết nhưng chỉ giải quyết được phần ngọn”.

 Thợ săn bẻ răng khỉ rồi nhét chúng vào túi nilon
Theo đánh giá chủ quan của Hoài Phương, ở tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 100 thợ săn chuyên nghiệp. Họ đáp ứng nhu cầu thịt rừng ngày càng cao của các tầng lớp thị dân. Chừng nào còn thợ săn thì nguy cơ thú rừng bị tiêu diệt càng lớn. Anh cho rằng chỉ có thể thay đổi nhận thức và hành vi của thợ săn mới giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Hỏi Hoài Phương: “Ảnh của anh thể hiện rất rõ quan điểm nhưng trong cuộc sống hàng ngày anh bảo vệ môi trường thế nào?”. Hoài Phương trả lời: “Không ăn thịt rừng và vận động nhiều người (trong khả năng của mình) không ăn thịt thú rừng. Với tôi đây còn là vấn đề tâm linh, tôi không thể sáng tác được ảnh đẹp về rừng nếu tôi tiêu thụ sản phẩm của rừng”.
 
Hải Diệp
 
Tác giả Lê Hoài Phương tại triển lãm Khoảnh khắc vàng
(Ảnh Minh Đức)
 
Cuộc triển lãm ảnh báo chí "Khoảng khắc vàng" đang diễn ra tại 45 Tràng Tiền (HN). Giải Đặc biệt của cuộc thi này được trao cho tác phẩm Tùng Chỉn, dâu bể một giờ (tác giả Xuân Trường – Thông Thiện), 2 giải Nhất được trao cho Cháu Huyền Thương kể chuyện Bác Hồ (tác giả Lam Xuân) và Tiếng kêu cứu từ loài khỉ đuôi dài (tác giả Lê Hoài Phương). Ngoài ra có 3 giải Nhì và 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích.
 
 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN