thethaovanhoa.vn

Mỹ nhân và những ngón nghề

16/09/2008 15:47 GMT+7

Núp dưới danh nghĩa “nghề cắt tóc”, tại đây Lan đã bày trò massage móc túi của các “đấng mày râu” ham cảm giác được “các em” chăm sóc.

Núp dưới danh nghĩa “nghề cắt tóc”, tại đây Lan đã bày trò massage móc túi của các “đấng mày râu” ham cảm giác được “các em” chăm sóc.
 
Nguyễn Thị Lan là chủ tiệm cắt tóc Ngọc Lan, tại tổ 22, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; núp dưới danh nghĩa “nghề cắt tóc”, tại đây Lan đã bày trò massage móc túi của các “đấng mày râu” ham cảm giác được “các em” chăm sóc. Để thực hiện ý đồ này, Nguyễn Thị Lan đã chiêu mộ một số nhân viên còn thanh xuân, có ngoại hình bắt mắt (trong đó có Ngô Thị Thủy Tiên (SN 1989), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; Từ Thị Mai Ly (SN 1987), trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, là 2 bị cáo trong vụ án này) để thu hút khách hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan.
Mỗi khi có “đấng mày râu” nào ghé chân vào quán, Lan và các nữ nhân viên gài bẫy đề nghị khách cởi bỏ áo, quần ngoài treo lên móc treo đồ (địa điểm này được bố trí gần cửa và khuất tầm nhìn khách hàng), rồi Lan bố trí cho nhân viên gội đầu, massage, hoặc ngoáy tai, đồng thời làm nhiệm vụ đứng che khuất tầm nhìn của khách về hướng treo quần, áo và “gây tê” đối với khách hàng; trong lúc các “đấng mày râu” đang chìm trong cảm giác được các thanh nữ “tận tình chăm sóc”, đồng bọn của Lan nhanh tay, lẹ mắt móc túi quần, áo lấy tiền. Khi lấy tiền, Lan cũng tỏ ra khôn ngoan, không “ăn dày”, mà chỉ lấy bớt số tiền hoặc tài sản trong túi quần, áo (chẳng hạn trong túi khách hàng có 1 triệu đồng (gồm 10 tờ loại mệnh giá 100.000 đồng) thì Lan chỉ lấy khoảng 3 đến 4 tờ) để tránh bị phát hiện... Thậm chí còn có những nạn nhân không biết mình bị mất của.

Trong các phi vụ móc túi khách hàng, có vụ Lan và đồng bọn chỉ lấy được 200.000 đồng đến 300.000 đồng (thường nạn nhân trong các phi vụ này ít đến cơ quan chức năng trình báo vì số tiền bị mất chưa đáng kể, lại do sỹ diện).

Nhưng cũng có phi vụ Lan và đồng bọn móc túi trúng đậm, nhất là phi vụ móc túi ngày 5/1, anh Nguyễn Văn H, trú tại xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam mang theo 8 cây vàng bột và một khoản tiền mặt để trong túi áo vào tiệm cắt tóc Ngọc Lan yêu cầu massage, Từ Thị Mai Ly và Ly mập (chưa xác định rõ danh tính) bảo anh H cởi quần, áo ngoài treo trên móc, rồi massage cho anh H và đứng che khuất tầm nhìn của anh H, Nguyễn Thị Lan nhanh tay lục túi quần, áo lấy được 4 cây vàng bột trị giá 56 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Hoặc như vụ ngày 27/1, anh Lê Văn T, trú tại Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng mang theo 20.000.000 đồng để trong túi quần vào tiệm cắt tóc Ngọc Lan để massage cũng bị Lan móc túi bằng thủ đoạn tương tự, khiến anh T bị thiệt hại trên 11 triệu đồng.

Điều trớ trêu là, khi bị mất của đáng lẽ nạn nhân phải kêu ca, phàn nàn, hoặc khai báo với cơ quan chức năng để truy tìm thủ phạm, nhưng ngặt nỗi trong số những “đấng mày râu” này có người vì sỹ diện bản thân, người thì sợ vợ, hoặc cơ quan biết đi massage mất tiền sẽ làm phức tạp thêm tình hình, nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” luôn, khiến cho việc phát hiện, khám phá vụ án càng thêm khó khăn và số nạn nhân ngày càng đông thêm. Trong thời gian dài, Lan và nữ nhân viên đã thu nhập bất chính hàng chục triệu đồng.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã đưa Nguyễn Thị Lan và đồng bọn ra ánh sáng, vạch trần thủ đoạn móc túi tinh vi. Quá trình điều tra đã xác định được 7 người bị hại, với tổng số thiệt hại là 93.900.000 đồng. (Ngoài ra có ai còn là nạn nhân trong cạm bẫy này nữa không thì chưa có câu trả lời cuối cùng, vì những lý do tế nhị như đã đề cập ở trên).

Ngày 5/9, TAND quận Cẩm Lệ đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan và đồng bọn. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan 2 năm tù, Từ Thị Mai Ly 15 tháng tù, Ngô Thị Thủy Tiên 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Sau vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những ai lười lao động chỉ ham “móc túi” người khác. Đồng thời cũng vạch trần thủ đoạn phạm tội mới và cũng là bài học cho những “đấng mày râu” cần quản lý chặt chẽ hơn nữa “hầu bao” của mình, hoặc không nên sa vào những quán sá nhạy cảm, tìm những cảm giác sung sướng trong chốc lát, sau đó phải “ngậm bồ hòn... làm ngọt”.
 
Theo Bảo vệ Pháp luật
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN