thethaovanhoa.vn

“Oasis of the Seas” Tàu du lịch viễn dương lớn nhất thế giới

14/09/2008 11:25 GMT+7

Cuối năm tới, tàu du lịch viễn dương lớn nhất thế giới “Oasis of the Seas” sẽ đi chuyến đầu tiên từ Florida, đánh dấu một kỷ lục mới và một hướng phát triển mới về du lịch trên biển.

(TT&VH) - Cuối năm tới, tàu du lịch viễn dương lớn nhất thế giới “Oasis of the Seas” (Ốc đảo trên biển) sẽ đi chuyến đầu tiên từ Florida, đánh dấu một kỷ lục mới và một hướng phát triển mới về du lịch trên biển.

* Tầu đầu tiên có nhà hát nổi!

Với kinh phí xây dựng 800 triệu Euro, “Oasis of the Seas” hiện còn nằm trên giá đóng tàu tại Turku (Phần Lan) sẽ là chiếc tàu chở khách đắt nhất thế giới. Và nó cũng vượt rất xa quán quân đương nhiệm về kích cỡ để thành tàu chở khách lớn nhất thế giới: dài 360 m (dài hơn gấp 3 lần sân bóng đá tiêu chuẩn), đủ chỗ cho 5.400 khách. Kỷ lục hiện tại cũng nằm trong tay 3 tàu du lịch của cùng chỉ sở hữu là Royal Caribbean International (RCI) với sức chứa ngót 4.300 khách, tiếp theo là chiếc “Queen Mary 2” của hãng Cunard.

Từ bến gốc là Port Everglades (bang Florida), công ty RCI sở hữu “Oasis of the Seas” sẽ mời những chuyến đầu tiên trong mùa đông 2009 đến St. Thomas, St. Maarten và quần đảo Bahamas, tất cả đều trong vùng biển Caribbean ấm áp. Từ tháng 10/2010, các tour sẽ mở rộng đến miền Tây Caribbean, trong đó có một bãi tắm riêng của RCI ở Haiti, Falmouth (Jamaica) và Cozumel (Mexico). Khác với tất cả những “thành phố nổi tương tự”, phía đuôi tàu “Oasis of the Seas” có một nhà hát thực thụ với nhiều dãy ghế hình bán nguyệt chạy viền một bể bơi nước ngọt lớn nhất và sâu nhất từng có trên một tàu thủy – rộng trên 100 m2, sâu 5,4 mét. Với độ sâu có thể điều chỉnh theo 3 cấp độ tùy nhu cầu, nhà tàu mời những khóa học lặn vốn rất được du khách ưa chuộng. Ban ngày, hành khách có thể tắm nắng trên các hàng ghế hoặc sát mép bể nước. Nhưng tối đến, đây là một nhà hát rực rỡ với mặt bằng bố trí theo hình nhà hát Hy Lạp cổ đại, và nhà hát này chủ yếu sẽ trình bày các show diễn như đấu bóng dưới nước, bơi hoặc nhảy cầu nghệ thuật. Các tiết mục đều được camera dưới nước bám sát và truyền hình lên màn video. Hàng cột nước với hàng trăm vòi phun theo nhạc và ánh sáng cao đến 20 mét.

 Tầu đầu tiên có nhà hát nổi!
Vườn cây trên tàu “Oasis of the Seas” sẽ đem theo một mảnh đất liền cho những hành khách muốn ra biển nhưng không thích phải thiếu thốn màu xanh tự nhiên. Một vườn cây mang tên công viên Central Park của New York sẽ là nơi tụ họp ưa thích ở chính giữa tàu. Từ đây, một cây cầu dẫn thẳng đến nhà hát trên bể nước, xây theo mô hình cầu đi bộ ở bờ biển Anh. Viền xung quanh là hàng quán, thậm chí cả một đu quay bằng gỗ hoài cổ. Ai bỏ tiền ra để đi những chuyến nghỉ xa xỉ như vậy thì cũng có quyền mong đợi được tiếp tục cuộc sống đẳng cấp như trên đất liền. Trong số 5.400 khách sẽ có một số ít người chọn các ca-bin hạng 1 mà thực ra không được dùng chữ “ca-bin” nữa: 28 phòng rộng từ 51-141 mét vuông, bố trí làm 2 tầng. Trong phòng có bể sục, thư viện, phòng khách với piano cánh v.v. đảm bảo đem lại không khí sống như ở đất liền khi người ta chán phóng tầm mắt ra đại dương. Tất nhiên, khi cần người ta vẫn có thể ra bao lơn để tắm nắng. Nhờ hệ thống tường ngăn linh hoạt, có thể nối một số phòng với nhau để có một diện tích ở đến 190 mét vuông cho các dạ hội tư nhân theo yêu cầu. Dĩ nhiên, những dịch vụ “lặt vặt” như sân golf mini, vách đá nhân tạo để tập leo núi, lướt ván ngược gió v.v. không thể thiếu.
 
 “Oasis of the Seas” sẽ đem theo một mảnh đất liền Đẳng cấp mới

Dường như nhà tàu khá lạc quan về nhu cầu đi nghỉ trên biển: Tiếp theo “Oasis of the Seas”, RCI hiện đã triển khai đóng một con tầu mới theo đúng mẫu của “Oasis of the Seas”. Con tầu mới này, có tên là “Allure of the Seas” (“Sự quyến rũ của biển”) dự kiến sẽ hạ thủy và đi chuyến đầu tiên trong năm 2010.

Đáng chú ý là RCI có một kiểu quảng cáo khá hữu hiệu: RCI đã tổ chức cuộc thi đặt tên cho 2 tầu này và có tới 91.000 người tham gia hiến kế. Tiếp đó thông qua một cuộc bình chọn người ta tìm ra tên Oasis và Allure như trên.

Toàn cảnh "Ốc đảo trên biển"
Oasis và Allure đồng thời sẽ là hai con tàu du lịch vượt ra ngoài các xếp hạng trong thế giới du lịch biển để đem lại một khái niệm mới. RCI một lần nữa khẳng định vị trí tiên phong trên biển. Dĩ nhiên mục đích đầu tiên là thỏa mãn nhu cầu cơ bản của du khách từ những miền đất cớm nắng, trong mấy tuần nghỉ ngơi thích có biển và mặt trời. Nhưng quy mô phục vụ về thể thao và chăm sóc sức khỏe thì chưa có tàu nào thực thi nổi. Cho đến nay, chừng 25% nhân viên trên các tàu tương tự chỉ bận rộn với phần kỹ thuật; trên tàu Oasis và Allure chỉ có 10% kỹ thuật viên, số còn lại sẽ trực tiếp phục vụ lượng khách khổng lồ túa ra từ 2.700 phòng trải đều trên 16 tầng!
 
Đức Lê
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN