thethaovanhoa.vn

Man City - Chelsea 1-3: Giàu thôi chưa đủ

14/09/2008 09:27 GMT+7

Robinho đã ra mắt tuyệt vời nhưng điều ấy không thể chứng tỏ đẳng cấp mới của Man City khi họ bị Chelsea dạy cho bài học ngay trên sân nhà đêm qua

(TT&VH) - Robinho đã ra mắt tuyệt vời nhưng điều ấy không thể chứng tỏ đẳng cấp mới của Man City. Giàu không thôi chưa đủ, "gã trọc phú này" sẽ cần nhiều thời gian và tiền bạc nữa để vươn tới đẳng cấp Chelsea.

Tâm điểm ở sân City of Manchester đêm qua dĩ nhiên vẫn là Robinho, người đã bất ngờ chọn Man City chứ không phải Chelsea trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Và tiền đạo người Brazil đã cho thấy không hề có một sức ép nào từ sự kỳ vọng cũng như cái giá kỷ lục 32,5 triệu bảng.

Ở Man City hiện nay, Shaun Wright-Phillips thường xuyên đá phạt góc còn với những quả phạt gián tiếp thì Robinho đang được tín nhiệm, dù anh mới ra sân lần đầu tiên. Bàn mở tỷ số của trận đấu đã xuất phát từ một tình huống như thế sau khi Carvalho phạm lỗi với Jo ở khoảng cách chừng 20m trước khung thành ở phút 13. Tiền đạo này đã rất nhanh chóng phát hiện khoảng trống bên phía góc trái khung thành đối phương. Cú sút của anh đã hơi chạm đầu Lampard nên quỹ đạo bay càng khó khiến Cech đứng nhìn bất lực.
 
Robinho tỏa sáng như Man City vẫn thất bại trước Chelsea

Đó là một gáo nước lạnh thực sự đối với các nhà đương kim á quân, và càng khiến họ thêm tiếc nuối vì đã đánh mất Robinho vào phút chót. Song bản lĩnh của Chelsea đã giúp họ nhanh chóng lấy lại thế trận và có bàn gỡ hòa chỉ sau đó 4 phút. Carvalho đã chuộc lại sai lầm bằng một cú sút như trái phá sau tình huống cú đánh đầu của đội trưởng Terry đập trúng vào chân của Joe Cole bật ra. Ngay trong hiệp một, suýt nữa tỷ số đã là 2-1 nghiêng về phía đội khách khi Malouda phá bẫy việt vị của Man City và đánh đầu dội xà ngang.

Man City đang nuôi tham vọng thống trị Premier League nhưng để thực hiện được mục tiêu ấy, chắc chắn họ sẽ phải xây dựng được sự cân bằng giữa công và thủ. Mặc dù là đội bóng vung tiền nhiều nhất ở mùa hè vừa qua, song ngoài Robinho, đội hình của Mark Hughes rõ ràng vẫn chưa thể sánh được về mặt đẳng cấp so với Chelsea. Khi khúc dạo đầu êm ái đã trôi qua, Man City vẫn để lộ ra điểm yếu của một "gã trọc phú chưa biết tiêu tiền". Nếu như Chelsea không thiếu những ngôi sao với tư chất thủ lĩnh như Deco và Lampard thì tuyến giữa của Man City thiếu hẳn một người dẫn dắt. Những Shaun Wright-Phillips và Ireland rất nỗ lực song đó đều không thể đóng vai trò nhạc trưởng.

Những ưu thế của đội khách đã được cụ thể hóa trong hiệp hai với hai bàn thắng của Lampard (53') và Anelka (69'). Điều đáng chú ý ở chỗ đây đều là những bàn thắng xuất phát từ những pha tấn công phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 được xuất phát khi Bosingwa cắt ngang đường chuyền của Shaun Wright-Phillips. Bóng lần lượt qua chân Joe Cole, Malouda và cuối cùng được Lampard xử lý điệu nghệ qua mặt Richard Dunne trước khi dứt điểm vào góc xa khung thành Joe Hart. Pha ghi bàn thứ ba cũng xuất phát từ một pha tấn công đầy mạch lạc với người khởi xướng là Deco, và Anelka đã phá bẫy việt vị sau đường chuyền chính xác của Joe Cole.

Đó chính là một bài học mà Chelsea muốn truyền đạt cho những ông chủ Ả rập giàu có của Man City rằng tiền không phải tất cả. Mọi thành công đều phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc về chuyên môn, mà đó là điều mà "gã trọc phú này" chưa thể với tới. Một bằng chứng cho khác biệt đẳng cấp chính là sự bất lực của Man City trong 15 phút cuối, dù rằng đội khách chơi thiếu một người do đội trưởng Terry phải nhận thẻ đỏ rời sân.
 
Nguyễn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN