Chuyện nhà ga Nội Bài bị dột, ai mà chả biết. Nhưng thôi đừng bức xúc, lo lắng về "thể diện quốc gia" trước khách quốc tế nữa, hãy coi đây là một triển lãm sắp đặt "hậu hiện đại"...
(TT&VH Cuối tuần) Chuyện nhà ga Sân bay Nội Bài bị dột, ai mà chả biết. Nhưng thôi đừng bức xúc, lo lắng về "thể diện quốc gia" trước khách quốc tế nữa, hãy coi đây là một cuộc triển lãm sắp đặt "hậu hiện đại" có tên là "Giọt mưa thần". HS biếm
Lý Trực Dũng khuyên chúng ta như vậy trong bức tranh biếm này. Cười rồi mà... ứa nước mắt!
Một anh chàng che ô, cầm loa hô to: "Chú ý! Chú ý! Không phải bị dột như báo chí đưa tin, mà đây là cuộc triển lãm sắp đặt có tên "Giọt mưa thần" của các KTS và nhà thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Triển lãm kéo dài ít nhất hết năm 2008".
Tranh biếm của HS Lý Trực Dũng |