thethaovanhoa.vn

Riera muốn "chiến" ở trận ra mắt gặp M.U

12/09/2008 16:45 GMT+7

HLV Liverpool Rafael Benitez sẽ quyết định đánh bạc với Albert Riera khi để tiền vệ người TBN ra sân trong trận gặp Manchester Utd trên sân Anfield vào tối mai.

(TT&VH Online) - HLV Liverpool Rafael Benitez sẽ quyết định đánh bạc với Albert Riera khi để tiền vệ người TBN ra sân trong trận gặp Manchester Utd trên sân Anfield vào tối mai.

Nếu được ra sân, đây không phải là lần đầu tiên Riera đối mặt với “Quỷ đỏ” thành Manchester bởi tiền vệ người TBN đã từng thi đấu 4 tháng cho Man City năm 2006 theo hợp đồng cho mượn và anh cũng có mặt trong chiến thắng 3-1 của Man “xanh” trước Man “đỏ” hồi tháng 1 năm 2006.
 
Riera sẽ có trận ra mắt đáng nhớ với Liverpool

HLV Benitez hy vọng người đồng hương sẽ đem lại may mắn cho Liverpool trong trận cầu đinh mới Manchester Utd vào ngày mai. Đội bóng thành phố Cảng đang rất khát khao chiến thắng bởi từ khi Benitez dẫn dắt Liverpool hồi tháng 6 năm 2004 đội bóng này chưa một lần thắng M.U.

“Riera đã có mặt trong chiến thắng của Man City trước M.U do đó chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ lại đem về may mắn trong trận đấu tối mai. Tôi nghĩ anh ấy đã thích nghi với Liverpool một cách nhanh chóng, anh ấy đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và làm quen với các đồng đội. Đó là một bước tiến lớn của anh ấy”, Benitez nhận xét về cậu học trò mới.

Về phần mình tuyển thủ TBN cũng rất háo hức và hy vọng sẽ có trận ra mắt thành công: “Đó sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo của tôi trong màu áo Liverpool. Chúng tôi có thể đánh bại họ. Đó chỉ là một trận đấu với 3 điểm cho đội giành chiến thắng, tuy nhiên chiến thắng là điều cực kỳ quan trọng bởi chúng tôi thi đấu trên sân nhà”

Trong 4 lần gần nhất tiếp đón ĐKVĐ M.U trên sân nhà Anfield Liverpool chỉ một lần giành được một điểm còn lại là ba trận thua đều với tỷ số 1-0. Do đó các CĐV của Liverpool rất hy vọng đội bóng con cưng của mình sẽ giành một kết quả khả quan trước M.U trong trận đấu diễn ra vào tối mai trên sân Anfiled. Tuy vậy, HLV Benitez sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đồng nghiệp Alex Ferguson bởi ông không có sự phục vụ của hai trụ cột là đội trưởng Steven Gerrard và “cỗ máy săn bàn” Fernando Torres.
 
MV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN