17h ngày 9/9, phòng làm việc của Đội Điều tra trọng án (PC14 Công an Hà Nội) vẫn nóng bởi cuộc hỏi cung của các điều tra viên với kẻ giết người Kim Ki-jong.
Từ khi làm rõ tung tích của nạn nhân đến khi bắt giữ và buộc hung thủ gây án là Kim Ki-jong phải khai nhận hành vi phạm tội của mình vỏn vẹn có 3 ngày. Mọi thứ diễn ra như một guồng quay, nhưng những người tham gia điều tra vụ án, cũng như chúng tôi, những người làm báo Công an vẫn cảm thấy day dứt trước số phận oan trái của nạn nhân Đào Thị Huệ và cố gắng đi tìm câu trả lời vì sao Kim Ki-jong sát hại cô một cách dã man đến thế.
Cô gái trẻ ra đi từ mái tranh nghèo
![]() Nạn nhân Đào Thị Huệ |
Anh trai của Huệ đã tốt nghiệp cao đẳng, chưa xin được việc nhưng vẫn cố bám trụ Hà Nội để làm "xe ôm", nuôi em gái ăn học. Hai anh em Huệ thuê trọ một căn phòng nhỏ xíu ở huyện Từ Liêm, kê được cái giường một thì nhường cho em, anh ngủ dưới đất. Sự nghèo khó đôi khi đã trở thành nỗi ám ảnh, bế tắc của cô sinh viên tiếng Hàn.
Trong một lá thư cô gửi cho một bạn trai người Việt Nam trước đây đã bộc lộ sự dằn vặt giữa cuộc sống nghèo khó hiện tại với khát vọng thay đổi số phận bằng cách đi du học tại nước ngoài. Người bạn trai ấy cũng nghèo và chưa có nghề nghiệp ổn định nên nếu đến với nhau cũng khó có được một tương lai như Huệ mong muốn. Ngay trong bức thư của Huệ viết cho bạn trai mà không biết vì lý do gì không được gửi đi ấy, cô gái đã nói gở rằng: "Biết đâu cõi âm mới là lối thoát cho cả hai?".
Huệ vốn là cô gái sống kín đáo, các mối quan hệ của cô ngay cả anh trai cũng không biết hết. Vì thế, chuyện của cô và Kim Ki-jong mọi người chỉ biết rằng cô là giáo viên dạy thêm tiếng Việt cho Kim. Thường thì Huệ đến dạy Kim Ki-jong vào thời gian sau giờ học sáng (khoảng từ 11h30 đến 13h), tuần 2 buổi. Cho đến khi vụ án mạng xảy ra thì mọi người quanh nhà trọ của Kim Ki-jong mới biết giữa hai người còn có mối quan hệ tình cảm.
Trong quá trình tìm hiểu vụ án, chúng tôi đã cố cắt nghĩa về con người Kim Ki-jong. Thực ra, anh ta chỉ là một công dân Hàn Quốc bình thường, nếu không muốn nói là nghèo, đến Việt Nam để tìm cơ hội việc làm. Nhưng không có trình độ (mới tốt nghiệp cấp 3), không có tiền vốn cũng như mối quan hệ, sau 3 lần đến Việt Nam (2004, 2006 và cuối 2007), anh ta vẫn chỉ là kẻ lang thang, thất nghiệp, thi thoảng lại cầu viện trợ của gia đình ở Hàn Quốc. Khi khám nơi trọ của Kim Ki-jong, chỉ thu được vài bộ quần áo với mấy chiếc túi mà thôi.
Hai giờ với gã sát nhân ngoại quốc
17h ngày 9/9, chúng tôi có mặt tại trụ sở CSĐT tội phạm về TTXH ở số 7 Thiền Quang. Phòng làm việc của Đội Điều tra trọng án vẫn nóng bởi cuộc hỏi cung của các điều tra viên với đối tượng giết người Kim Ki-jong.
Khuôn mặt gầy, xương, nước da mai mái, cặp kính cận chảy xệ trên mặt. Giọng nói của Kim Ki-jong cứ đều đều, không biểu lộ sắc cảm. Kim Ki-jong đang học tiếng Việt, nhưng có lẽ mục đích chính là làm quen với cô giáo nên anh ta toàn thuộc những chữ như: eo, ngực, mông... Để hỏi cung đối tượng, các điều tra viên phải thông qua một cô phiên dịch.
- Vì sao anh lại giết Huệ?
- Vì sau khi quan hệ với nhau, Huệ đã nói với tôi là từng yêu người khác.
- Điều này anh đã biết từ trước đây? Sao bây giờ lại tức giận và ra tay độc ác vậy?
- Trước đây Huệ bảo từng yêu một người Việt Nam, nhưng sau đó tôi tìm hiểu được biết Huệ đã yêu một người Hàn Quốc nên tức Huệ nói dối. Hôm 3/9, Huệ có ý định chia tay nên nói đã yêu người khác khiến tôi càng tức giận, không kiềm chế được
- Sao thấy Huệ ngã, anh còn cố tình bóp cổ cô ấy đến chết?
- Vì lúc đó tôi thấy rất tức giận. Mà nếu chỉ gây thương tích cho Huệ, Huệ báo Công an, tôi sợ không biết tiếng và pháp luật Việt Nam thì sẽ bị kết tội nặng hơn. Thế nên tôi giết Huệ luôn để không ai biết.
![]() Kim Ki-jong tại cơ quan điều tra. |
Tức giận, có thể cả là ghen tuông chăng nữa thì nếu không phải là kẻ côn đồ, ác độc, có lẽ chẳng ai ra tay đến tận cùng với người con gái mà họ từng yêu thương. Cách ngụy biện của Kim Ki-jong càng không thể chấp nhận được khi anh ta đã 26 tuổi, không lí do gì mà không biết được rằng tội giết người còn bị kết án nặng hơn tội cố ý gây thương tích và pháp luật ở đâu cũng vậy. Kim Ki-jong bóp cổ Huệ cho đến khi phát hiện cô đã chết mới dừng tay. Anh ta còn lạnh lùng nhét cô gái vào va li, cầm chai đi mua xăng.
- Tại sao anh lại chọn cách đốt xác? Chứ không phải một cách khác?
- Tôi sợ mà bột phát nghĩ ra vậy.
- Sợ? Bột phát? Mà anh còn chuẩn bị được cả chai mang đi mua xăng, rồi về còn biết di chuyển chọn địa điểm không có người đi đốt xác cô gái?
- Lúc đó tôi chỉ nghĩ được cách đó.
- Thế anh có thực sự yêu Huệ không?
- Có.
Trước cái nhìn xoáy của chúng tôi, Kim Ki-jong không dám ngẩng lên và tiếng trả lời cũng nhỏ hơn. Có lẽ đến lúc này, anh ta cũng cảm thấy cứ dùng tình yêu biện hộ cho tội ác của mình nghe có vẻ khó chấp nhận.
|
Chủ tịch Hội Người Hàn xin lỗi về vụ sát hại người Việt Nam Ngày 11/9, Chủ tịch Hội Người Hàn - ông Choi Bong-sik, đại diện cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội đã bày tỏ ý kiến và quan điểm về vụ án một người Hàn Quốc sát hại người Việt Nam như sau: "Thay mặt cho cộng đồng người Hàn Quốc, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến nạn nhân, cũng như tới toàn thể nhân dân Việt Nam. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc lần này đã xảy ra trong khi hai nước được coi là thông gia của nhau. Qua việc này, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng người Hàn Quốc để không xảy ra những hành động và sự việc tương tự, đồng thời đóng góp tích cực hơn nữa cho xã hội Việt Nam. Nhân đây, chúng tôi cũng sẽ tập hợp những đóng góp thành tâm của tất cả những người Hàn Quốc đang cư trú tại Hà Nội nhằm phần nào an ủi và chia sẻ với đối với gia đình nạn nhân". |
Thông qua thông dịch viên, các điều tra viên gửi đến Kim Ki-jong một thông điệp: "Chúng tôi muốn anh khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Những lời khai gian dối sẽ là bằng chứng chống lại anh".
Các điều tra viên kể lại rằng, lúc đầu Kim Ki-jong đã tính toán bằng chứng ngoại phạm cho mình khá chặt chẽ. Anh ta khai rằng chiều 3/9 có gặp Huệ tại sân vận động của Trường Đại học Hà Nội. Huệ yêu cầu Kim Ki-jong trả tiền dạy thêm cho Huệ. Do không mang đủ tiền nên Kim Ki-jong bảo Huệ về phòng anh ta lấy, sau đó Huệ đi đâu anh ta không biết. Còn Kim Ki-jong, khoảng 19h thì đi xe buýt ra hồ Ngọc Khánh ngồi ở ghế đá ven hồ một mình cho đến khoảng 22h thì về nhà.
Tuy nhiên, trước các chứng cứ và lập luận lô-gic của các điều tra viên, đặc biệt trước một người hỏi cung sắc sảo, dày dạn kinh nghiệm là Thượng tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội, tối 8/9, Kim Ki-jong đã khai nhận hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình.
19h, cô thông dịch viên đã quá mệt vì buổi hỏi cung. Cô căn vặn: "Sao các anh bảo là sáng chỉ làm việc đến 11h, chiều 5h. Vậy mà sáng 2h mới xong, bây giờ 19h vẫn chưa xong?". Các điều tra viên và chúng tôi đành cười trừ: "Nghề Công an vất vả lắm. Mong em thông cảm và giúp đỡ".