"Từ bé đến giờ chưa ai “cua” được tôi cả, mà phải là tôi thích đã chứ tôi không bị cám dỗ vì vật chất hay vì việc người ta “cua” mình", diva tâm sự.
"Từ bé đến giờ chưa ai “cua” được tôi cả, mà phải là tôi thích đã chứ tôi không bị cám dỗ vì vật chất hay vì việc người ta “cua” mình", diva tâm sự.
Con người ngày càng thiếu đi lòng nhân ái

* Chị có ảnh hưởng như thế nào 3 đứa con của mình?
Các con tôi yêu mẹ lắm và cũng luôn thần tượng mẹ, mà tôi nghĩ đa số đứa trẻ nào cũng vậy thôi. Chính điều này cũng tạo cho tôi một áp lực lớn là phải tạo cho mình một hình ảnh đúng để cho con noi theo. Tôi cũng rút kinh nghiệm từ bản thân mình, dạy trẻ không nên bằng những giáo điều mà phải chính bằng hình ảnh thật trước mắt ý. Có thể không phải điều gì tôi làm cũng đúng nhưng tôi mong muốn các con hãy nhìn vào sự phấn đấu của mẹ để học hỏi, cố gắng.
* Vậy chị có nghĩ sự nổi tiếng của chị cũng lại chính là áp lực với các con mình?
Tôi nghĩ là có, ít nhiều cũng có những lời đàm tiếu, nói ra nói vào…mà không phải lời nói nào cũng là nói tốt cả. Điều này cũng làm tôi thấy xã hội mình bây giờ cần lắm những tấm lòng nhân ái. Cuộc sống phát triển nhanh nên con người ta cũng trở nên căng thẳng quá, hay nhòm ngó, soi mói nhau vì thế thiếu hẳn lòng nhân ái dành cho nhau. Nhiều khi mọi người thấy con của nghệ sĩ nổi tiếng là nói này, nói kia…Cũng có thể là tôi như thế thật nhưng với lòng nhân ái, người ta sẽ không bao giờ nói với một đứa trẻ những điều như vậy cả. Cuộc sống vật chất đã cuốn con người ta ghê quá nên dần dần cứ mất đi tình thân ái dành cho nhau. Tôi thật sự thấy buồn vì điều đó.
![]() |
* Có thể hiểu những bài học về lòng nhân ái sẽ được chị ưu tiên hàng đầu trong việc dạy dỗ con cái mình?
Hoàn toàn chế ngự được nỗi cô đơn
* Nhiều người và cả chị nữa đã từng nói mình là người phụ nữ sống rất bản năng. Vậy theo chị điều đó mang lại cho chị những gì và làm mất đi của chị những gì?
Tôi nghĩ tôi là người sống cá tính, có thể bản năng đấy người ta gọi là cá tính (cười). Dám sống thật với mình. Và điều đó có thể làm mình hơi lúng túng, vụng về khi mới trưởng thành nhưng sau này khi đã được đi qua những thử thách thì bản năng kết hợp với những kinh nghiệm sống, những học hỏi trong chặng đường đã đi qua tạo cho mình một cá tính riêng không bị lẫn với mọi người và một bản lĩnh sống.
![]() |
* Nếu gói gọn trong hai từ “cá tính” để nói về bản thân mình, chị sẽ nói gì?
Dám sống.
* Còn với tình yêu thì sao?
![]() |
* Nếu đã thành thói quen thì chị có còn mong chờ tình yêu và muốn tìm một người đàn ông cho cuộc đời mình nữa không?
Trong cuộc sống thì điều hạnh phúc nhất là được chia sẻ nhưng với tình yêu thì không nên đi tìm nó vì càng đi tìm thì sẽ càng thất vọng. Tôi luôn nghĩ tình yêu là thiên định, trời cho mình từng nào thì mình được nhận từng đấy thôi.
* Một người đàn bà đẹp và thành công như chị chắc cũng phải từ chối tình yêu nhiều lắm?
Thật ra trong tình yêu tôi là người khá kỹ, tình yêu là phải được “bật đèn xanh” từ cả hai phía.Tôi thường không từ chối tình yêu vì khi tôi thích một ai đó là cũng biết ngay người ta có thích mình hay không? Tất nhiên là với những người yêu mình đơn phương thì không nói nhưng từ bé đến giờ chưa ai “cua” được tôi cả, mà phải là tôi thích đã chứ tôi không bị cám dỗ vì vật chất hay vì việc người ta “cua” mình.
Tìm lại niềm tin từ những điều bình dị nhất
![]() |
* Chị từng nói mình là người không thích bon chen và cũng không ngại nếu người khác sẽ hơn mình. Điều này có khi nào xuất phát từ lý do chị biết mình vẫn đang là “diva số 1” vì chưa ai có thể vượt qua được chị?
Có thể, ngay từ nhỏ tôi đã có tư chất như vậy rồi. Hồi nhỏ tôi đi hát không được yêu thích nhiều, hồi đấy khán giả thích một người bạn hát cùng tôi lúc đó tên là Thanh Tùng, còn tôi hát khàn khàn nên khán giả không thích lắm. Nhưng không biết vì sao trong sâu thẳm tôi vẫn nghĩ sau này mình sẽ làm được điều mình muốn. Tôi có sự tự tin lớn vào nội lực của mình, ngày bé cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Khi mình đã đủ sự tự tin thì tính bon chen trong con người mình sẽ không nhiều và không quá căng thẳng. Nhìn thấy người khác giàu hơn mình cũng chẳng cần phải hoảng sợ vì con người ta sống cũng cần phải có lý tưởng, họ giàu hơn mình không có nghĩa là họ sẽ giỏi hơn mình đâu.
* Vậy vị trí “diva” ấy có khi nào là áp lực mỗi khi chị bước ra sân khấu không?
![]() |
* Sắp tới chị có cho ra mắt sản phẩm âm nhạc nào của mình không?