Thông tin ông Calisto nổi giận vì ngày tập trung đầu tiên, trợ lý Phan Thanh Hùng không có mặt vì lo dẫn dắt U21 Đà Nẵng đã gây hiệu ứng nhiều chiều trong ngày hôm qua.
(TT&VH) - Thông tin ông Calisto nổi giận vì ngày tập trung đầu tiên, trợ lý Phan Thanh Hùng không có mặt vì lo dẫn dắt U21 Đà Nẵng đã gây hiệu ứng nhiều chiều trong ngày hôm qua. Ông Hùng là người buồn nhất, nhưng chẳng biết bày tỏ cùng ai, kể cả chuyện người ta suy luận ông chê tuyển.
Ông Hùng buồn bởi ông vẫn khát khao được sát cánh cùng HLV Calisto. Hôm qua, ông cũng khẳng định như vậy. Khi nghe thông tin qua các phương tiện truyền thông, ông phát hoảng. Nụ cười chỉ trở lại sau cú điện thoại vào đầu giờ chiều, với ông Calisto.
Cũng phải thôi, bởi lên Tuyển là con đường duy nhất hiện nay để ông Hùng phát triển, thỏa nguyện đươc những ấp ủ thầm kín. Lẽ ra, con đường hoan lộ của ông Hùng đã không gập ghềnh, nếu như ở Đà Nẵng ông được đối xử công bằng hơn.
Ngày ông Hùng từ chức, ông phải cười, nhưng nước mắt thì chảy ngược vào trong. Thế nên, từ khi phong thanh được VFF tiến cử làm trợ lý cho Calisto, ông Hùng sống trong hồi hộp. Tinh thần phấn chấn trở lại khi “trúng tuyển” thật sự. Những ngày ở Tuyển, dễ cảm nhận những vết thương lòng đã bắt đầu lên da non.
Nỗi khổ đeo bám Phan Thanh Hùng cả khi ông muốn dồn sức cho Tuyển -
Ai cũng tưởng Phan Thanh Hùng đã yên ổn ở Tuyển, vậy mà đùng một cái được SHB.ĐN triệu về làm U21, đội bóng vòng loại do HLV Vũ Duy Hưng dẫn dắt. Ông Hùng không thể từ chối, bởi sinh mệnh của mình gắn chặt với CLB SHB.ĐN, đang nhận lương của bầu Hiển.
Càng “nghiệt” hơn, VCK lần này trùng với đơt tập huấn lần thứ 4 của ĐTQG. Hẳn các sếp CLB, trong đó Chủ tịch hội đồng HLV SHB.ĐN Lê Huỳnh Đức, người nắm trong tay “kiếm lệnh” trong việc phân công HLV, thừa nắm được lịch tập trung của Tuyển cơ mà và SHB.ĐN đâu đã hết người cầm quân U21, kể cả bản thân Huỳnh Đức.
Khổ thân ông Hùng, muốn giãi bày những ẩn ức cũng không được vì sợ người ta “để bụng”. Nếu không được Calisto hiểu và thông cảm, SB.ĐN dù có đoạt HCV tại VCK lần này hẳn ông khó mà vui trọn vẹn bởi đã đánh mất cái gì đó lớn lao hơn.
Lại thêm một cách hành xử đáng buồn ở bóng đá sông Hàn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên các HLV, dù lên Tuyển, nhưng bị dí vào thế một cổ hai tròng.
NGỌC HÒA