thethaovanhoa.vn

Uống nước hoa... tự tử

11/09/2008 09:42 GMT+7

Khi chị Yến đến nơi, Quý ở trong nhà khoá chặt không mở cửa và cầm một chai nước để uống, sau đó nằm vật ra giường. Rất máy Quý được đi cấp cứu kịp thời.

Hồi 0h ngày 8-9, Nguyễn Ngọc Quý (SN 1982, ở Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An, hiện đang tạm trú tại 39, ngõ 8, phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gọi điện thoại cho bạn gái là Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980, hiện tạm trú tại 100 phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để nói chuyện tình cảm lần cuối.

Khi chị Yến đến nơi, Quý ở trong nhà khoá chặt không mở cửa và cầm một chai nước để uống, sau đó nằm vật ra giường.

Chị Yến thấy vậy đã lập tức báo CA phường Đồng Nhân.

Lập tức, công an phường xuống hiện trường, phá khoá, đưa Quý đi cấp cứu kịp thời, nên hiện Quý đã tỉnh lại.

Nguyên nhân bước đầu xác định, do mâu thuẫn tình cảm, Quý đã uống nước hoa tự tử.


Theo HNM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN