Người được xem là "nhẹ vía" nhất của giới kịch nghệ là NSƯT Hồng Vân, những ngày này chị thường rất nhức đầu, không phải do lo lắng chuyện sân khấu, mà là những giấc mơ quá về các nghệ sĩ quá cố, thức dậy ngủ không được nữa. “Có năm mình mơ thấy Lê Công Tuấn Anh vẫn vậy nơi thế giới bên kia, cực nhọc và nhiều âu lo; có năm mình mơ thấy anh Quốc Hà đăm chiêu đứng dựa tường, mắt rất buồn và ít nói; còn năm này mình thấy Thanh Phương đã về một nhà hát mới dưới mặt nước, Phương chở mình bằng xe đạp đi đến đó, qua một cây cầu, Phương rủ mình ở lại xem kịch, nhưng mình từ chối. Giấc mơ nào của mình cũng đi qua một cây cầu mờ ảo” - Hồng Vân kể lại.
|
Diễn viên Thanh Thúy trong ngày giỗ tổ sân khấu |
“
Tôi đang kẹt công việc thu hình bên Mỹ cho một show phát sóng hàng tuần, nhưng đến ngày giỗ tổ sân khấu, trong lòng lại bồn chồn, thế là phải mua vé về ngay. Đứng trước bàn thờ, thắp nén nhang và thấy mình còn quá nhiều điều phải cố gắng, phải từ tâm hơn nữa” - NSƯT Bảo Quốc nói trước giờ khai lễ ở Kịch Phú Nhuận. Sân khấu này giỗ tổ sớm nhất, lúc 9 giờ 30 sáng ngày 10/9, Bảo Quốc gần như là người đến sớm nhất. Anh nói thêm:
“Chiều mai mình lại bay sang Mỹ để làm tiếp công việc cho người ta, về rồi qua cũng vất vả lắm, nhưng tổ nghề, tiền bối của mình ở đây, không về tạ ơn không được”.
Cùng ngày, Kịch Sài Gòn tổ chức lúc 10 giờ 30, Kịch Đại Đồng lúc 16 giờ, Nụ Cười Mới lúc 17 giờ. Riêng buổi tối, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức biểu diễn chương trình Uống nước nhớ nguồn tại rạp Hưng Đạo với hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia.
Sáng nay (11/9, tức 12/8 Âm lịch, ngày chính lễ), Ban Ái hữu Hội Nghệ sĩ TP.HCM tổ chức Lễ đại bội và NSND Phùng Há (người cao tuổi nhất) đại diện tất cả nghệ sĩ dâng hương cúng tổ. Kịch IDECAF, sân khấu Trần Cao Vân, Kịch 5B và các sân khấu khác… đều tổ chức trong ngày này. Những nghệ sĩ chuyên bay show nước ngoài như Hoài Linh, Chí Tài, Minh Béo, Minh Nhí, Anh Vũ… đều có mặt kịp lúc. Có thể nói đây là những ngày kỷ lục về số nghệ sĩ tụ về các sân khấu, vì ngày thường mỗi vở chỉ có một lượng diễn viên nhất định. Chưa hết, tối qua, một chương trình diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Quận 10 do Hoài Linh, Hữu Lộc tổ chức đã có khoảng 500 nghệ sỹ toàn thành phố đến dự!
|
Hình ảnh trong ngày giỗ tổ sân khấu |
Vui vì “trụ” được với nghề
Hệ thống sân khấu của Phước Sang cũng kịp ra mắt Kịch Đại Đồng trước ngày giỗ tổ với tác phẩm đang cháy vé Hồn ma báo oán. Chiều hôm qua (10/9) sân khấu này cũng tổ chức một đại lễ với số người tham dự khá đông. “Đi qua được thời buổi khó khăn này, trụ được cũng là khó rồi, nay được khán giả nhiệt thành ủng hộ, chúng tôi mở thêm một địa điểm diễn chính kịch, là nơi để các nghệ sĩ thể hiện hết mình, đó là một tín hiệu mà tôi nghĩ là niềm vui chung của ngành sân khấu” - Phước Sang cho biết.
|
Đến 19h tối qua (10/9) Nụ Cười Mới của Hữu Lộc và Hoài Linh đã phát 1.500 cây cờ lễ cho nghệ sĩ, quan khách đến thắp nhang, mỗi cây gắn 1 tờ 2 USD - được cho là biểu tượng may mắn. |
“Ông bà mình ngày trước đi diễn uống nước ao, ngủ nghĩa địa, mình bây giờ đi xe máy, tắm vòi sen, ngủ giường nệm, khó khăn có thấm vào đâu. Cả năm chẳng có dịp để ôn lại chuyện cũ, giỗ tổ tuy chỉ có một hai ngày, nhưng cũng nhắc nhớ chúng tôi nhiều điều. Mình còn ăn được chén cơm, nghĩa là tổ nghề còn ngó nghĩ, ai mà phụ bạc lại, khán giả sẽ thay tổ nghiệp bạc tình lại ngay” - nghệ sĩ Hữu Châu nói.
Riêng NSƯT Đức Hải thì có một cách nhìn khác: “Từ một nghi thức văn hóa truyền thống ở Nam Bộ, tôi luôn có hy vọng sự nhộn nhịp và lạc quan này sẽ truyền đến được các thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt… để nghệ sĩ có thêm đất sống, điều ấy rõ rồi, nhưng cũng để khán giả sẽ có thêm chọn lựa trong các sinh hoạt tinh thần của mình”.
Văn Bảy