thethaovanhoa.vn

Giải bóng chuyền nữ quốc tế – VTV Cup 2008: Chủ nhà bại trận

09/09/2008 10:47 GMT+7

Chỉ giành được chiến thắng hết sức khó khăn trước đối thủ yếu nhất giải là New Zealand trong ngày khai mạc, ĐTVN đã bộc lộ những điểm yếu của mình trước mắt các đối thủ.

(TT&VH) - Chỉ giành được chiến thắng hết sức khó khăn trước đối thủ yếu nhất giải là New Zealand trong ngày khai mạc, ĐTVN đã bộc lộ những điểm yếu của mình trước mắt các đối thủ.
 
Chiều qua, những nhà đương kim vô địch đã phải nếm trái đắng đầu tiên ở trận đấu với CLB Thể thao 4.25 (CHDCND Triều Tiên), đối thủ từng đánh bại họ với tỷ số 3 – 2 tại Cúp các CLB nữ châu Á 2008 diễn ra tại Vĩnh Phúc hồi tháng 6.

Không có gì bất ngờ ở cuộc đọ sức giữa hai đội bóng được xem là mạnh nhất giải khi đội tuyển chủ nhà tỏ ra thua sút đối phương trên mọi phương diện! Không chỉ tay chuyền hai Lê Thị Hồng mà cả người dự bị cho cô là Đào Thị Huyền đều được tung ra sân, nhưng cả hai đều không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phòng ngự từ tuyến hai đã kém, ngay cả trong tấn công, ĐTVN cũng thi đấu đầy tự ti khi những pha tấn công trên lưới của Phạm Thị Yến, Bùi Thị Huệ, Ngọc Hoa và Lê Thị Mười thiếu hẳn sức mạnh và cả độ chính xác, không khó để dàn chắn của Bắc Triều Tiên hóa giải.
 
Phạm Thị Yến (phải) đã không thể ghi điểm trước các cô gái CHDCND Triều Tiên

Nắm quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian trận đấu, CLB Thể thao 4.25 nhanh chóng chiếm ưu thế ở hai ván đầu và giành chiến thắng với điểm số 25/20 và 25/23. Điều cần ghi nhận là ở trận đấu này là sự xuất sắc của chuyền hai Min Ok-ju cho dù chấn thương gối khiến cho cô di chuyển khá khó khăn. Những đường chuyền cực kỳ chính xác của Min Ok-ju đã tạo điều kiện cho bộ đôi chủ công Jong Jin-sim (3) và Kim Kyong-suk (9) liên tục ghi điểm từ hai biên.

Ngỡ như ĐTVN đã có thể tìm được một ván thắng danh dự khi liên tục dẫn điểm đối phương 5/3, 11/7 rồi 16/11 trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà… Chỉ tiếc là khi điểm số là 21/20, các học trò của HLV Lương Khương Thượng lại không thể tận dụng tốt cơ hội để vượt lên. Thay vào đó là sự chùng xuống đáng tiếc của ĐTVN và đội bóng Bắc Triều Tiên kết thúc ván đấu với thắng lợi 25/21! Đánh bại ĐTVN với tỷ số 3 – 0 hết sức thuyết phục, CLB Thể thao 4.25 có được trận thắng thứ hai liên tiếp và tiến gần với vòng bán kết của giải.

Không chịu kém đội bóng Bắc Triều Tiên, CLB Zetyssu (Kazakhstan) cũng giành được trận thắng thứ hai tại giải khi vượt qua đối thủ New Zealand với tỷ số 3 – 0 (25/11, 25/19, 25/19). Ở trận đấu diễn ra trước đó, CLB Kamphang Phet (Thái Lan) đã có cuộc lội ngược dòng để đánh bại đội tuyển Australia với tỷ số sít sao 3 – 2…

Chiều nay, ở lượt trận thứ ba, ĐTVN sẽ gặp Zetyssu, đội bóng đã từng thua họ ở bán kết giải năm ngoái trong khi CLB thể thao 4.25 gặp Kamphang Phet còn Australia gặp New Zealand ở hai trận còn lại.

Thanh Tùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN