"Làm nhẹ" những cái đầu
Mới được nghỉ 2 tuần sau khi kết thúc V-League, nhiều tuyển thủ QG đang là tâm điểm của các vụ chuyển nhượng. Đã có thương hiệu, chơi nổi bật ở V-League, những cái tên như Thành Lương, Đức Dương, Minh Đức, Thanh Bình, Xuân Hợp....hiện đang là hàng "hot" với các CLB V-League và hạng Nhất, trong khi họ vẫn chưa quyết được chuyện chọn màu áo nào cho mùa sau.
Đến Pleiku tập trung, nhưng tinh thần của nhiều cầu thủ có thể bận tâm hơn đến chuyện đi ở khi chiến dịch "săn quân" của các CLB đang trong giai đoạn cao điểm. Chuyện lót tay tiền tỷ, lương tháng mấy chục triệu, hợp đồng mấy năm, chọn đội gần nhà, hay CLB nhiều tham vọng...đang là câu hỏi thường trực với một số tuyển thủ đã hoặc sắp kết thúc hợp đồng. Pleiku vốn thanh bình, nhưng khi các tuyển thủ QG được dồn về Hàm Rồng thì đây sẽ là điểm đến hấp dẫn của "chợ chuyển nhượng" bóng đá nội.
Bầu Đức đón tiếp BHL ĐTQG
Một khi đã quan tâm và quyết lôi bằng được các tuyển thủ về bổ sung lực lượng, các nhà môi giới, các ông bầu sẽ liên lạc, hoặc trực tiếp ngược về phố Núi để thương thảo. Việc chân lướt trên thảm cỏ xịn của khu thể thao Hàm Rồng, nhưng đầu lại tính kỹ chuyện hợp đồng sẽ tác động đến tinh thần của không ít người trong cuộc. Vì vậy, chuyện làm công tác tư tưởng để các cầu thủ tập trung tốt nhất cho tập luyện bên cạnh "chuyện riêng" của nhiều người sẽ đòi hỏi sự khéo léo và giải pháp hợp lý, hợp tình của các ông thầy.
Thể lực & điểm rơi
Do thời điểm diễn ra các giải giao hữu cận kề ngày kết thúc các giải VĐQG nên thầy trò ông Tô không có nhiều thời gian để rèn thể lực chuyên biệt theo chu kỳ dài ngày, nhất là ở vùng rừng núi xa trung tâm có thể khó thích hợp với tâm lý, cách sống của nhiều tuyển thủ. Vào thời điểm các đồng đội đang được xả hơi, việc 27 tuyển thủ QG phải gò mình trong đợt tập nặng, trong đó có những bài tập thể lực sẽ là điều không mấy dễ chịu. Dù ở những giải đấu gần đây, thể lực của các cầu thủ trong các đợt tập trung ngắn ngày vẫn đáp ứng được yêu cầu, nhưng để có được một đội hình sung sức để "chiến đấu" với các đối thủ quen thuộc ở AFF Suzuki Cup là điều không hẳn đã hoàn toàn theo ý của BHL.
Dưới thời HLV Calisto, ĐTVN đã toàn thua ở 3 trận giao hữu và người hâm mộ mới chỉ được biết lối chơi của tuyển ở trận thua Olympic Brazil 0-2 trên sân Mỹ Đình. Dù đấy chỉ là những trận đấu khởi động, và kết quả thắng thua không phải là điều thiết yếu, nhưng chuỗi trận toàn thua ít nhiều cũng sẽ tác động đển tâm lý của các cầu thủ, cũng như cách nhìn nhận của dư luận. Vì vậy, đợt tập huấn lần này sẽ có vai trò quan trọng để ĐTVN thể hiện được diện mạo xem được tại Cup TPHCM, cũng như "T&T Cup", trước khi tập trung tối đa cho AFF Suzuki Cup.
Việc tính toán điểm rơi như thế nào đang là bài toán lớn với HLV Calisto, bởi ông và các cầu thủ không thể muốn đá cho đủ thủ tục ở các giải giao hữu sắp tới, và lại càng không thể "chơi tới bến" ở Cup TPHCM, "T&T Cup" để rồi sa sút ở mặt trận chính là giải vô địch khu vực. Chuyện "thử kêu đốt tịt" đã xảy ra nhiều lần với các đội tuyển VN nên thầy Tô lại càng phải cảnh giác hơn với "bệnh" cũ của các học trò.
Ông Calisto quá hiểu những vấn đề của các cầu thủ Việt Nam nói riêng và chuyện ở đội tuyển nói chung. Nhưng liệu ông có quản được đám cầu thủ thế hệ mới chứ không giống như 6 năm về trước là điều khó có thể nói trước. Chuyện ông "Tô" muốn "nắn" các học trò leo lộ trình của riêng mình sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác, trong đó có sự giám sát của VFF và sự hỗ trợ của các trợ lý, thay vì sự phó thác mọi sự cho ông thầy ngoại.
Toàn cảnh sân tập
Khu thể thao Hàm Rồng với cơ sở vật chất phục vụ tập luyện đầy đủ
Bể bơi
Tuấn Đức