thethaovanhoa.vn

Ngôi sao nhạc Pop hé lộ “chân tướng” trong tự truyện

10/09/2008 07:38 GMT+7

Trong cuốn tự truyện My Life, My Way, lần đầu tiên ca sĩ 67 tuổi này đã thẳng thắn nói về mối quan hệ thân thiết của ông với một cựu linh mục theo đạo Thiên chúa giáo La Mã...

(TT&VH) - Hồi ký của hầu hết các ngôi sao pop đều kể chi tiết họ đã quan hệ chơi bời thế nào và những cuộc vật lộn với chứng nghiền ma túy. Song cuốn tự truyện của ngôi sao pop cựu trào Anh Sir Cliff Richard, mang tiêu đề My Life, My Way, lại không viết theo khuôn mẫu đó.

Sir Cliff Richard ký sách tặng độc giả 
Trong cuốn tự truyện My Life, My Way, lần đầu tiên ca sĩ 67 tuổi này đã thẳng thắn nói về mối quan hệ thân thiết của ông với một cựu linh mục theo đạo Thiên chúa giáo La Mã và kêu gọi Giáo hội Anh hãy chấp thuận việc kết hôn đồng giới. Sir Cliff đã mô tả việc ông “bắt thân” với một cựu “chủ chăn” người Mỹ Fr. John McElynn, người kém ông tới 14 tuổi, như thế nào sau khi gặp ông ta ở New York cách đây 7 năm. Ca sĩ pop nổi tiếng là người đứng đắn này cho biết ông đã thuê McElynn giám sát các dự án từ thiện và nhiều ngôi nhà của mình sau khi biết được McElynn sẽ từ bỏ vai trò linh mục. Hiện nay hai người đang sống hạnh phúc bên nhau.

Cliff bộc bạch, ông “phát ốm đến chết” khi báo giới soi mói về giới tính của mình. “Hoạch định của chúng tôi xúc tiến rất tốt. Tôi và McElynn đã có một mối quan hệ thân thiết. Anh ấy còn là một người bạn của tôi, điều đó thật tuyệt vì tôi không thích sống một mình, thậm chí cả bây giờ. Mọi người thường sai lầm khi nghĩ rằng chỉ có hôn nhân mới đem lại hạnh phúc. Có thể bỗng nhiên tôi gặp ai đó và có cảm xúc hoàn toàn khác, nhưng giờ đây tôi không chắc hôn nhân sẽ nâng được hạnh phúc của mình lên. Tôi ốm đến phát chết trước những lời đồn đoán của các phương tiện thông tin đại chúng về giới tính của mình”.

Cliff Richard
Trong cuốn sách này Cliff còn kêu gọi Giáo hội Anh hãy đổi mới quan điểm của họ về hôn nhân đồng giới và cho rằng tất cả những lời phán xét về giới tính nên để dành cho Chúa. “Tôi nghĩ Giáo hội nên quan sát xem mọi người giờ ra sao. Thời của những mối quan hệ yêu đương chỉ đơn thuần đàn ông với đàn bà giờ đã qua rồi. Nếu ai đó đến bên tôi và nói: ‘Đây là bạn tôi; chúng tôi đã thừa nhận nhau’, tôi chào đón họ chứ không quan tâm đến giới tính của họ. Tôi sẽ không xét đoán. Tôi sẽ để điều đó cho Chúa”.

Sinh ngày 14/10/1940, Cliff Richard được phong tước Hiệp sĩ vào ngày 25/10/1995. Cùng với ban nhạc The Shadows, ông thống trị làng nhạc xứ sở sương mù trong cuối thập kỷ 1950 và đầu thập kỷ 1960, trước và trong thời điểm ban nhạc đồng xứ The Beatles bắt đầu xuất hiện trong các bảng xếp hạng. Sau này âm nhạc của Cliff mềm mại hơn nên ông trở thành một biểu tượng pop hơn là rock. Tuy thành công ở quê nhà và nhiều nước khác nhưng Cliff chưa bao giờ tạo được dấu ấn đặc biệt ở Mỹ mặc dù đã có nhiều đĩa đơn lọt vào bảng xếp hạng ở xứ cờ hoa. Trong 6 thập kỷ sự nghiệp, Cliff Richard từng nắm giữ kỷ lục (cùng với Elvis Presley) là nghệ sĩ có nhiều đĩa đơn có mặt trong bảng xếp hạng nhất ở Anh (từ thập niên 1950 đến những năm 2000). Cho đến nay, Cliff đã có hơn 120 đĩa đơn, album lọt vào Top 20 – thành tích vượt trội hơn bất cứ nghệ sĩ nào khác. Lượng đĩa bán ra của nghệ sĩ cựu trào này đã đạt hơn 250 triệu bản.

 Cliff Richard và cựu linh mục Fr. John McElynn

Là một thần tượng lớn như vậy nên xung quanh Cliff luôn có nhiều người hâm mộ nữ song trong cuốn tự truyện nói trên, Cliff viết rằng trong đời mình chỉ có 2 phụ nữ là ông cân nhắc tới việc kết hôn. Đó là vũ công Jackie Irving, người “cực kỳ đẹp” mà ông “cặp kè” từ đầu những năm 1960 và có những lúc tưởng chừng hai người không thể rời nhau. Sau này Irving kết hôn với Adam Faith. Và người phụ nữ kia là Sue Barker – người dẫn chương trình thể thao. Cliff gặp Sue vào năm 1982. Họ nhanh chóng có quan hệ mật thiết do cả hai đều cùng có đam mê chơi tennis và cùng theo đạo Cơ đốc.“Tôi đã đề nghị Sue cưới mình, nhưng cuối cùng tôi nhận thấy mình không yêu cô ấy đến mức dành phần đời còn lại bên Sue. Chia tay nhưng cả hai đều không đau khổ”, Cliff viết.

Ngoài hai người phụ nữ tương đối “đặc biệt” đó, Cliff còn có nhiều bóng hồng “bủa vây”, mà “lộ liễu” nhất là người vợ đã ly thân của Jet Harris – thành viên trong ban nhạc The Shadows. “Tôi rất ngạc nhiên nhưng không phải không hạnh phúc với điều đó, song sex phải là những thứ lôi kéo được tôi”.
 
Lương Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN