"Sư tử Anh" đã rời Barcelona với chiến thắng. Nhưng đối thủ không phải là ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha mà là đội bóng bé nhỏ Andorra
(TT&VH) - "Sư tử Anh" đã rời Barcelona với chiến thắng. Nhưng đối thủ không phải là ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha mà là đội bóng bé nhỏ Andorra, để rồi thứ duy nhất mà đội bóng ấy giành được trong trận chính thức đầu tiên dưới triều đại Capello đơn thuần là 3 điểm. Những gì còn lại đều đồng nghĩa với thất bại.
Không cặp tiền vệ trung tâm của M.U là Carrick - Hargreaves. Không nốt Gerrard. Trước giờ G, Rio Ferdinand đã không kịp bình phục chấn thương. Nhưng những sự thiếu hụt ấy không thể được xem là vấn đề, là nguyên cớ cho 90 phút tồi tệ ở Barcelona khi mà đối thủ đến từ một đất nước với dân số chưa đủ lấp đầy sân Old Trafford, và vị trí trên BXH FIFA nằm tít thứ 186.

Sau hiệp 1 bế tắc, Capello đã tung Joe Cole vào sân, thay thế Downing. Sự thay đổi nhân sự này đã mang lại hiệu quả tức thời. Joe Cole trở thành người hùng với cú vôlê quyết đoán ở phút 49, mở tỷ số trận đấu. 6 phút sau, lại là Joe Cole với cú dứt điểm nối từ đường chọc khe thông minh của Rooney. Tài năng của Capello đã thể hiện? Khoan vội lầm tưởng. Sau trận đấu, Capello tỏ ra bất bình với Joe Cole và Rooney: "Họ đã không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Tôi đã cố gắng nhắc nhở họ nhưng bất lực vì không thể chạy vào sân".
Khi Capello hài lòng
Chỉ có 2 người ủng hộ "Sư tử Anh" hài lòng với chiến thắng như thất bại ở Barcelona. Đầu tiên là người hùng Joe Cole. Người còn lại là Capello: "Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Tôi hạnh phúc vì đã đạt được mục tiêu 3 điểm. Chiến thắng này là dấu hiệu tốt cho trận gặp Croatia tới đây".
Tại sao Capello vẫn hài lòng? Có 3 khả năng. Thứ nhất, ông muốn bảo vệ vị trí của mình. Thứ hai, ông muốn trấn an dư luận, vốn đã tỏ ra nghi ngờ tài năng của vị HLV này từ sau trận hòa may mắn trước CH Czech ở Wembley tháng trước. Thứ ba, đội bóng của Capello vẫn có thể giành chiến thắng mà không bị "lộ bài" trước trận chiến quyết định với Croatia ở Zagreb.