Lương chỉ là phần nổi
Sau vòng 26, BHL, các cầu thủ XM.CT.TH được nghỉ xả hơi cuối mùa và chưa được cầm tiền lương của tháng 8. Ngoài ra, tiền thưởng ở các trận XM.CT.TH hòa K.KH (sân khách) và thắng HP.HN (sân nhà) cũng chưa thấy tăm hơi. Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng xứ Thanh bị chậm lương, thưởng, nhưng việc đội đã nghỉ thi đấu, rồi không thấy lãnh đạo đả đụng đến các kế hoạch sắp tới khiến nhiều cầu thủ XM.CT.TH "nhốn nháo", đặc biệt các vị trí sắp hết hợp đồng, hoặc được nhiều đối thủ khác mời chào. Ngay Trần Văn Phúc cũng ngạc nhiên: "Tôi hỏi lương tháng 8, nhưng thấy các anh ấy bảo chưa có. Tôi đang chờ thông báo có lương để vào Thanh Hóa nhận tiền, rồi còn sơ kết, thanh lý hợp đồng".
Lương thưởng bị chậm, hoặc đôi lúc được đối xử theo kiểu ngẫu hứng, chỉ là phần nổi của những vấn đề mà XM.CT.TH đang trải qua. Điều mấu chốt là hướng đi, là kế hoạch của đội bóng thời hậu V-League, mùa giải tới và chiến lược phát triển cho bóng đá xứ Thanh như lời hứa của nhà tài trợ khi tiếp nhận đội bóng thì xem ra vẫn mông lung khiến tinh thần của những người trong cuộc đã bị dao động liên tục.
Thầy trò kéo nhau đi?
Trụ hạng thành công mùa 2008 là nỗ lực vượt bậc của thầy trò HLV Trần Văn Phúc. Kể từ khi Tập đoàn Công Thanh tiếp nhận đội bóng (từ đầu lượt về), họ đã từng hớn hở với triển vọng đi lên lạc quan hơn khi đội nhà được hứa hẹn chuyển đổi mô hình hoạt động. Tuy nhiên, sau 3-4 tháng mang tên mới, mọi chuyện ở XM.CT.TH xem ra không được như sự trông chờ của thầy trò ông Phúc.
XMCT.TH (trái) luôn bất ổn kể từ khi thay tên đổi chủ
Khoác áo mới XM.Công Thanh, trên thực tế thu nhập (cứng) của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể, nhưng chuyện tiền thưởng thay đổi theo mức lùi đã tác động đến tâm lý quân ông Phúc. Ở lượt về, XM.CT.TH đã có những trận được treo thưởng “khủng” tới 500 triệu đồng, nhưng đội vẫn không có ba-rem chính thức cho chuyện thưởng. Theo HLV Trần Văn Phúc, quy định thưởng 50 triệu đồng nếu thắng sân nhà, 100 triệu đồng ở sân khách, cũng chỉ được thông báo miệng chứ chưa có quy chế bằng giấy tờ rõ ràng như một số đội khác.
Ông Phúc đã nhất quyết rời XM.CT.TH để tìm bến đỗ mới. Nhiều cầu thủ trụ cột cũng đang theo bước HLV người Hải Phòng rục rịch tính tương lai cho riêng mình khi thấy lãnh đạo không còn mặn mà. Số hết hợp đồng như Hoàng Đảm, Huy Thái đã được các đội phía Bắc tiếp cận, còn tuyển thủ QG Mai Xuân Hợp "lưỡng lự chờ". Các cầu thủ trẻ đang còn hợp đồng như Lê Văn Tuấn, Hoàng Đình Tùng cũng được nhiều đối thủ "săn đón".
HLV Trần Văn Phúc bộc bạch: "Một CLB chuyên nghiệp mà bộ máy con người không có thì khó mà ổn định được. Cách họ làm ở đây tôi thấy chưa mang tính chuyên nghiệp, rất khó phát triển. Nhiều cầu thủ tâm sự với tôi ở nơi khác họ được trả 500 triệu đồng thì cũng mong lãnh đạo đội bóng xem xét, có chế độ cho họ được 300-400 triệu đồng sẽ sẵn sàng ở lại. Nhưng mãi rồi chẳng ai nói đến chuyện đó".
Chuyện các đội bóng đang trong giai đoạn mới chuyển đổi như XM.CT.TH có những "vướng mắc" về tài chính cũng là điều dễ hiểu, nhưng HLV, các cầu thủ xứ Thanh cũng cần những lời giải thích rõ ràng từ lãnh đạo CLB để đỡ đi những hiểu lầm, và quan trọng hơn nữa là có được niềm tin cho sự hợp tác trong tương lai.
Trần Sơn