Bằng trận thắng hoành tráng 4-1 trước B. Bình Định, SHB.Đà Nẵng không những biến B.Bình Định thành khán giả VCK, mà còn xóa luôn cái biệt danh “vua hòa”. Sau trận ấy, Phan Thanh Hùng chép miệng cười khà khà; ông không sướng sao được khi đôi chân của Nguyên Sa, Hữu Hùng, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Văn Mẹo…chạy ngon trớn, có một trận đấu như trên đối phương một cái đầu.
Phong độ đang trên “đỉnh”, việc SHB.Đà Nẵng kiếm 3 điểm trước đội chiếu dưới A.An Giang không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng liệu thầy trò ông Hùng có bung hết sức để đá với A.An Giang hay không?
SHB.ĐN đang nổi lên như ứng viên hàng đầu
Xét theo quy chế giải, trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, đầu tiên sẽ xét chỉ số đối đầu, sau đó mới đến hiệu số bàn thắng. Đồng Nai đang thất thế trước SHB.Đà Nẵng và A.An Giang (Đồng Nai - SHB.Đà Nẵng 0- 0, A.An Giang – Đồng Nai 1-1). Vì thế, 3 trường hợp có thể xảy ra: Trường hợp thứ nhất, SHB. Đà Nẵng thắng A.An Giang, Đồng Nai thắng B.Bình Định thì Đà Nẵng và Đồng Nai sẽ cùng vào bán kết; Trường hợp thứ 2, SHB.Đà Nẵng hòa A.An Giang 1-1 hoặc 0-0, Đồng Nai và A.An Giang sẽ giành vé vào bán kết nếu Đồng Nai thắng B.Bình Định 3-0 trở lên; Trường hợp thứ 3, SHB. Đà Nẵng và A.An Giang sẽ dắt tay nhau vào bán kết nếu hòa nhau với tỷ số 2-2, ở trận đấu cùng giờ trên sân Quy Nhơn, Đồng Nai nã vào lưới B.Bình Định bao nhiêu quả đi nữa cũng bằng thừa.
Quân ông Thanh Hùng đang được đánh giá ở “cửa trên”. Có khả năng SHB.Đà Nẵng sẽ dốc toàn lực kiếm trọn 3 điểm, để tránh rủi ro. Trong khi đó, chỉ cần không thua, cơ hội vào vòng bán kết của đội bóng Miền Tây là không nhỏ.
Nhưng không may cho A.An Giang trước mặt họ là một SHB.Đà Nẵng đang hưng phấn và quyết lấy ngôi nhất bảng. Cửa thua khó thoát. Dự đoán: SHB.Đà Nẵng thắng 2-0.
* 16h, Sân Quy Nhơn, B.Bình Định – Đồng Nai: Vì danh dự
Ngày hôm qua, trên mọi ngã đường đổ về Quy Nhơn, mọi câu chuyện đều xoay quanh một chủ đề bóng đá. Nỗi đau về “đội lớn” rớt đài V-League chưa nguôi, nỗi buồn khác đã ập đến, niềm hi vọng cuối cùng, đội U21 đã rơi rụng.
Trận thua “vỡ mặt” trước SHB.Đà Nẵng, buộc chủ nhà phải chia tay ngày hội bóng đá trẻ. B.Bình Định chẳng có gì phải luyến tiếc, những đội bóng khác xứng đáng có mặt ở vòng trong hơn: vì sự chuẩn bị, vì khát vọng chiến đấu và vì màu cờ sắc áo…
B.Bình Định vẫn còn một trận đấu, nó không quan trọng nữa vì đó là trận đấu thủ tục, nhưng thể hiện một bộ mặt như thế nào đó mới là món quà ý nghĩa mà U21 Bình Định dành cho người dân đất Võ. Còn Đồng Nai, chỉ còn một cửa phải thắng và chờ SHB.Đà Nẵng không buông lơi đôi chân. Nhưng trước khi chờ vận may mỉm cười với mình, họ phải giải quyết B.Bình Định trước đã. Một trận cầu của người vì danh dự với kẻ khát điểm sẽ rất đáng được chờ đợi.
Dự đoán: B.Bình Định thắng 2-1.