Ở đời, người ta có thể mượn nhau rất nhiều thứ nhưng mượn chồng thì đúng là chuyện… xưa hiếm nay không.
Chị Thanh, nhà ở phố P. có chồng là dân buôn bán đường dài. Vì công việc bôn ba khắp nơi nên mỗi tháng anh chỉ ở nhà với vợ con khoảng 2 – 3 hôm rồi lại đi biền biệt. Mọi người nhìn vào đều lắc đầu ngao ngán vì chị đang tuổi xuân sắc, người cứ tươi hơn hớn thế kia mà lại phải xa chồng. Ở gần nhà chị có anh Tình, vợ anh đi làm tại Hàn Quốc theo diện xuất khẩu lao động đã hơn một năm nay và phải hai năm nữa chị mới về. Tình là người trông rất hào hoa, phong nhã, lại tốt bụng. Hàng ngày, ở khu phố ai có việc gì anh đều xắn tay áo giúp đỡ không nề hà. Sự tốt bụng của anh là chuyện thường nên không ai để ý thấy rằng dạo này nhà chị Thanh hay bị hỏng những thứ lặt vặt và anh Tình cứ hở ra là lại phải đến giúp nhưng lâu rồi người ta cũng sinh nghi. Họ chỉ lắc đầu chép miệng ngao ngán cho hai hoàn cảnh cô quạnh.
Lời ong tiếng ve cuối cùng cũng đến tai chồng chị Thanh. Anh đóng hàng đi như mọi lần rồi cũng ôm hôn vợ tạm biệt nhưng ra tới ga anh để cho người khác đi thay còn mình thì bí mật quay lại nhà. Chờ buổi tối, anh vào nhà bằng phía cửa sau và phát hiện ra Thanh và Tình đang ở trên giường cùng nhau. Anh lẳng lặng đẩy cửa, mặt hầm hầm định đập cho Tình một trận thì Thanh đã buông người tình, vội vàng quỳ xuống dưới chân anh kêu xin: “Em lạy anh, vợ anh Tình đi vắng, anh thì đi xa suốt, bỏ lại em một mình vò võ, em làm sao chịu nổi. Thôi thì anh cứ coi như em mượn tạm chồng của người ta để làm chồng mình khi anh không ở bên em. Em xin anh đừng làm ầm lên…”.
Chuyện mượn chồng của chị Là lại được coi là có “tình nghĩa” hơn hẳn. Chẳng là chị đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai vậy nên chị đành đánh tiếng nhờ anh Hải, người học chung lớp tại chức giúp đỡ. Hải đã có vợ và một cô con gái xinh xắn, gia đình anh cũng đang sống rất hạnh phúc nên khi nghe chị Là “nhờ vả” anh từ chối ngay. Nhưng chị Là nhất định không chịu buông tha, chị cứ thỏ thẻ nói với anh, kể lể với anh về hoàn cảnh của mình.

Sự thật thì Là cũng không phải dạng xấu tới mức không ai yêu nhưng do hồi trẻ mải mê theo đuổi sự nghiệp, bao nhiêu đám dòm ngó mà không được Là báo đáp lại nên cũng phải chuyển hướng khác. Sau khi đã công thành danh toại với vị trí phó giám đốc Là mới nghĩ tới chuyện lấy chồng nhưng đã muộn. Bây giờ có nhiều người con trai tìm tới Là nói chuyện gia đình nhưng Là biết họ chỉ nhìn vào vị trí và đống tài sản của Là thôi chứ có yêu thương gì chị đâu. Tâm sự với mấy cô bạn thì được khuyên là nên kiếm một đứa con rồi nuôi dạy nó thành người để sau này về già nó chăm lo cho mình như thế tốt hơn là kiếm được một anh chồng tồi. Vậy nên Là chỉ mong Hải đồng ý cho chị một đứa con rồi đường ai nấy đi, anh không phải lo gì cho chị và chị cũng sẽ không làm phiền anh.
Lời người đàn bà không may mắn trong chuyện tình cảm đã thuyết phục được Hải. Vậy là cứ thỉnh thoảng Hải lại tranh thủ tới chỗ Là để “giúp” chị có một đứa con. Nhiều lúc anh thấy ân hận và có lỗi với vợ nhưng rồi nghe lời Là hứa hẹn, chị chỉ mượn anh một lúc thôi, có tổn hại gì đâu. Mà đúng là không tổn hại gì thật. Là chi trả tất cả các khoản khi hai người ở bên nhau. Là cũng rất kín đáo và ý tứ trong chuyện giữ gìn danh dự của hai người vì không muốn làm vợ con anh tổn thương. Hải dần nhận ra Là một cô gái tốt và anh thấy quý mến Là lúc nào không hay. Khi Là báo tin với Hải rằng cô đã có thai và anh có thể quay lại cuộc sống gia đình như trước đây thì Hải lại bần thần. Anh đã quen có Là, anh không muốn xa Là. Hơn nữa, cô lại đang mang trong mình giọt máu của anh, có lẽ nào anh lại coi như người xa lạ?
Hải không ngờ được rằng, giữa lúc anh đang băn khoăn thì vợ anh đã tìm tới nhà Là “nói chuyện”. Vợ Hải định bụng sẽ dạy cho con đó một bài học về tội cướp chồng người ta khác nhưng khi tới nơi Là ở, lại thấy chột dạ trước căn nhà năm tầng lộng lẫy và nghe người bán nước đầu phố thì đó là nhà của bà phó giám đốc. “Không lẽ mình nhầm?” - vợ Hải đắn đo một lúc rồi vẫn vào. Cô còn choáng váng hơn khi bà phó giám đốc ấy chỉ ngoài ba mươi, trông vẫn còn trẻ dù có vẻ hơi mệt mỏi và gọi cô là chị Hải.
Bị chồng bỏ mặc thời gian đầu Thanh thấy bất an sau đâm ra bực tức. Được một thời gian ngoan ngoãn rồi cô lại tìm cách đi lăng nhăng với những người đàn ông khác, khi chồng phát hiện ra cô đã bị đánh đập nhiều lần rồi hoá điên.
Theo PNN