Lòng tin của các CĐV Brazil dành cho Dunga đang bị xói mòn ghê gớm, và nếu Brazil không giành được kết quả khả quan ở Santiago, gần như chắc chắn Dunga sẽ bị “rơi đầu”.
(TT&VH) - Một năm trước, Dunga đứng trên đỉnh cao khi ĐT Brazil giành chức VĐ Copa America 2006. Khi đó, không cần tới Ronaldinho hay Kaka, Brazil vẫn làm nên những chiến thắng hào nhoáng như trước Chile với tỷ số 6-1, và đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Argentina trong trận chung kết. Nhưng giờ, ngay trước thềm cuộc tái ngộ với Chile ở VL World Cup 2010, lòng tin của các CĐV Brazil dành cho Dunga đã bị xói mòn ghê gớm, và nếu Brazil không giành được kết quả khả quan ở Santiago, gần như chắc chắn Dunga sẽ bị “rơi đầu”.
Lẽ ra, Dunga đã bị “trảm” từ sau trận thua Argentina ở bán kết Olympic 2008. Nhưng do thời gian chuẩn bị cho 2 lượt trận VL World Cup 2010 vào tháng 9 đã cận kề nên LĐBĐ Brazil chưa vội ra quyết định cuối cùng, mà để cho Dunga có cơ hội chuộc lỗi. Điều đó có nghĩa là trận đấu với Chile rạng sáng mai cũng như trận gặp Bolivia 3 ngày sau đó cũng chẳng khác nào những trận “chung kết” đối với Dunga.

Điều đáng nói là người Brazil không chỉ thất vọng với những kết quả yếu kém, mà thất vọng cả với cách “dụng binh” của HLV này. Nếu như trong thời gian đầu lên dẫn dắt Selecao, Dunga thể hiện sự quyết đoán bao nhiêu thì giờ, ông lại thể hiện sự phụ thuộc vào các ngôi sao bấy nhiêu. Còn nhớ, trong trận ra mắt ở London tại Emirates tháng 9/2006 (Brazil-Argentina 3-0), Dunga cho cả Kaka ngồi ghế dự bị. Những trận sau đó thì Ronaldinho còn bị tước áo số 10.
Khi Brazil lên ngôi ở Copa 2007 mà không cần 2 ngôi sao nói trên, Dunga tuyên bố Ronaldinho và Kaka có muốn trở lại đội tuyển thì phải chấp nhận đóng vai trò thứ yếu. Nhưng sau đó, ngay cả khi 2 cầu thủ này không có phong độ tốt, họ vẫn được đá chính, đồng thời bỏ dở cuộc cách mạng mà ông từng thực hiện trước đó, bỏ rơi những người hùng ở Emirates ngày nào, chẳng hạn như Elano (ghi 2 bàn vào lưới Argentina).
Thất bại ở Olympic 2008 là một bằng chững nữa cho thấy Dunga ngày càng mắc bệnh phụ thuộc vào các ngôi sao. Nếu như HLV O.Argentina Batista từng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận việc không có Messi ở Olympic thì Dunga luôn miệng nói Ronaldinho là nhân tố quan trọng nhất của đội bóng. Ngay cả ở trận tranh HCĐ, vốn không còn nhiều ý nghĩa, ông gần như vẫn giữ như nguyên đội hình ra sân ở những trận trước đó, thay vì tạo cơ hội cho những cầu thủ còn lại.
Vì thế, nếu như Argentina đã hiện ra Di Maria hay Pareja thì Brazil ở Olympic 2008 hầu như chẳng giới thiệu được khuôn mặt mới nào. Những Hernanes hay Anderson cũng có khó cơ hội chen chân vào ĐTQG dự VL World Cup 2006 khi mà họ bị chắn ngang bởi những công thần như Gilberto Silva.
Hai năm trước, khi đưa Dunga lên thay ông già Zagallo sau World Cup 2006, người Brazil đã hy vọng nhà cầm quân sinh năm 1963 này sẽ đem tới những sự cách tân. Song có vẻ như, Dunga đang dẫn sa vào vết xe đổ của người tiền nhiệm, người đã mù quáng tin vào cái gọi là “Bộ tứ huyền ảo” để rồi thất bại thảm hại trên đất Đức. Do đó, với Dunga, người ta chỉ có thể nói: Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.
|
Đối thủ của Dunga: Bielsa Marcelo Bielsa có quá nhiều món nợ với bóng đá Brazil. Chung kết Copa America 2004, Argentina của Bielsa đã dẫn trước Brazil 2-1 cho đến tận phút cuối cùng. Nhưng ở phút bù giờ thứ 4, Adriano đã san bằng tỷ số 2-2 cho Brazil, và ở loạt luân lưu 11m, đội quân Vàng – Xanh đã chiến thắng để lên ngôi VĐ. THất bại ấy khiến Bielsa vô cùng đau đớn. Bằng chứng là sau đó 2 tháng, dù đã giúp Argentina lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV Olympic, song “El Loco” (Gã khùng) vẫn quyết định ra đi một cách đầy bất ngờ và mai danh ẩn tích suốt 3 năm trời. Năm ngoái, Bielsa đã bất ngờ tái xuất tại Chile sau thất bại của ĐT nước này ở Copa America 2007. Và Bielsa đã đưa Chile vượt qua cơn khủng hoảng. Hiện họ đang xếp thứ 4 ở VL Nam Mỹ, xếp trên cả Brazil (thứ 5). |
H.Nhật