thethaovanhoa.vn

Say rượu, dọa cảnh sát một ca sĩ bị xịt hơi cay

07/09/2008 15:10 GMT+7

Rạng sáng 6/9, tại chân cầu Chương Dương (Hà Nội), nam ca sĩ Đỗ Đức Thọ đã bị cảnh sát cơ động xịt hơi cay, khống chế vì được cho rằng đã khiêu khích cảnh sát.

Rạng sáng 6/9, tại chân cầu Chương Dương (Hà Nội), nam ca sĩ Đỗ Đức Thọ đã bị cảnh sát cơ động xịt hơi cay, khống chế vì được cho rằng đã khiêu khích cảnh sát.

Trọng và Thọ
Theo cảnh sát, rạng sáng 6/9, Thọ (28 tuổi) và anh trai là Đỗ Đức Trọng đi xe máy qua khu vực chân cầu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm). Khi gặp 4 cảnh sát cơ động, hai người này đã có những hành vi thiếu văn hóa rồi phóng xe đi.

Tổ cảnh sát cơ động cho biết, đi khoảng 50 mét, họ quay lại. Thọ nhảy xuống xe rút dao thủ sẵn trong người khua khoắng và nói: "Chúng mày thích gì?". Tổ công tác đã dùng bình xịt cay khống chế, bắt giữ 2 thanh niên này.

Tại Công an phường Lý Thái Tổ, 2 đối tượng khai tên là: Đỗ Đức Thọ (28 tuổi, quê quán Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình), hiện trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, là ca sĩ tự do của một Công ty TNHH Biểu diễn nghệ thuật ở Hải Phòng (đối tượng dùng dao đe dọa Cảnh sát) và Đỗ Đức Trọng, 39 tuổi (cầm lái), trú ở khu 2, thị trấn Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (anh ruột Thọ).Theo cơ quan điều tra, khi xảy ra vụ việc, Thọ và Trọng đang trong tình trạng say rượu, luôn miệng chửi bới, lăng mạ cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Đối tượng đã được Công an phường Lý Thái Tổ lập hồ sơ chuyển lên Công an quận xử lý theo qui định của pháp luật.

Theo CAND
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN