thethaovanhoa.vn

Umit Oezat bị đột quỵ: Tương lai màu đen

07/09/2008 18:51 GMT+7

Một tuần đã trôi qua nhưng Uemit Oezat vẫn chưa thể rời bệnh viện sau cơn đột quỵ khiến anh gục xuống sân Wildpark ở Karlsruhe.

(TT&VH) - Một tuần đã trôi qua nhưng Uemit Oezat vẫn chưa thể rời bệnh viện sau cơn đột quỵ khiến anh gục xuống sân Wildpark ở Karlsruhe.
 
Chiến thắng 2-0 của Cologne hôm đó bị phủ một màu đen bởi cú sốc mà đội trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ của họ phải trải qua. Bản thân Oezat cũng đang phải đối mặt với tương lai đen tối.
 
Sự việc xảy ra ở phút 26 trong trận đấu sớm vòng 3 Bundesliga giữa chủ nhà Karlsruher và đội khách Cologne. Hậu vệ đội trưởng của Cologne là Uemit Oezat đã bất ngờ ngã gục xuống sân bất tỉnh khiến mọi người đều bàng hoàng. Anh nhanh chóng được các bác sĩ sơ cứu và chuyển vào bệnh viện Karlsruher. Sau đó, người ta lại chuyển anh sang bệnh viện của đại học y khoa Cologne trước khi đưa anh đến một phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Hannover, nơi nổi tiếng về điều trị các tổn thương liên quan đến tim.
 
Umit Oezat (nằm cáng) được các chuyên gia y tế đưa đi cấp cứu
sau khi bị đột quỵ hôm 29/8 vừa qua
 
Các bác sĩ cho biết, anh bị nhồi máu cơ tim và nếu không được sự hỗ trợ y tế kịp thời ngay trên sân Wildpark, có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa. Cú gục ngã của Oezat khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của Antonio Puerta, hậu vệ cánh trái của Sevilla đã mất cách đây hơn một năm vì cơn đột quỵ ngay trên sân cỏ, trong trận đấu với Getafe.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Oezat đã cơ bản hồi phục song anh vẫn phải lưu lại bệnh viện để theo dõi thêm, phòng trừ trường hợp có đột biến xảy ra theo chiều hướng xấu. Nhưng đó là chuyện trước mắt, còn về lâu dài, khả năng tái xuất sân cỏ của Oezat là một dấu hỏi lớn. Những người thân của Oezat khẳng định sẽ không cho phép anh chơi bóng nữa. Bản thân hậu vệ người Thổ này thì rất băn khoăn: “Dĩ nhiên, tôi muốn tiếp tục ra sân cùng các đồng đội, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và kết luận của các bác sĩ. Tôi sẽ rất buồn nếu biết rằng mình không được phép chơi bóng nữa”. Năm nay mới 31 tuổi, nếu bình thường thì Oezat có thể chơi bóng thêm vài mùa nữa trước khi giải nghệ.

Trước khi đến với Cologne mùa Hè 2007, Oezat là cầu thủ của Fenerbahce. Bản thân Oezat là một hậu vệ khá đa năng, có thể đá trung vệ hay xuất hiện ở hai cánh và thậm chí chơi ở hàng tiền vệ. Oezat là thành viên của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đoạt vị trí thứ 3 ở World Cup 2002 đồng thời 3 lần đoạt chức vô địch Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Fenerbahce. Anh đóng góp một phần quan trọng trong việc Cologne giành quyền trở lại Bundesliga. Chính HLV Christoph Daum của Cologne, người từng làm việc ở Fenerbahce từ 2003 đến 2006, đã đưa anh sang Đức. Daum cũng là người lo lắng nhất khi tận mắt chứng kiến cậu học trò cưng gục xuống trên sân.

Nếu các bác sĩ kết luận Uemit Oezat không thể trở lại sân cỏ thì đó quả là một cú sốc nữa đối với các CĐV Cologne, sau những giây phút kinh hoàng mà họ đã trải qua ở sân Wildpark cuối tuần trước. Là một tân binh, Cologne cần người đội trưởng mẫu mực như Oezat để có thể giành vé trụ hạng. Chặng đường từ nay đến cuối mùa giải còn rất dài và xem ra, Cologne phải trả một cái giá quá đắt cho chiến thắng đầu tay, giành được tại Karlsruher. Một tương lai màu đen đang chờ đợi, không chỉ với riêng Uemit Oezat mà thậm chí, còn cả với Cologne.

Đã có rất nhiều cái chết xảy ra trong bóng đá, vì các cầu thủ bị đột quỵ ngay trên sân, khi trận đấu đang diễn ra. Mùa Hè 2003, tiền vệ người Cameroon Marc-Vivien Foe đã gục ngã xuống sân Gerland ở phút 75 trong trận bán kết Cúp các Liên đoàn châu lục với Colombia, để rồi ra đi vĩnh viễn ở tuổi 28. Gần đây nhất là cái chết của cầu thủ tài năng Antonio Puerta. Chuyên gia chạy cánh trái người Tây Ban Nha của Sevilla đã nằm vật xuống sân ở phút 35, trong trận đấu với Getafe tại vòng 1 Liga mùa 2007-2008. Sau 3 ngày nằm viện trong tình trạng hôm mê sâu, Puerta đã ra đi ở tuổi 22. Tròn một năm sau cái chết của Puerta, Oezat cũng đã ngã xuống, nhưng có lẽ tử thần chưa muốn gọi tên anh, như đã từng gọi Foe hay Puerta. Dù sao, đó cũng là một may mắn của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN