Tác giả của dự án kết hợp bóng đá-phim khiêu dâm này là Marco Crispino, năm nay mới 37 tuổi, đã theo đuổi sự nghiệp “ướt át” hóa người Italia này từ 10 năm nay.
(TTVH) - Tác giả của dự án kết hợp bóng đá-phim khiêu dâm này là Marco Crispino, năm nay mới 37 tuổi, đã theo đuổi sự nghiệp “ướt át” hóa người Italia này từ 10 năm nay.
Năm 2003, anh lập ra kênh truyền hình khiêu dâm miễn phí Superpippa Channel phát trên hệ thống Sky. Chính phủ Italia không chấp nhận điều đó (Italia là một nước công giáo và hết sức sùng đạo), buộc Crispino lập kênh Conto TV và phát trên hệ thống trả tiền. Ý tưởng này hóa ra lại đem lại lợi nhuận cao, khi năm nay Conto TV có thể lãi 5 triệu euro.
Một hình thức kết hợp tuyệt đối hấp dẫn giữa bóng đá và khiêu dâm được thực hiện: Conto TV đã phát trực tiếp các trận vòng sơ loại Champions League và Cúp UEFA, một loạt các trận của Cúp Intertoto, Serie C, đã phát xong 10 trận vòng 3 và 4 Cúp Italia và sẽ phát thêm 4 trận nữa trong tháng 10 (trước đó, họ đã phát một trận của Fiorentina ở vòng sơ loại Champions League, trận gặp Slavia Praha). Nhưng Conto TV muốn mua cả bản quyền Siêu Cúp Italia cho mùa tới. Mùa này, chỉ một chút nữa là cả nước Ý, nếu muốn xem trận Siêu Cúp vừa qua giữa Inter và Roma phải bỏ tiền mua kênh porno này. Conto TV bỏ thầu trận này 410 nghìn euro. RAI trả 600 nghìn và phát trận này trên sóng miễn phí. Hãng truyền hình lớn nhất của Italia cảm thấy nhục nhã nếu để một kênh “không tử tế” giành được trận này.
Đạo đức hay không đạo đức, tử tế hay không tử tế, thì Conto TV cũng đã trở nên nổi tiếng trên khắp Italia và một loạt các kênh khiêu dâm của các nước châu Âu khác cũng đang muốn sao chép mô hình nóng bỏng này. Cuộc tranh cãi về đạo đức vẫn còn tiếp diễn và có lẽ sẽ còn tiếp tục, vì số người cho mình là người đạo đức bao giờ cũng nhiều hơn số người thừa nhận là mình hư hỏng (hoặc không nói gì).
Chỉ biết là Conto TV ngày càng phát triển và đang nghĩ ra nhiều cách để lôi kéo thêm khán giả đến sân cũng như xem kênh. Chẳng hạn như ở trận Genoa-Mantova tại Cúp Italia vào cuối tháng 8 vừa qua, Crispino đã cử một “đội bóng” đặc biệt gồm một số diễn viên “hạng nặng” trẻ trung, xinh đẹp và gợi tình của Conto TV đến ngồi ở đường piste. Các tifosi mua vé đến sân có lẽ không phải vì bóng đá mà vì các cô gái ấy, với nỗi tò mò được ngắm họ bằng xương bằng thịt: trong suốt 90 phút, vài ngàn khán giả đã nhẫn tâm bỏ mặc hơn 2 chục cầu thủ thi đấu trên sân, chẳng thèm quan tâm gì đến tỉ số thắng thua, mà chỉ nhìn chằm chằm những “ngôi sao” thực sự của trận đấu ấy.
Tội nghiệp, à không, gợi tình thay, calcio!
A.N
|
Napoli cũng lên kênh Conto TV!
Từ tháng 8 đến đầu tháng 10/2008, Conto TV, có trụ sở ở Cascini, xứ Toscana, đã chiếu 11 trận bóng đá trực tiếp trên hệ thống trả tiền, trong đó có 8 trận ở Cúp Italia và 1 trận ở Cúp UEFA, giữa Benfica và Napoli (ngày 2/10). Trận đấu của Napoli này được phát độc quyền, có nghĩa là cả nước Ý muốn xem trận ấy phải bỏ 20 euro để mua thẻ xem (Conto TV gọi cách mua thẻ xem từng trận không phải là “pay per view”-xem trận nào, mua trận đó, mà là “pay x view”-trong đó “x” nghĩa là “sex”). Điều đó đã khiến nhiều tifosi Napoli tức giận và lên tiếng chỉ trích trên các diễn đàn trên mạng. Một tifoso mỉa mai: “Nếu một ngày Conto TV thâu tóm tất cả calcio, chúng ta sẽ nghiện sex giống hệt như nghiện bóng đá”. Về vấn đề này, Crispino khẳng định: “Chúng tôi chiếu bóng đá, chứ không phải phim khiêu dâm”. Tuy nhiên, chẳng ai tin điều này.
Trước đó, các tifosi Fiorentina đã phát cáu khi một loạt trận đấu của Fiorentina ở Cúp UEFA mùa trước được phát trên kênh này. Nhưng giờ đây, họ đã quen với việc phải xem các trận đấu sân khách ở Cúp châu Âu của Fiorentina qua kênh truyền hình gây tranh cãi này. Mục tiêu của Conto TV là thâm nhập sâu hơn nữa trong địa hạt bóng đá: họ muốn cạnh tranh với người khổng lồ Sky để mua bản quyền mùa tới của một số đội bóng Serie B. Giải đấu ấy đã trở nên tiêu điều hơn ở mùa này, và có lẽ cần một chút “hưng phấn” từ một kênh phim khiêu dâm.
Bạn đọc có lẽ sẽ tò mò tự hỏi: Vậy thì người viết bài này có thể xem được bóng đá trên Conto TV không? Hệ thống truyền hình trả tiền Sky mà tôi có (gần 1 nghìn kênh, trả tiền thuê bao 120 euro/tháng) có cả một serie vài chục kênh khiêu dâm nhẹ không mất tiền của Conto TV (ở các nước Phương Tây đều có những hệ thống kênh này), nhưng muốn xem “nặng” hoặc xem bóng đá trên Conto TV thì mua cạc trả tiền. Mà cạc trả tiền, với các mệnh giá từ 5 đến 20 euro được bán đầy rẫy trong các hiệu sách báo cũng như các tiệm bán thuốc lá, mua dễ như mua một cái kẹo. Vấn đề là mình có thích xem hay không thôi...
A.N |