thethaovanhoa.vn

Giải quần vợt Mỹ mở rộng: Như tiếng thở dài

06/09/2008 11:32 GMT+7

Bao giờ cho đến… ngày xưa? Câu hỏi ấy chắc chắn đang tràn ngập trong đầu những CĐV nước Mỹ.

(TT&VH) - Bao giờ cho đến… ngày xưa? Câu hỏi ấy chắc chắn đang tràn ngập trong đầu những CĐV nước Mỹ. Sau thất bại của Andy Roddick trước Novak Djokovic ở vòng tứ kết, quần vợt nam nước Mỹ thêm một lần lỡ hẹn với giải đấu danh giá trên sân nhà này.

Thêm một lần lỡ hẹn

Năm nào cũng thế, người Mỹ đặt kỳ vọng nhất vào "chàng hoàng tử" Andy Roddick. Lý do: anh chính là tay vợt chủ nhà gần nhất vô địch đơn nam Mỹ mở rộng (2003). Thế nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng kể từ khi có sự xuất hiện của Federer (2004), thời của Roddick đã lùi rất xa. Hai năm trước, anh đã tiến rất gần ngưỡng cửa thiên đường khi lọt vào đến trận CK nhưng rồi vẫn gặp thất bại trước Federer. Còn bây giờ, làng quần vợt thế giới không chỉ có Federer…

Với tư cách hạt giống số 8, việc Roddick lọt vào tứ kết đã là một kết quả chấp nhận được, nhưng khán giả chủ nhà muốn anh làm được hơn thế, dù họ biết rằng đối thủ của Roddick rất mạnh: đương kim á quân Djokovic (3). Sự kỳ vọng cũng đi liền với sức ép và có lẽ đó là nguyên nhân khiến Roddick nhập cuộc kém cỏi và phải trả giá. Anh để thua hai séc đầu tiên (2-6, 3-6) chỉ trong vòng 62 phút và khiến cho những nỗ lực sau đó cũng không đủ để gỡ gạc lại.
 
Giấc mơ giành ngôi vô địch đơn nam chỉ là ảo mộng đối với người Mỹ

Khi tung ra tới 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) trong séc thứ ba (so với 3 của Djokovic) để giành thắng lợi 6-3, Roddick đã nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng và hy vọng ấy càng được thắp sáng khi anh dẫn 5-3 ở séc thứ 4, thế nhưng tay vợt này đã không tận dụng được lợi thế ấy và để thua 5-7 trong loạt tie-break. Điều đáng chú ý là trong trận đấu này, Djokovic đã tận dụng được cả 5 cơ hội giành break, trong khi Roddick chỉ kết thúc được 3 trong số 10 cơ hội.

Trước đó một ngày, Mardy Fish cũng đã không thể tạo nên một chút bất ngờ nào trước Nadal (2). Và bây giờ thì giấc mơ giành ngôi vô địch đơn nam sau 5 năm chờ đợi vẫn chỉ là ảo mộng đối với người Mỹ. Hy vọng để rồi thất vọng, quần vợt nam nước Mỹ giống như một tiếng thở dài.

Federer tái ngộ Djokovic

Trước khi giải quần vợt Mỹ mở rộng khai cuộc, nhà cái William Hill đã xếp Nadal, Federer, Djokovic và Andy Murray là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đơn nam và thực tế đã chứng minh điều ấy. Nadal đụng Murray ở trận bán kết thứ nhất, trong khi đó cặp đấu Federer-Djokovic là cuộc tái đấu của trận chung kết một năm về trước.

Không hề dễ dàng nhưng Federer cũng đã ghi tên mình vào vòng bán kết, sau khi chấm dứt cuộc phiêu lưu của "chú lùn" người Luxembourg Gilles Muller bằng chiến thắng 7-6 (5), 6-4, 7-6 (5) sau 2 giờ 26 phút thi đấu. Muller quả thực áp đảo về những pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (16 so với 7), nâng tổng số cú ace của anh ở giải năm nay lên con số 128! Tuy nhiên, tay vợt này đánh hỏng khá nhiều (32 so với 19) trong những thời điểm quyết định và thất bại là điều dễ hiểu.

Cho dù đang trải qua một mùa giải trồi sụt, Federer vẫn thi đấu rất ổn định ở Grand Slam. Đây là lần thứ 18 liên tiếp, anh lọt vào tới bán kết (bắt đầu từ Wimbledon 2004) - một kỷ lục thực sự. Nếu tính riêng ở giải Mỹ mở rộng thì tay vợt này đang sở hữu chuỗi 32 trận bất bại, chỉ kém thành tích 42 trận thắng liên tiếp của huyền thoại Bill Tilden trong những năm 20 của thế kỷ trước.

Federer đang khao khát một Grand Slam để tìm lại sự cân bằng cho chính mình, song thách thức cho anh là không nhỏ khi phải tái ngộ Djokovic. Một năm trước, anh đã thắng tay vợt người Serbia này không mấy khó khăn ở chung kết Mỹ mở rộng, nhưng chỉ vài tháng sau, chính Djokovic đã trả được món nợ ấy khi loại Federer ở bán kết Australia mở rộng. Có một điều rất đáng chú ý ở cặp đấu này: Nếu như Djokovic đánh bại Federer thì anh sẽ giành đủ điểm để vượt mặt chính tay vợt này trên BXH ATP sẽ được công bố vào đầu tuần tới.
 
Tuấn Cương
 
Niềm an ủi chủ nhà

Mặc dù các tay vợt Mỹ đã sạch bóng ở nội dung đơn nam, song quần vợt nước này vẫn được an ủi với chức vô địch đôi nam của anh em nhà Bryan. Đêm qua, Bob và Mike đã đánh bại cặp Dlouhy/Leander Paes với tỷ số 7-6, 7-6 để lần thứ hai đăng quang nội dung đơn nam Mỹ mở rộng (lần đầu tiên vào năm 2005). Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp của cặp anh em sinh đôi này.

Trước đó cặp Cara Black/Leander Paes (5) đã giành chức vô địch đôi nam nữ sau khi đánh bại bộ đôi Liezel Huber/Jamier Murray với tỷ số 7-6 (6), 6-4.

 
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN