“Mọi thứ ở Venice đắt khủng khiếp” - chuyên gia PR Jonathan Rutter nói - “Đó là vấn đề lớn đối với các nhà phát hành và công ty mua bán phim.
(TT&VH Cuối tuần) - Nếu như hồi tháng 5 vừa qua, LHP Cannes diễn ra tưng bừng, hào nhoáng với hàng loạt ngôi sao Hollywood trên thảm đỏ cùng cuộc “giội bom” của các bộ phim Mỹ - kể cả phim bom tấn hè lẫn phim độc lập – thì ở LHP Venice năm nay (Khai mạc hôm 27/8 và sẽ kết thúc vào hôm nay 6/9), một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Âu, chân dung điện ảnh từ Hollywood lại khá mờ nhạt.

Thế nhưng năm nay, Venice không ồn ào với các ngôi sao Hollywood, dù Brad Pitt xuất hiện trên thảm đỏ lần đầu tiên kể từ khi trở thành ông bố của hai bé sinh đôi kháu khỉnh và anh em nhà Coen trở lại phong cách hài mỉa mai của mình qua bộ phim (không tranh giải) Burn After Reading quy tụ một dàn diễn viên “cứng cựa”: Brad Pitt, George Clooney, Frances McDormand, John Malkovich và Oscar 2008 Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Tilda Swinton. Danh sách tranh giải Sư tử Vàng cũng có khá nhiều đại diện từ Mỹ: The Wrestler của đạo diễn Darren Aronofsky (với diễn xuất của Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood), The Burning Plain của Guillermo Arriaga (với Charlize Theron và Kim Basinger), Rachel Getting Married của Jonathan Demme (với Anne Hathaway, Debra Winger), The Hurt Locker của Kathryn Bigelow và Vegas: Based On A True Story của Amir Naderi.

Câu trả lời là không hẳn. Năm ngoái, There Will Be Blood ra mắt tại LHP Fantastic Fest ở Austin (Mỹ), trong khi Juno cũng chiếu giới thiệu một cách âm thầm tại LHP Telluride, và cả hai đều nhận được đề cử Oscar Phim xuất sắc nhất cùng Atonement. Mặt khác, các nhà sản xuất Juno còn khá khôn ngoan khi đi dạo quanh các LHP ít tốn kém ở châu Âu, từ Roma, London, Stockholm, Thessaloniki, Gijon đến Rotterdam để gây tiếng tăm từng chút từng nơi. Các nhà sản xuất phim nghệ thuật và phim độc lập ở Hollywood năm nay nhanh chóng cập nhật bài học này. LHP Venice không còn là “thị trường” mà họ quyết liệt nhắm đến.

Chính vì lẽ đó, thảm đỏ của các LHP lớn sẽ vắng dần những ngôi sao Hollywood.
Venice trở thành “nạn nhân” đầu tiên, bởi LHP này khá tốn kém cộng thêm việc thời điểm nó diễn ra gần với hai LHP Toronto và Roma. “Mọi thứ ở Venice đắt khủng khiếp” - chuyên gia PR Jonathan Rutter nói - “Đó là vấn đề lớn đối với các nhà phát hành và công ty mua bán. Những người mua phim đang kéo nhau đến Toronto nhiều hơn, vì nơi đó có nhiều sản phẩm và giá cả phải chăng hơn. Tại Venice, khách sạn đắt đỏ mà cũng chẳng tốt, tiền thuê chỗ cho phỏng vấn cao khủng khiếp và dịch vụ thì tệ hại. Rồi bạn còn phải tốn tiền để thuê thuyền vì tất cả các ngôi sao lớn đều muốn ở khách sạn Cipriani trên bán đảo Lido”.
Một loạt các phim Hollywood định trình chiếu tại LHP Venice đã chuyển hướng sang Roma hay Toronto. Bộ phim The Duchess của hãng Pathe (với diễn xuất của Keira Knightley) từ chối tham gia LHP Venice để có mặt ở Toronto (dễ dàng hơn trong việc bán phim vào thị trường Bắc Mỹ) và sau đó là Roma vào tháng 10. Đại diện của hãng Pathe cho biết : “Đối tác phát hành The Duchess ở Italia của chúng tôi muốn chiếu phim tại LHP Roma thay vì Venice chủ yếu bởi vấn đề thời gian, khi nó sẽ được phát hành vào khoảng tháng 10 ở Italia, và kế đến là lý do kinh phí”.
Phan Xi Nê (theo Variety)