Sau gần 2 tuần nằm viện Bạch Mai do bị đột quỵ và xuất huyết não, đến nay nhạc sĩ Thanh Tùng đã “tai qua nạn khỏi”.
(TT&VH) - Sau gần 2 tuần nằm viện Bạch Mai do bị đột quỵ và xuất huyết não, đến nay nhạc sĩ Thanh Tùng đã “tai qua nạn khỏi”.
Trước khi đến Hà Nội để hoàn tất một vài dự định âm nhạc của mình, nhạc sĩ này đã có một vòng “xuyên” Việt, từ TP. HCM lên Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, xuống Nha Trang, Vũng Tàu và đi một vài nơi khác. Sau một thời gian tạm “gác kiếm” để tìm cảm hứng sáng tác, Thanh Tùng nói với bạn bè đây sẽ là một chuyến đi dài, để khi trở về là cho ra đời các ca mà anh đã ấp ủ lâu nay.
Nhà sưu tập Lưu Quốc Bình (bạn của Thanh Tùng) nói với chung tôi qua điện thoại: “Khi nghe tin anh Tùng bị như vậy, chúng tôi rất lo, vì cảm hứng của anh ấy vẫn còn dồi dào lắm. Nay nghe tin anh ấy đã qua được lúc khó khăn và đã có thể ăn được cháo, tự nhiên chúng tôi tin rằng những dự định âm nhạc sẽ được anh thực hiện trong tương lai gần”. Thanh Tùng sinh năm 1948 tại Gò Vấp, quê ở Khánh Hòa. Năm 6 tuổi anh tập kết cùng gia đình ra Bắc và lớn lên tại Hà Nội, sau đó học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, Triều Tiên và tốt nghiệp năm 23 tuổi. là tác giả của những ca khúc tiêu biểu như: Em và tôi, Mưa ngâu, Giọt nắng bên thềm…
Văn Bảy