thethaovanhoa.vn

"Bóc tem" blog

04/09/2008 22:30 GMT+7

Không biết ở đây có ai đã từng “bóc tem blog” chưa, nhưng đối với mình thì mình thực sự rất... dị ứng với cái trò vớ vẩn ấy. Không hiểu người ta nghĩ gì mà lại cứ phải rình rình chộp lấy một New entry rồi "bóc lấy bóc để" nhỉ?

Là người đầu tiên đọc blog đầu tiên, comment - bình luận - cũng có thể coi là “vinh dự”, thế nhưng không phải vì cái sự “vinh dự” ấy mà phải tranh giành nhau cái vị trí đầu để rồi đánh vội đánh vàng vài dòng chữ vô nghĩa - nó chẳng ra sao cả.
 
Bạn thử hình dung một blogger viết một new entry rất tình cảm, sướt mướt hay về một chủ đề nào đó rất nóng hổi, tự dưng phía dưới lại suất hiện một cái comment đại loại như “bóc tem rồi nhé hehe….” Hay “vui quá mình là người đầu tiên bóc tem há há…..” Nghe nó lãng xẹt à, chẳng đâu vào đâu, chẳng ăn nhập vào bài viết, đọc lên nó còn có phần vô duyên và chắc chắn cái comment đấy sẽ chẳng ai chú ý tới bằng những comment khác có chất lượng hơn.
 
Mình có đọc một bài viết trên báo cũng nói về chủ đề comment xin được trích dẫn một đoạn:
 
“Comment là yếu tố then chốt trong thế giới blog, một blogger luôn mong muốn có nhiều comment trong blog của mình, đồng thời cũng muốn đi đến các blog bạn viết nhiều comment. Tất cả thể hiện mối dây liên hệ bloggers, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, chia sẻ buồn vui...”
 
Tôi cũng như các bạn, tất cả chúng ta đều muốn blog của mình có nhiều comment, nó thể hiện sự quan tâm của mọi người đối với bạn. Thế nhưng sẽ chẳng bao giờ mình cần tới những dòng comment đại loại như trên, nó chẳng chứng tỏ được diều gì cả, nó chỉ chứng tỏ bạn là người chẳng hề quan tâm đến bài viết, chằng hề quan tâm đến cảm xúc của chủ nhân, bạn chỉ quan tâm đến vị trí comment của mình mà thôi.
 
Đúng thật là vô vị, thế mà cũng trở thành "phong trào" được! Hãy comment một cái gì đó thiết thực hơn đi, thật tuyệt vời nếu như bạn là người đầu tiên comment cho một chủ đề và càng tuyệt vời hơn khi comment của bạn lại có ý nghĩa - ít ra là đối với chủ nhân của blog.
 
Để kết thúc bài viết tôi xin trích dẫn một câu ngạn ngữ Pháp thay cho lời kết đó là: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Nhớ nhé, 7 lần cơ đấy!
 
Trịnh Ngọc Lâm (CH Czech)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN