Khi mà cả thế giới phải thắt lưng buộc bụng vì giá dầu lên cao, khủng hoảng tài chính lan rộng thì bóng đá Anh vẫn liên tiếp phá những kỷ lục về chuyển nhượng.
(TT&VH) - Khi mà cả thế giới phải thắt lưng buộc bụng vì giá dầu lên cao, khủng hoảng tài chính lan rộng thì bóng đá Anh vẫn liên tiếp phá những kỷ lục về chuyển nhượng. Tạm thời gạt sang bên những hệ quả của các cuộc “chạy đua vũ trang”, có một sự thật hiển nhiên là Premier League đang là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, quy tụ các ngôi sao hàng đầu và làm lu mờ những quyền lực cũ như Serie A hay Liga.
Cúp châu Âu sẽ thành “Premier League Open”!
Đã có thời, Serie A được mệnh danh là Thiên đường của những đồng lire, nơi thu hút những ngôi sao số 1 thế giới. Sau đó đến lượt Liga, khi Real Madrid thực hiện chính sách galactico. Vào thời điểm ấy, Premier League bị coi là “xứ nhà quê”, chỉ thu hút được những ngôi sao sắp về vườn như Vialli hay Gullit. Vậy mà giờ, nó đã đánh bạt những giải đấu kia để vươn lên vị trí số 1. Mà không chỉ là vượt trong gang tấc. Tổng chi phí chuyển nhượng tại Premier League Hè này đã đạt tới 643 triệu euro, tức là gấp đôi so với chi phí của Liga (chỉ 268 triệu còm).

Mùa trước, cả 4 đội bóng Anh dự Champions League là M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool đều lọt vào tứ kết, trận chung kết thì là chuyện nội bộ của người Anh. Giờ nếu cả nhóm mới trỗi dậy trên cũng mon men bước lên chiếu trên. Do đó, không loại trừ khả năng đến một lúc nào đó, 2 Cúp châu Âu sẽ bị biến thành “Premier League Open”!
Khi người Anh thức thời
Dĩ nhiên, không phải cứ bỏ tiền ra là mua được đẳng cấp. nhưng chả phải, nhờ có những khoản tiền đầu tư của Abramovich mà Chelsea đã 2 lần giành chức VĐ Anh và mùa trước suýt nữa đã giành chức VĐ Champions League. Vì thế, đã đến lúc các giải đấu từng được coi là số 1 một thời như Liga và Serie A phải nhìn lại mình, từ cách tổ chức cho đến cách vận hành các CLB.
Thực chất, đã từ lâu bóng đá cũng đã được xem như một ngành công nghiệp đem lại lợi nhuận cao. Và người Anh đã sớm nắm bắt được xu thế này khi từ năm 1992, các CLB hàng đầu đã tách ra khỏi Football League để tổ chức nên Premier League, với cách phân chia miếng bánh bản quyền truyền hình (BQTH) theo cơ cấu riêng. Premier League đã đi theo một quy chuẩn như thế suốt hơn chục năm qua để đến giờ khiến cho cả châu Âu phải nhìn về phía mình với cặp mắt ghen tị. Trong khi đó, ở TBN hay Italia, gần như không năm nào không xảy ra những tranh cãi xung quanh chuyện BQTH và những khoản béo bở nhất cũng chỉ chảy vào túi một số ít đội bóng. Điều đó dễ tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa các đội bóng.
Ngoài lý do trên thì giờ, các CLB ở Anh hầu hết cũng hoạt động theo cơ cấu như một công ty, được phân cấp quản lý một cách khoa học, trong khi nhiều CLB TBN và Italia vẫn được vận hành theo kiểu gia đình trị (chẳng hạn trường hợp của Roma, Inter, Milan) hay theo hình thức cổ đông, bầu Chủ tịch theo nhiệm kỳ (Barcelona, Real). Những hình thức tổ chức ấy dường như đã không còn phù hợp với xu thế phát triển trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa. Nó lý giải tại sao gần như chỉ có các CLB Anh mới có sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.
|
Họ chi ra sao mùa Hè vừa qua?
Premier League 643
Serie A 508
Liga BBVA 280
Ligue 1 215
Bundesliga 150
* đơn vị triệu euro
Bảng xếp hạng các giải VĐ của UEFA
(áp dụng cho mùa giải 2009-10, tính tổng điểm của 5 mùa giải gần nhất)
1. Anh 75.749
2. TBN 75.266
3. Italia 60.410
4. Pháp 52.668
5. Đức 48.722
6. Nga 43.750
7. Romania 40.599
8. BĐN 39.927
9. Hà Lan 38.213
10. Scotland 33.375
3 giải đầu mỗi giải được cử 4 đội dự Champions League, 3 giải từ thứ 4 đến thứ 6 mỗi giải được cử 3 đội, các giải từ thứ 7 đến thứ 15 mỗi giải 2 đội. |