Tới dự trại điêu khắc quốc tế tại Canada các nhà điêu khắc VN phải lo chọn đá, cưa đá, đục đá và làm việc như một công nhân 7-8 tiếng đồng hồ một ngày và họ thấy thấm thía...
(TT&VH) - Nhà điêu khắc Trần Việt Hưng cùng hoạ sĩ Nguyễn Tấn Cương, cả hai đang tham gia trại điêu khắc quốc tế Bergen tại thành phố Alberta (Canada) từ ngày 29/7 đến 04/9/2008. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được mời tham dự trại điêu khắc lần này. Tuy nhiên, mọi việc đang tỏ ra rất “cực nhọc” với hai nghệ sĩ Việt Nam.
Theo chính lời của ông Morton Burke - nhà tổ chức Trại điêu khắc quốc tế Bergen, thì các nhà điêu khắc phải tự thân vận động mọi thứ, từ chuyên chở vật liệu, phác thảo, thực hiện và hoàn tất tác phẩm. Điều này mới nghe tưởng là bình thường, nhưng thực tế là “khá bất thường” với các tác giả Việt Nam, vì họ đâu có quen làm việc như vậy. Ở các trại điêu khắc quốc tế An Giang vào năm 2003, rồi ở Huế vào tháng 5 vừa rồi, khi các tác giả nước ngoài phải quần quật làm từ sáng đến tối, thì các “nhà điêu khắc” của chúng ta đi thuê các nghệ nhân gia công các phác thảo của mình, họ ngồi trong mát “chỉ đạo”. Có những tác phẩm đá nặng vài tấn, các tác giả chỉ đưa một phác thảo bằng nắm tay, còn lại các nghệ nhân làm hết.
Chủ đề của Trại điêu khắc quốc tế Bergen có tên Thổ, Mộc và Hỏa (Earth, Wood and Fire), Nguyễn Tấn Cương và Trần Việt Hưng thực hiện một tác phẩm có hình khối 2m x 3m trên đá sa thạch, hình dạng là một bàn tay với 5 ngón co lại, gìn giữ một “viên ngọc” thiên nhiên ở chính giữa. Tên của tác phẩm này là Giữ gìn. “Suốt thời gian ở đây, chúng tôi phải tự lo liệu mọi thứ, đi chọn đá, cưa đá, đục đá và làm việc như một công nhân suốt cả 7-8 tiếng đồng hồ một ngày, mấy ngày đầu tay chân lở loét, tứa máu, người mệt nhừ luôn. Có đi mới biết, mình cứ tưởng làm điêu khắc ở Việt Nam khổ vì quá nặng nhọc, nhưng người ta còn khổ hơn, có tác giả còn tự đánh xe cẩu vào núi chở đá về, xe hư dọc đường, phải tự tay sửa luôn. Họ muốn có một tác phẩm do tự họ cảm xúc mà làm nên” - Trần Việt Hưng cho biết.
“Có những đêm về đến chỗ ngủ, gần như mệt ngất xỉu luôn. Khi đi mình cũng hơi chủ quan, nghĩ là giống ở Việt Nam, sẽ có nhiều người phụ giúp, nhưng ở đây người ta không làm như vậy. Chính vì vậy mà tôi lại thấy hứng thú và ngày càng cảm được giá trị của tác phẩm mà chúng tôi làm ra, một kinh nghiệm sẽ rất khó quên” - nhà điêu khắc Việt Hưng nói thêm.
Trại điêu khắc sẽ bế mạc ngày 4/9 tới, hy vọng hai nhà điêu khắc của chúng ta sẽ hoàn tất được tác phẩm, nếu không thì họ sẽ phải ở lại “làm trả nợ” cho BTC.
Như Hòa