thethaovanhoa.vn

Chuyện vợ chồng

02/09/2008 09:55 GMT+7

- Anh yêu, chúng ta phải bán con chó này đi thôi!
 
- Tại sao?
 
- Nó cứ sủa khi em cất tiếng hát.
 
- Hừm... nhưng em đầu têu cơ mà!
 
 - Từ hôm nay - vợ nói với chồng - chúng ta sẽ chia đôi tất cả các công việc và mỗi người đảm nhiệm một nửa. Đứa con là con chung của hai chúng ta, cho nên lúc nó nằm nôi, chúng ta sẽ đưa nôi như sau: cứ một lần anh đẩy, lại một lần em đẩy.
Giữa đêm, vợ đánh thức chồng:
 
- Anh dậy đẩy nôi đi, con khóc kìa!
- Em cứ đẩy nửa của em đi, còn nửa của anh để nó khóc cũng được.
 
 - Ba người bạn vừa đi chơi bowling vừa trò chuyện về những người vợ của họ. Người thứ nhất nói:
 
- Vợ tớ ngờ nghệch đến nỗi trong năm vừa rồi, cô ấy đã ba lần đổ đầy xăng cho xe, trong khi xe của chúng
tớ chạy bằng động cơ diesel.

- Vợ tớ cũng đần lắm, làm các việc chẳng suy nghĩ gì cả. Có lần, cô ấy mua cả một bộ dụng cụ làm vườn
trong khi chúng tớ có mảnh vườn nào đâu - người thứ hai nói.
 
- Tớ nghĩ vợ tớ còn ngờ nghệch hơn vợ các cậu nhiều - người thứ ba kể - Cô ấy mua ba hộp bao cao su
cất sẵn trong va li để mang theo đến khu nghỉ mát. Trong khi đó, đã mấy tháng rồi, tớ luôn nhắc đi nhắc lại
rằng năm nay tớ không thể đi cùng cô ấy.
 Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
 
- Này, ông có biết gì về sex không?
- Không, vì tôi đã lập gia đình.
Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN